Man City: Bán Balotelli để mua Cavani?

31/01/2013 14:06 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi Mario Balotelli gia nhập Milan, hàng công Man City lúc này chỉ còn lại Dzeko, Tevez và Aguero. Nhưng Mancini có lý do để săn lùng chân sút mới vào mùa hè, thay vì cố tìm cơ hội trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Balotelli đi, chả sao cả?

Thật ra, Balotelli ra đi cũng không tác động nhiều đến nhân sự nơi hàng công của Man City. Từ đầu mùa đến giờ, mặc cho là học trò cưng của Roberto Mancini, Super Mario chỉ xếp cuối cùng trong thứ tự lựa chọn chân sút, dưới bộ đôi Argentina Aguero – Tevez lẫn siêu dự bị Dzeko. Cựu tiền đạo Inter chỉ đá chính đúng 7 lần ở Premier League mùa này. Con số này thua kém Dzeko (9 trận), Aguero (15 trận) hay Tevez (18 trận). Ngoại trừ hai trận đấu với Liverpool và Arsenal, Balotelli chỉ được sử dụng trong những trận đấu trước các đối thủ dưới tầm như Wigan hay Stoke.

Nhiều người cho rằng, Balotelli ra đi sẽ buộc Mancini phải lùng sục một chân sút khác thay thế ngay trong tháng 1 này. Thật ra ông không cần và không nên làm điều đó. Ba tiền đạo là đủ cho Man City trong phần còn lại của mùa giải, khi họ chỉ còn hai mục tiêu là Premier League và Cúp FA. Nếu là M.U, Chelsea hay Arsenal, tình hình sẽ khác bởi các đội bóng này còn phải chinh chiến ở đấu trường Châu Âu. Trong khi đó, The Citizens đã bị loại khỏi Champions League sau vòng bảng, và không thể dự Europa League khi xếp cuối bảng D với chỉ vỏn vẹn 3 điểm sau 6 trận. Bổ sung thêm nhân sự cho hàng công chỉ làm nặng gánh thêm bảng lương, điều Man City muốn tránh để đối phó với Luật công bằng tài chính của UEFA.

Tất nhiên, đẩy Balotelli đi không có nghĩa Mancini sẽ giữ nguyên hàng công này ở mùa giải sang năm. Hiệu suất ghi bàn của các chân sút Man City mùa này là khá thấp. Tevez chỉ có 7 bàn, Aguero 8 bàn, và Dzeko cao nhất cũng mới ghi 10 bàn. Trong khi M.U, kình địch cùng thành phố, lại có Van Persie ghi đến 18 bàn. Quỷ đỏ không chỉ hơn Man City về số điểm (56 – 52, tính đến trước trận M.U - Southampton), mà còn hơn cả về dấu ấn của hàng công.

Cavani cho mùa Hè?

Mùa hè tới, chiến lược gia người Italia chắc chắn sẽ nhắm đến một chân sút đẳng cấp thực sự. Một gợi ý dành cho Mancini: trở lại Italia, và theo dõi phong độ của Edinson Cavani. Tiền đạo người Uruguay là báu vật đích thực của Napoli nói riêng, và Serie A nói chung. Anh đang là chân sút số 1 của giải với 18 bàn. Về tầm ảnh hưởng, Cavani ghi tới 41% tổng số bàn thắng của Napoli, hiện kém đội dẫn đầu Juventus 3 điểm. Đây là mẫu cầu thủ độc lập tác chiến cực tốt, đồng thời cũng rất ăn ý khi phối hợp cùng các đồng đội.

Mancini sẽ không bao giờ quên Cavani hành hạ đội bóng của ông như thế nào. Trong cả hai trận ở vòng bảng Champions League mùa trước, Cavani đều sút tung lưới Man City. Trận đầu tiên ngày 14/9/2011 trên sân Etihad, chân sút 25 tuổi bứt tốc nhanh như điện từ giữa sân, và sau đường chuyền của Maggio, anh tung ra cú sút chân phải vào góc xa khung thành Joe Hart. Hai tháng sau, trên đất Napoli, Cavani còn làm tốt hơn thế với một cú đúp. Bàn mở tỷ số là một pha chạm đầu điệu nghệ ở góc hẹp. Bàn thứ hai là cú ra chân nhanh như cắt khiến Joe Hart không kịp phản ứng. Từng đó là đủ để Napoli chấm dứt hy vọng giành vé của Man City.

Cơ hội để thương vụ này xảy ra trong mùa hè là không hề nhỏ. Man City, dù chỉ chi 52 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng, vẫn sẵn sàng dốc tiền cho một thương vụ bom tấn. Bản thân Cavani cũng từng lấp lửng khả năng rời Napoli trong tương lai gần, dù đã gia hạn hợp đồng với đội chủ sân San Paolo đến năm 2017.

Thế nên, Mancini có lý do để không cần phải lo lắng về sự ra đi của Balotelli. Aguero, Tevez và Dzeko là đủ giúp Man City chinh chiến trong con đường bảo vệ ngôi vô địch Premier League, cũng như tiến xa hơn ở Cúp FA. Phần còn lại, nên để dành cho mùa hè, và lúc đó có thể Cavani sẽ là tân binh đầu tiên.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Mancini còn lưu luyến Balotelli

Dù Balotelli đã là người của AC Milan, cảm giác tiếc nuối chưa nguôi đi trong tâm trí Roberto Mancini. Ông cho rằng quyết định này chỉ là nhằm hướng tới lợi ích chung của đội bóng. Mancini vẫn coi Balotelli như một đứa con trong gia đình, đồng thời tin rằng tiền đạo 22 tuổi có thể trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khi trở lại với Serie A.

Mancini phát biểu sau trận hòa QPR như sau: “Balotelli là một cầu thủ xuất sắc, nhưng đây là cơ hội tốt để cậu ấy trở lại quê nhà, gần gũi với gia đình, và chơi cho một đội bóng hàng đầu như AC Milan. Tôi nghĩ rằng Balotelli còn có thể phát triển tài năng và tôi hạnh phúc nếu một ngày cậu ấy trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”.

Ông nói tiếp: “Đối với cá nhân tôi, Balotelli giống như một đứa con trong gia đình tôi. Tôi đã cho cậu ấy cơ hội ra sân lần đầu tiên ở Inter khi mới 17 tuổi. Đôi khi bạn có thể thất vọng về Balotelli nhưng rồi cậu ấy vẫn là một chàng trai dễ mến. Tôi nghĩ cậu ấy xứng đáng là một phần trong lịch sử Man City, với những danh hiệu, và bàn thắng quan trọng như pha lập công ở trận derby thành Manchester mùa trước (Man City thắng 6-1 – ngày 23/10/2011)”.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm