Man City: 400 triệu bảng và đang thiếu cầu thủ

03/01/2013 09:00 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đã chi ra 400 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng trong 3 mùa giải trở lại đây, nhưng đúng vào giai đoạn quan trọng chuyển giao năm mới năm cũ, họ lại đang có nguy cơ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng.

Khoảng cách 7 điểm giữa họ và kình địch cùng thành phố M.U có thể sẽ còn lớn hơn sau gần 2 tháng nữa, khi đội bóng áo xanh đứng trước một lịch thi đấu đầy bất trắc và việc mất những trụ cột trong đội hình chính. Từ giờ tới ngày 24/2, họ sẽ lần lượt phải gặp Arsenal, Liverpool và Chelsea, kẹp giữa là những đối thủ đang vùng vẫy trong tuyệt vọng ở khu vực nguy hiểm QPR và Southampton.

Mất sự sáng tạo của Aguero và Nasri

Với lịch thi đấu như vậy, HLV Mancini hẳn có nhiều lý do để lo lắng khi tin dữ đang tới dồn dập. Vào ngày đầu năm mới, Man City có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đối thủ khó chơi Stoke ở sân nhà Etihad, nhưng cái giá cho 3 điểm giành được là khá đắt: Sergio Aguero dính chấn thương có nguy cơ vắng mặt dài hạn. Cầu thủ tấn công người Argentina đã có tiền sử chấn thương dây chằng và có vẻ như vết thương đó đã tái phát ở trận gặp Stoke, dù kết quả xét nghiệm sớm nhất phải ngày mai mới có.

Tuy nhiên, tình hình có vẻ nghiêm trọng khi Aguero rời sân ở phút 71 mà không va chạm với cầu thủ đối phương nào. Anh chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận vòng 3 Cúp FA gặp Watford và nhiều khả năng không đá được cả ở trận gặp Arsenal Chủ nhật tuần sau nữa. Đây sẽ là cú sốc lớn với Mancini, không chỉ bởi 10 bàn của Aguero đã ghi được cho đội bóng áo xanh. Man City cũng có một chân sút khác đã ghi được 10 bàn, Edin Dzeko. Nhưng vấn đề không chỉ là những con số.

Xét về mặt lối chơi và phong độ, hiện giờ không cầu thủ nào thay thế được Aguero trên mặt trận tấn công của đội chủ sân Etihad. Aguero châm ngòi cho các đợt phản công, chơi bóng với tinh thần đồng đội cao, là người tạo ra cảm hứng, sự đột biến và cả ghi bàn. Không chỉ biết chờ cơ hội đến như Dzeko, không cần quá hăng máu như Carlos Tevez và rõ ràng chín chắn hơn Mario Balotelli rất nhiều, Aguero có thể tạo ra sự khác biệt bằng một pha đột phá, một đường chuyền hay chỉ một cú chạm bóng tinh tế. Ở Man xanh lúc này, không cầu thủ nào làm được như thế.

Hàng tấn công càng trở nên mỏng manh hơn khi Man City đã quyết định không kháng án chiếc thẻ đỏ của Samir Nasri trong trận thắng 4-3 trước Norwich hôm Chủ nhật, đồng nghĩa với việc tiền vệ người Pháp sẽ bị treo giò 3 trận. Nasri lãnh thẻ sau một pha đụng đầu, theo nghĩa đen, với trung vệ đội chủ nhà Sebastien Bassong. Trọng tài Mike Jones sau khi tham vấn người trợ lý đã đuổi Nasri khỏi sân. Mancini rất giận dữ với quyết định này nhưng ông cũng hiểu không có nhiều cơ hội kháng án thành công.

Nỗi lo hàng tiền vệ

Theo án phạt, Nasri đã bị treo giò ở trận gặp Stoke và sẽ vắng tiếp trận ở Cúp FA với Watford cũng như chuyến làm khách tới đội bóng cũ Arsenal ngày 13/1. Lẽ ra sự vắng mặt của cầu thủ người Pháp không phải là nỗi lo quá lớn do Mancini có trong tay một lực lượng hùng hậu cho tuyến tiền vệ. Nhưng chấn thương của Aguero khiến tình hình thêm phức tạp với chiến lược gia người Italia. Thông thường, trong lối chơi của Man City, sự sáng tạo và ngẫu hứng được chia đều giữa bộ ba Nasri, David Silva và Aguero. Nếu như cả Nasri lẫn Aguero đều vắng mặt, mọi gánh nặng sẽ dồn lên vai tiền vệ người TBN, vốn không thật sự sung sức và vẫn chưa tìm lại phong độ cao nhất như mùa trước.

Trọng trách của Silva càng thêm nặng nề bởi lẽ không lâu nữa, Yaya Toure, một tiền vệ nhiều sức mạnh nhưng cũng chơi rất khôn ngoan, sẽ phải trở về phục vụ đội tuyển Bờ Biển Ngà chuẩn bị cho giải vô địch châu Phi diễn ra từ 19/1 tới 10/2 tới. Nếu như sự vắng mặt của người anh của Yaya, Kolo Toure, cũng vì lý do tương tự, không khiến Mancini quá lo lắng vì dẫu sao cặp trung vệ đá chính mùa này của Man City cũng đã ổn định là Vincent Kompany và Matija Nastasic, thì Yaya không đá là một tổn thất hết sức nghiêm trọng có thể làm gãy đổ hoàn toàn lối chơi của đội bóng áo xanh. Không còn là cầu thủ toàn diện, ổn định với phong độ cao liên tục như mùa trước, nhưng Yaya Toure vẫn là người cầm trịch lối chơi mang tính chất chìa khóa cho đội bóng áo xanh.

Để kết luận, thật đáng ngạc nhiên là sau chừng ấy tiền bạc đổ ra trên thị trường chuyển nhượng, giờ đây Mancini sẽ lại phải than phiền là ông có một đội hình quá mỏng!

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm