Man City 3-0 Watford: Man “xanh” nhẹ nhàng đi tiếp

05/01/2013 20:22 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City có chiến thắng nhẹ nhàng trước Watford để tiến bước vào vòng 4 cúp FA. Dù gặp vấn đề về lực lượng cũng như lục đục nội bộ trong những ngày gần đầy, thầy trò HLV Roberto Mancini chẳng gặp mấy khó khăn để đánh bại đội bóng hạng Nhất trên sân nhà Etihad.

 

Man City có chiến thắng dễ dàng trên sân nhà - Ảnh Getty

Chênh lệch về đẳng cấp đã giúp đội chủ nhà kiểm soát mọi thứ từ đầu đến cuối trận đấu và "kết liễu" Watford chỉ sau 45 phút đầu tiên. Sau rất nhiều nỗ lực ép sân, Carlos Tevez mở tỷ số ở phút 24 với cú sút phạt xuất chúng. Cuối hiệp 1, Gareth Barry nhân đôi cách biệt qua đó chấm dứt những nỗ lực của đội khách sau pha đánh đầu đập đất hiểm hóc. Bàn ấn định tỷ số 3-0 của cầu thủ vào sân thay người Marcos Lopes ở những phút bù giờ cuối cùng chỉ càng tô điểm cho chiến thắng dễ dàng của nhà ĐKVĐ nước Anh.

Có lẽ HLV Gianfranco Zola ở phía đối diện cũng không hy vọng gì về một cú sốc tại Etihad nên đã chủ động thực hiện tới 6 sự thay đổi người trong chiến thắng 4-3 trước Charlton hồi giữa tuần. Xuyên suốt 90 phút, các cầu thủ Watford trông thật tội nghiệp khi chỉ biết chạy theo đối phương và gần như chẳng tạo ra được cơ hội nào thực sự nguy hiểm nào lên khung thành của thủ môn dự bị Pantilimon.

Chiến thắng mới nhất này có thể giúp HLV Mancini xoa dịu đi các vấn đề về nhân sự lẫn vụ lộn xộn đáng xấu hổ mới đây của Mario Balotelli. Cuối tuần sau họ sẽ gặp thử thách thực sự khi hành quân tới thánh địa Emirates cho trận quyết chiến với Arsenal.

NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH:

+ Đội hình xuất phát

Man City: Pantilimon - Zabaleta, Kompany, Lescott, Clichy - Milner, Garcia, Barry Milner, Silva - Tevez, Dzeko

Dự bị: Hart, Rekik, Nastasic, Sinclair, Lopes, Suarez, Balotelli

Watford: Bond - Doyley, Ekstrand, Nosworthy - Cassetti, Chalobah, Eustace, Pudil - Forestieri, Deeney, Vydra

Dự bị: Bonham, Neuton, Anya, Battocchio, Yeates, Bia, Geijo.

+ Hiệp 1

Phút thứ 1: Như vậy là bất chấp hành vi không thể chấp nhận với HLV, Balotelli vẫn có thể tham dự trận đấu tại cúp FA. Đúng như lời HLV Mancini nói trước trận: "Tôi sẽ cho cậu ấy... 100 cơ hội nếu cậu ấy biết sửa chữa".

Phút thứ 3: Tevez đi bóng bên cánh trái rồi chuyền ngược cho Dzeko ở phía sau nhưng tiền đạo người Bosnia không thể tung ra cú dứt điểm. Đội chủ nhà đã tràn lên tấn công mạnh mẽ ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Phút thứ 7: Pudil có pha vào bóng khá nguy hiểm với Zabaletta. Trọng tài có vẻ không kịp "hành động" bởi sau đó Silva đã thực hiện một cú đá phạt nhanh.

Phút thứ 10: Man City được hưởng quả phạt góc thứ 2 sau pha đi bóng dũng mãnh của Zabaleta. Lescott là người bật cao nhất nhưng cú đánh đầu của trung vệ này lại đập trúng người một cầu thủ bên phía Watford.

Phút thứ 14: Garica nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha phạm lỗi với Chalobah. Tân binh của Man City rất không hài lòng với quyết định này của trọng tài.



Gương mặt của "Bad Boy" trên băng ghế dự bị - Ảnh Getty

Phút thứ 16: CƠ HỘI ! Zabaleta đi bóng bên cánh phải rồi tung ra cú cứa lòng đầy khó chịu. Bóng đi sượt qua tay của thủ thành Bond 

Phút thứ 20: Đội trưởng Kompany bất ngờ có bóng trong vòng cấm Watford rồi tung ra cú sút khá mạnh nhưng không chính xác.

Phút thứ 22: Lại là Kompany và lần này cú sút sau quả phạt góc của anh đã đưa bóng đi vào lưới Watford. Màn ăn mừng tiếp theo của các cầu thủ Man City bị rút ngắn khi trọng tài biên căng cờ báo việt vị.Sau khởi đầu không đến nỗi nào, Walford có vẻ đang bị choáng ngợp trước lối chơi tấn công của Man City

Phút thứ 24: BÀN THẮNG !!! Chính Tevez là người thực hiện cú sút hàng rào và đưa Man City vươn lên dẫn trước. Một pha đá phạt xuất sắc của tiền đạo người Argentina.

Phút thứ 29: Zabaletta nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Anh đập quả bóng rất mạnh xuống đất sau khi trọng tài quyết định Watford chứ không phải Man City mới được hưởng quả ném biên.

Phút thứ 33: Nỗ lực đi bóng của Tevez giúp Man City được hưởng quả phạt góc nữa. Milner' tạt bóng rất xoáy cho Lescott nhưng hậu vệ Eustace đã có mặt kịp thời để giải nguy.

Phút thứ 37: Thủ thành Bond lao ra bắt bài đường chuyền dài của Milner cho Dzeko. Thủ môn của Watford đang chơi khá tự tin dù đây mới chỉ là trận đấu thứ 2 của anh ở mùa giải này.

Phút thứ 41: Watford đang dưới sự kiểm soát của Man City ở thời điểm này. Tuy nhiên thật khó để nói đội chủ nhà đang khiến đối thủ phải lao đao. Các cú dứt điểm hay phối hợp của Man City khá đơn giản và dễ hóa giải.



Cú đánh đầu hiểm hóc của Barry - Ảnh Getty

Phút thứ 43: BÀN THẮNG !!! Barry bật cao đánh đầu cận thành sau pha tạt cánh chính xác của Milner. Có vẻ trận đấu đã kết thúc chỉ sau hiệp thi đấu đầu tiên. Thật quá khó để Watford lật ngược tình thế khi tỷ số đã là 2-0 cho Man City.

1 phút bù giờ của hiệp 1 nhanh chóng kết thúc. Tỷ số tạm thời là 2-0 nghiêng về Man City nhờ các pha lập công của Tevez và Barry. Công việc còn lại của Watford có vẻ là đừng để thua quá nhiều trong 45 phút nữa mà thôi.

+ Hiệp 2

Phút thứ 45: Watford có sự thay đổi sau giờ nghỉ. Neuton thế chỗ Pudil ở tuyến giữa.

Phút thứ 47: Chalobah thử vận may với cú sút xa hơn 30 mét nhưng bóng đi lên trời

Phút thứ 50: CỨU THUA ! Thủ thành Bond bay người đấm bóng sau cú sút ở khoảng cách gần của Milner. Trước đó Silva đã tung ra đường chọc khe rất đẳng cấp.

Phút thứ 53: Deeney nhận thẻ vàng sau pha tiểu xảo với thủ thành Pantilimon bên phía Man City

Phút thứ 56: Tên của HLV Mancini đang được hô vang ở các khán đài phía trên. Trong khi CĐV Watford đáp trả bằng cách hò hét tên HLV của mình: Zola

Phút thứ 60: Tevez và Barry phối hợp nhỏ từ một quả phạt góc và bóng được đưa vào trong vòng cấm cho Milner. Rất tiếc cú sút sau đó của Milner quá nhẹ và bị Deeney phá ra.

Phút thứ 63: Watford có sự thay đổi người thứ 2. Mujangi Bia vào thay Forestieri.

Phút thứ 66: Watford được hưởng quả phạt góc đầu tiên trong ngày, nhưng chẳng có gì xảy ra. Cùng lúc đó Balotelli đang khởi động bên đường pitch

Phút thứ 70: Man City có sự thay đổi người đầu tiên. Balotelli vào sân thay Dzeko trong tiếng la ó xen lẫn cổ vũ từ các khán đài

Phút thứ 74: Scott Sinclairthay Garica bên phía Man City

Phút thứ 76: Tevez phối hợp khá hay với Balotelli rồi tung ra một cú sút chìm, căng. Thủ thành Bond tiếp tục hóa giải dễ dàng. Anh đã có một ngày thi đấu xuất sắc bất chấp đội bóng của mình thua cuộc.

Phút thứ 80: CỨU THUA ! Man City được hưởng quả đá phạt khá thuận lợi. Balotelli là người thực hiện và cú sút của anh tiếp tục bị thủ môn Bond cản phá.

Phút thứ 83: BỎ LỠ ! Tỷ số suýt chút nữa là 3-0. Milner lại tung ra một cú sút chìm nhưng bị đẩy ra. Tevez lao vào đá bồi nhưng cũng không thành công.

Phút thứ 85: Watford thực hiện sự thay đổi người cuối cùng. Battocchio vào thay Eustace.

Phút thứ 87: Man City cho ra mắt cầu thủ 17 tuổi Marco Lopes. Silva là người rời sân.

Phút thứ 90+1: BÀN THẮNG !!! Chỉ ít phút sau khi vào sân, Lopes dã ghi tên mình vào danh sách ghi bàn với cú dứt điểm cận thành. Trước đó bóng đã nẩy đến Lopes ở vị trí thuận lợi sau khi cú sút của Balotelli đập trúng người thủ thành Bond. Tỷ số là 3-0 và trận đấu kết thúc ở đây.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-0 của Man City trước Watford. Các bàn thắng của đội chủ nhà ghi do công của Tevez, Barry và cầu thủ vào sân thay người Lopes.

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm