Man City 1-3 Leicester: Thầy trò Ranieri thực sự là ứng viên vô địch!

06/02/2016 22:03 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù được thi đấu trên sân nhà nhưng điều đó cũng không thể giúp Man City giành được một kết quả có lợi trước Leicester City. Không cầm bóng nhiều nhưng Leicester City mới là đội ghi nhiều bàn hơn và ra về với 3 điểm.

Mặc dù Man City được thi đấu trên sân nhà nhưng Leicester City mới là đội bóng chiếm ưu thế ngay từ đầu trận. Từ một nỗ lực đi bóng bên cánh phải, Riyad Mahrez kiếm được một quả đá phạt ngay sát vạch 16m50 sau khi bị Kolarov phạm lỗi. Chính Riyad Mahrez thực hiện pha đá phạt vào vòng cấm để Robert Huth ra chân cận thành đưa bóng đập chân Demichelis đổi hướng, mở tỉ số cho "Bầy cáo" ngay phút thứ 3.


Bất ngờ bị nhận thua từ sớm, Man City dồn lên tấn công. Thế nhưng, đây cũng là thế trận yêu thích của Leicester City khi họ sở hữu những cầu thủ tốc độ có thể dễ dàng trừng phạt đối phương bằng những pha phản công chớp nhoáng như Riyad Mahrez, Marc Albrighton. Trong một tình huống phản công của Leicester ở phút thứ 10, nhiều CĐV Man City hẳn đã phải đau tim khi pha chọc khe của Mahrez dành cho Drinkwter bên cánh trái đã giúp cầu thủ của Leicester City có cơ hội đối mặt với thủ môn Joe Hart. Tiếc rằng, góc sút quá hẹp nên tiền vệ này không thể chiến thắng được thủ thành người Anh.


Sau nhiều lần bị phản công cùng với sự chắc chắn của hàng thủ bên phía Leicester, Man City đã buộc phải giảm nhịp độ trận đấu. Vì thế mà đội chủ sân Etihad cũng không tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Kasper Schmeichel trong hiệp 1. Đáng kể nhất là tình huống đột phá và xoay sở trong vòng cấm của David Silva ở phút 15. Nhưng cú dứt điểm bằng chân phải của tiền vệ này đã đập người hậu vệ Wes Morgan đi ra ngoài.

Bước sang hiệp hai, Man City vẫn là đội chủ động đẩy nhanh trận đấu nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Thế nhưng, bàn gỡ hòa thì chưa thấy đâu, các học trò của HLV Pellegrini đã phải nhận thêm bàn thua nữa ở phút thứ 3 của hiệp 2. Xuất phát từ một pha phản công, tiền vệ Kante nỗ lực đi bóng rồi chuyền cho Riyad Mahrez. Nhận bóng, tuyển thủ Algeria dễ dàng loại bỏ lần lượt Otamendi rồi Demichelis trước khi tung ra cú dứt điểm vào góc gần, đánh bại Joe Hart.


Phút 52, HLV Man City quyết định rút Yaya Toure ra ngoài và thay bằng Fernando. Sự thay đổi này suýt chút nữa đã đem lại bàn rút ngắn tỷ số cho Man City khi pha đánh đầu của tiền vệ này từ một pha đá phạt góc lại đưa bóng tìm đến đúng vị trí của thủ môn Kasper Schmeichel đã chọn sẵn. Đến phút 60, Robert Huth đã dạy cho Fernando cách ghi bàn bằng đầu là như thế nào khi có tình huống đưa bóng vào góc xa và cao của khung thành thủ môn Joe Hart từ quả phạt góc của Albrighton. Sau một giờ thi đấu, Man City đã bị thủng lưới 3 bàn ngay trên sân nhà.


Trận đấu sau đó diễn ra khá trầm lắng. Lúc này, Man City mới tìm được bàn thắng danh dự nhờ công của Sergio Aguero. Phút 87, từ một pha tạt bóng bên cánh phải của Bersant Celina, tiền đạo người Argentina đã có pha đánh đầu hạ gục thủ môn Kasper Schmeichel trong tư thế không bị ai kèm. Tỷ số 3-1 nghiêng về phía Leicester City được giữ nguyên cho tới khi trận đấu kết thúc.


Với chiến thắng này, Leicester City tiếp tục dẫn đầu BXH với 53 điểm, hơn đối thủ trực tiếp Man City đang xếp ở vị trí thứ 2 tới 6 điểm.

Đội hình ra sân

Man City: Joe Hart; Pablo Zabaleta, Martin Demichelis, Nicolas Otamendi, Aleksandar Kolarov; Raheem Sterling, Fabian Delph (Kelechi Iheanacho 52’), David Silva (Bersant Celina 77’), Fernandinho, Yaya Toure (Fernando 52’); Sergio Aguero.

Leicester City: Kasper Schmeichel; Danny Simpson, Wes Morgan, Robert Huth, Christian Fuchs; Daniel Drinkwater, Marc Albrighton (Nathan Dyer 86’), Ngolo Kante, Riyad Mahrez (Demarai Gray 77’), Shinji Okazaki (Jose Leonardo Ulloa 81’); Jamie Vardy

Bàn thắng: Sergio Aguero (87)'; Robert Huth (3’, 60’), Riyad Mahrez (48’)

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm