Mahrez tiết lộ khẩu hiệu ‘tủ’ của HLV Ranieri trước mỗi trận đấu

02/05/2016 20:56 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Cầu thủ của năm do PFA bình chọn, Riyad Mahrez tiết lộ rằng HLV Claudio Ranieri thường nói với các học trò rằng “hãy thật khôn ngoan, các bạn là những con cáo” trước mỗi trận đấu tại Premier League mùa này.

Leicester của Mahrez sẽ chính thức vô địch giải đấu cao nhất nước Anh nếu Tottenham Hotspur không thể giành thắng lợi trước Chelsea trong trận đấu vào rạng sáng mai trên sân Stamford Bridge.


Ranieri đang được tôn như là một vị thánh tại Leicester

Câu chuyện thành công của “Bầy cáo” ở mùa giải này được hội tụ bởi rất nhiều yếu tố, từ phong độ xuất sắc của Mahrez và Jamie Vardy đến tinh thần chiến đấu phi thường khiến các đối thủ phải e dè. Tuy nhiên, ẩn chứa bên trong đó là nguồn cảm hứng mà Claudio Ranieri mang đến cho học trò, ông có những cách rất riêng để rũ bỏ áp lực cho toàn đội.

“HLV khiến chúng tôi rất thoải mái”, Mahrez chia sẻ trên tờ Mirror. “Chỉ trừ một lần trong giờ nghỉ trận gặp Newcastle, ông ấy to tiếng với chúng tôi. Còn không, ông ấy rất thích cười”.

“Trong tập luyện, ông ấy vui đùa toàn bộ thời gian. Và ít cười hơi một chút trước trận đấu bởi ông ấy muốn tập trung hơn. Có lần, tôi thử trêu ông ấy, nói rằng ông đến muộn và cười đôi giầy của ông ấy, ông bảo, ‘này, này, hãy tập trung vào trận đấu’ nhưng ông vẫn nở nụ cười”.

“Điều ông ấy nói với chúng tôi trước trận là: ‘hãy thật khôn ngoan, các bạn là những con cáo’. Ở Algeria, chúng tôi có loài cáo tai to – một biểu tưởng của quốc gia. Bạn luôn phải thật khôn ngoan”.

Mới 2 năm trước, Mahrez còn đang chơi ở giải hạng 2 Pháp nhưng giờ đây anh đã là Cầu thủ hay nhất mùa giải do PFA bình chọn. Chia sẻ về danh hiệu cao quý này, Mahrez nói trên tờ L’Equipe: “Điều đó khiến tôi cảm thấy tự hào. Tôi cũng có đôi chút mong đợi nó bởi mọi người nói tôi sẽ được chọn, nhưng vẫn luôn có sự nghi ngờ trong tôi. Vì dù sao, tôi vẫn chưa giành bất cứ danh hiệu nào trước đó”.


Mahrez từng tưởng Leicester là một CLB bóng bầu dục

“Tôi biết John Terry bình chọn cho mình. Điều đó thật hãnh diện. Anh ấy đã giành mọi thứ trong sự nghiệp. Năm ngoái, tại Chelsea, anh ấy đã làm tôi câm nín. Anh ấy đoán được mọi pha đi bóng của tôi. Năm nay, đối đầu với họ, tôi đã ghi bàn và có đường kiến tạo”.

Ngoài ra, Mahrez còn tiết lộ ban đầu anh không có ý định ký hợp đồng với Leicester bởi nghĩ rằng đây là một CLB bầu dục.

“Ban đầu, tôi tự nói với bản thân: ‘Tôi sẽ không ra đi’, cầu thủ người Algeria nói. “Người đại diện của tôi thì nói: ‘Cậu có điên không vậy? Đó là một CLB lớn, Leicester”.

“Tôi nghĩ đó là một đội bóng bầu dục. Tôi thề! Tôi nhìn thấy tuyển trạch viên của Leicester và nói với các đồng đội rằng: ‘Tôi sẽ không bao giờ đến đó’.

“Một tuần sau, người đại diện của tôi cố lần nữa. Họ nói rằng: ‘Này, Riyad. Họ thực sự muốn có cậu. Hãy đến và xem SVĐ của họ’.

“Ngày hôm sau, tôi đến đó và tôi thấy khá ổn. Và tôi cũng cảm thấy Le Havre không muốn giữ mình nữa. Lúc đó, Leicester là nhà vô địch giải hạng nhất Anh. Tôi tự nhủ với bản thân rằng nhìn họ tốt gấp 10 lần Le Havre. Tôi đã ký hợp đồng với mức lương hấp dẫn cho một cầu thủ đến từ Ligue 1”.

Trong một diễn biến khác tại sân King Power, tiền vệ Danny Drinkwater sẽ không phải đối mặt với bất cứ án phạt bổ sung nào sau hành vi phản ứng thái quá trước quyết định rút thẻ đỏ của trọng tài Michael Oliver ở trận hòa 1-1 giữa Leicester và Man United tại sân Old Trafford hôm Chủ nhật.

Vì vậy, án phạt treo giò một trận dành cho tiền vệ người Anh được giữ nguyên. Drinkwater sẽ vắng mặt trong cuộc đối đầu với Everton ở vòng 37 vào thứ Bảy tới và sẽ chỉ trở lại trong ngày cuối cùng của mùa giải ở trận gặp Chelsea.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm