Louis van Gaal: Thù dai. Yêu thơ nhưng không dám nhận. Hành xử lỗ mãng

20/11/2014 09:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Nhiều điều thú vị về Van Gaal đã được tiết lộ trong cuộc “Một khám phá mới về Louis van Gaal” của tác giả Hugo Borst.

Van Gaal "giận cá chém thớt"

Mối quan hệ giữa Louis Van Gaal với người viết tiểu sử của ông, Hugo Borst đã rạn nứt từ 7 năm trước, khi Van Gaal dẫn dắt AZ Alkmaar. Van Gaal cáo buộc Borst tuồn số điện thoại của ông ra ngoài. Borst cảm thấy bị tổn thương. Mối quan hệ của họ rạn nứt và không bao giờ êm đẹp trở lại nữa.

“Chiến thuật của Van Gaal khi trả lời họp báo luôn rất chủ quan”, Borst viết, bày kinh nghiệm cho giới báo chí Anh khi khai thác HLV này.

Trong lần đội tuyển Hà Lan du đấu Indonesia, một nhà báo Hà Lan hỏi Van Gaal rằng sử dụng quá nhiều cầu thủ trẻ có phải là mạo hiểm không. Van Gaal trả lời: “Anh đang ám chỉ rằng các cầu thủ trẻ của tôi không thể tiến xa đúng không. Nếu anh nói thế, thì đấy chỉ là quan điểm rác rưởi”, Van Gaal vặc lại.

Mối quan hệ giữa ông với cánh báo chí không bao giờ trở nên êm đẹp được nữa với cách cư xử như vậy. Cánh phóng viên cho rằng ông là một kẻ luôn luôn giận dữ và tiếp cận vấn đề từ góc độ tiêu cực.

Các cây viết bóng đá Hà Lan không nhẫn nhịn Van Gaal

“Sẽ không phải là Van Gaal nếu ông ta không nóng như lửa và bắt đầu la hét”, Borst khơi mào, viết về cách Van Gaal đối xử với các phóng viên.

Borst viết: “Louis, các nhận xét của ông và cử chỉ của ông cho thấy sự khinh thường với các phóng viên. Đấy là một cách cười cợt mỗi khi đợi câu hỏi khác? Đấy là lỗi của chúng tôi? Hay ông luôn đối xử với các phóng viên như vậy?

Danh sách đen các phóng viên của Van Gaal có thể khiến Sir Alex Ferguson câm lặng. Quyển sách của Borst liệt kê được các ví dụ tiêu biểu. Nhà báo Valentijin Driessen của tờ De Telegraaf (Hà Lan) là nạn nhân nổi bật, khi ông không được dự các buổi họp báo hay phỏng vấn Van Gaal trong 15 năm.

Van Gaal là một nhà thơ

Van Gaal đã viết một bài thơ khá đặc biệt nhân dịp ông trở lại dẫn dắt Ajax vào tháng 11/2003, trên cương vị Giám đốc thể thao. Borst viết: “không thể có cách dịch nào giữ nguyên được luật vần của bài thơ”.

Nhưng Van Gaal phủ nhận tình yêu văn học thơ ca của mình. Borst tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với Van Gaal rằng ông đã phủ nhận mình có đọc văn học và lắc đầu trả lời: “Ở trường tôi chỉ đọc các hướng dẫn để vượt qua các kì thi. Tôi nghĩ chúng thật vô nghĩa”, Van Gaal nói.

Borst cho rằng Van Gaal thực ra chỉ dối lòng.

Không phải lúc nào Van Gaal cũng có duyên với tiền bạc

Chúng ta nghe nói Van Gaal ủy quyền cho một người bạn đàm phán với Bayern Munich trước khi ông được bổ nhiệm vào năm 2009 nhưng người bạn này đã không làm như mong muốn của Van Gaal. Anh ta nhận tiền hoa hồng. Van Gaal rất cay cú vì việc đó.

Ông cũng đã khước từ phí đền bù hợp đồng bởi Barcelona vào năm 2000, động thái khiến ông mất 5 triệu euro. Van Gaal cũng là một trong những nạn nhân của vụ gian lận từ tỉ phú đô la Bernie Madoff.

Van Gaal cần lời khuyên về truyền thông

Borst chỉ ra cách Van Gaal xử trí với giới truyền thông mà hầu hết các HLV đều nắm được: “Nguyên tắc số 1 trong truyền thông mà những tay mới cần phải học là đừng sao chép thứ ngôn ngữ chợ búa đáng khinh”, Borst viết.

Nhưng Van Gaal bật lại và trở thành một mẫu HLV cổ lỗ sĩ. “Ông có phải mẫu người nóng tính không”, phóng viên hỏi. “Không, tôi không phải người nóng tính”, Van Gaal trả lời.

Theo Borst, như vậy thật tẻ nhạt và đôi khi, quá lỗ mãng.

Gia Hưng
Theo Independent

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm