Louis van Gaal chỉ trích lịch du đấu của Man United: Lời cảnh báo của “Tulip thép”

24/07/2014 06:52 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Từ mùa giải tới, Man United sẽ không có những tour du đấu dài dằng dặc và mệt nhọc trong hè nữa. Đó là quan điểm của tân HLV Louis van Gaal, tất nhiên là trong trường hợp ông còn tại vị đến thời điểm đó.

Trong phát biểu ngay trước trận giao hữu với Los Angeles Galaxy, HLV van Gaal đã đổ lỗi cho các “hoạt động thương mại” vì lịch trình du đấu này. Ông phàn nàn: “Bạn phải di chuyển xa, bạn phải bay nhiều lần, bạn phải thay đổi nhịp sinh học liên tục, và đó tất nhiên không phải cách để bạn chuẩn bị cho các trận đấu.”

Không ngại cả Ed Woodward

Những tuyên bố ấy chẳng khác gì một gáo nước lạnh dội vào mặt Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ed Woodward. Trước đó một ngày, chính ông này đã bảo rằng hành trình du đấu của Man United  (có thể lên đến hơn 21 nghìn km trong vòng hơn 2 tuần nếu họ lọt vào chung kết International Champions Cup 2014) không làm gián đoạn sự chuẩn bị của thầy trò van Gaal.

Van Gaal chẳng hề ngần ngại bộc lộ điều đó, vì đó là sự thật và rất đúng với bản tính của ông. Thực tế, ngay ở trận đấu giao hữu đầu tiên, việc di chuyển từ địa điểm đóng quân ở đồi Beverly đến Pasadena (khoảng cách hơn 32 km) cũng mất hơn 1 giờ đồng hồ, dù họ có một xe cảnh sát hộ tống. Bởi thế, van Gaal đã phải xin lỗi vì đến trễ trong cuộc họp báo trước trận đấu với LA Galaxy. Khi được hỏi liệu ông có muốn một chuyến du đấu ngắn hơn vào mùa Hè năm tới hay không, van Gaal cho biết: “Vâng, tôi hy vọng vậy và tôi rất tự tin nó sẽ như vậy.”

Đó sẽ là một cuộc chiến không dễ dàng đối với van Gaal. Cho dù nổi tiếng độc đoán và không e sợ bất cứ ai, việc can thiệp vào cả một chiến dịch quảng bá thương hiệu đã ăn sâu vào lịch sử của Man United có vẻ như là bất khả thi. Nên nhớ kể từ năm 2002 đến giờ, chưa bao giờ Quỷ đỏ chịu chôn chân ở châu Âu trong mùa hè. Năm ngoái, họ gần như đi khắp thế giới, với hành trình dài đến 38.600 km, trong đó có một tuần ở Australia. Những chuyến đi gắn liền với lợi nhuận khổng lồ, mà điều này thì giới chủ Mỹ đương nhiên không thể bỏ lỡ. Đến Sir Alex trước đây còn chẳng thể ngăn cản, chứ đừng nói một người mới như van Gaal

Thông điệp của van Gaal

Sau trận đấu tại Los Angeles, Man United còn di chuyển sang Denver, Washington DC, Detroit trước khi mất 3 tiếng đồng hồ bay sang Miami, nơi họ sẽ tranh tài cùng Roma, Real Madrid và Inter Milan. Giữa những trận đấu, các cầu thủ còn phải tham gia các hoạt động của nhà tài trợ.  

Van Gaal, tất nhiên, đang đón nhận điều đó với một sự miễn cưỡng. Ông muốn các cầu thủ tập trung hoàn toàn vào tập luyện, thậm chí với cường độ rất căng, dù trước mặt họ chỉ là những trận giao hữu. Với các ông chủ Mỹ, có thể đó đơn thuần chỉ là những trận biểu diễn, nhưng với van Gaal thì không. Số trận mà Man United đá ở Mỹ sắp tới sẽ là cơ sở để ông đánh giá một cách kỹ lưỡng về đội hình và lối chơi, về cá tính cũng như phẩm chất của mỗi cầu thủ. Cũng chính vì sự nghiêm túc ấy mà đến thời điểm này, van Gaal vẫn từ chối nhắc đến những cái tên cụ thể sẽ cập bến Old Trafford trong thời gian tới. Ông bảo: “Tôi chưa thể đưa ra kết luận chừng nào chưa biết các cầu thủ mình đang có trong tay như thế nào.

Còn về chuyện du đấu trong tương lai, như đã tuyên bố trước đó, van Gaal đã thể hiện rõ thông điệp của mình đến ban lãnh đạo CLB, rằng “Tôi là ông chủ của đội bóng và tôi biết làm thế nào là tốt nhất cho các cầu thủ”. Trong khi đó, Ed Woodward thì đang cố tỏ ra mềm mỏng: “Lần tới, chúng tôi sẽ thảo luận với ông ấy về địa điểm du đấu, để có được phương án tốt nhất”.

21 Nếu vào đến chung kết International Champions Cup, Man United sẽ di chuyển hơn 21 nghìn km, một quãng đường dài đáng sợ, trong vòng hơn 2 tuần.

38,6 Mùa trước, Man United đã di chuyển quãng đường dài kỷ lục 38,6 nghìn km trong đợt du đấu mùa hè.

12 Đã 12 năm nay, Man United chưa bao giờ chôn chân ở châu Âu trong đợt du đấu mùa hè cả.


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm