Liverpool tiếp tục thua, HLV Roy Hodgson "cầu cứu"

30/12/2010 13:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online)- Trong khi đồng nghiệp Carlos Ancelotti đã được giải tỏa gánh nặng bằng chiến thắng sít sao của Chelsea trước Bolton thì áp lực đối với HLV Roy Hodgson đang trở nên nặng nề hơn bao giờ hết khi Liverpool tiếp tục hứng chịu thất bại ngay trên sân nhà.

Dù đã có trong tay lực lượng khá mạnh nhưng HLV Roy Hodgson vẫn không thể lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ khi “The Kop” bại trận ngay trên sân nhà trước Wolves và rơi xuống vị trí 12 trên BXH. Ngay sau bàn thắng của Stephen Ward giúp Wolves có trận thắng đầu tiên trên sân nhà của Liverpool kể từ năm 1984, đám đông CĐV của “The Kop” đã kêu gọi sa thải Roy Hodgson và thay thế bằng huyền thoại Kenny Dalglish.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Roy Hodgson biểu lộ sự buồn bã: “Kenny là một huyền thoại ở Liverpool. Tôi không thích nghe những điều như vậy và tôi đang cố gắng hết sức có thể. Đây là những gì tôi đã đoán trước nhưng tôi cho rằng đây là cách mà CĐV nói với chúng tôi rằng họ không vui với những gì mà đội bóng đã thể hiện.”

Roy Hodgson buồn bã trước thất bại của Liverpool- Ảnh Getty
Thừa nhận trách nhiệm của mình khi không thể đưa CLB đi đến chiến thắng nhưng thuyền trưởng của The Kop cũng kêu gọi sự ủng hộ từ phía người hâm mộ. “Là một HLV, bạn phải nhận trách nhiệm và tôi thừa nhận điều đó. Tôi chỉ có thể hi vọng người hâm mộ sẽ ủng hộ chúng tôi bởi CLB đang cần điều đó. Tôi vẫn đang chờ đợi sự ủng hộ từ phía các bạn bởi kể từ khi tôi đến đây, tôi vẫn chưa hề có được điều đó. Chúng tôi đã thua trận. Bạn biết khả năng của các cầu thủ là gì. Tất cả những gì tôi có thể nói là đây là lúc mọi người cần giúp chúng tôi vượt qua. Chúng tôi đang thiếu đi chất lượng, cũng như sự tự tin”, Daily Mail dẫn lời ông Hodgson.

Ở trận thua 0-1 trước Wolves, các cầu thủ Liverpool đã thi đấu khá hời hợt, bế tắc và thiếu động lực. Ngay cả khi để bị dẫn trước, những pha bóng của Liverpool vẫn không tạo ra nguy hiểm cho phía khung thành của đối thủ. Chính HLV Hodgson đã thừa nhận điều đó: “Nhịp độ của trận đấu không phải ở đâu khác ngoài cách chúng tôi muốn thể hiện. Hậu quả của điều đó đã khiến chúng tôi đã kết thúc bằng một thất bại. Tôi nghĩ chúng tôi có thể tự nhận mình là thiếu may mắn, nhưng 0-0 sẽ là một kết quả không công bằng. Wolves đã có được may mắn và tận dụng được điều đó vì thế chúng tôi đã mất đi 3 điểm và một lần nữa khiến người hâm mộ của mình thất vọng.”

Tuy vậy, Hodgson vẫn không hề tuyệt vọng. Ông khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để đưa CLB vượt qua giai đoạn khủng hoảng hiện tại. “Tôi có niềm tin vào khả năng của mình và các cầu thủ cũng đang nỗ lực để mang lại thành công cho CLB.”

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm