Liverpool thiếu ổn định không giống ai, nhưng Klopp không cần phải 'thay máu'

11/03/2017 06:13 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool có lẽ là đội bóng kỳ lạ nhất không chỉ ở Premier League, mà cả châu Âu mùa này. Họ luôn chơi cực hay trước các 'ông lớn' nhưng lại dễ mất điểm trước những đội bị đánh giá thấp hơn.

Thậm chí, đội bóng của Juergen Klopp còn được ví như là nhân vật Robin Hood chuyên "lấy của người giàu chia cho kẻ nghèo".

Thiếu ổn định theo cách của Liverpool

Liverpool mùa này thật kỳ lạ. Nói họ là đội mạnh cũng đúng, mà đội trung bình cũng chẳng sai. Mạnh là bởi họ đã thắng Arsenal (2 lần), Tottenham, Chelsea, Man City, Everton cho tới thời điểm này của Premier League. Tổng cộng, Liverpool bất bại 9 trận đối đầu các đối thủ trong Top 6 và thắng 5 trong số đó. Nhưng vấn đề là Liverpool cũng từng dễ dàng thua hoặc hòa trước những đội bị đánh giá thấp hơn nhiều là Leicester (vào thời điểm nhà ĐKVĐ sa sút không phanh), Hull, Swansea, Sunderland, Bournemouth rồi Burnley.

Đó là lý do tại sao Liverpool dù có thành tích đối đầu tốt nhất nếu chỉ tính trong Top 6 nhưng họ chưa thể là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Đội bóng của Klopp hoàn toàn có thể văng khỏi Top 4 nếu như Arsenal và Man United thắng trong các trận đá bù của họ.

Trong các trận thắng mới nhất trước Arsenal và Tottenham, cầu thủ Liverpool đã chơi tuyệt hay và ở đẳng cấp cao nhất, thế nên thật khó hiểu khi vẫn với những người này, họ lại cực kỳ tồi tệ trước Hull rồi Leicester. Ví dụ, Georginio Wijnaldum và Roberto Firmino thật sự chơi ở đẳng cấp thế giới trước Arsenal và Spurs, nhưng trước Leicester, họ không thể làm nổi điều được coi là cơ bản.

Tại sao Juergen Klopp lại ví Liverpool như tàu lượn?

Tại sao Juergen Klopp lại ví Liverpool như tàu lượn?

Liverpool vừa có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Arsenal. Nhờ đó, đoàn quân HLV Juergen Klopp đã quay trở lại vị trí thứ 3 với 52 điểm


Nhưng không cần thiết phải "thay máu"

Nhiều CĐV Liverpool hẳn đang mong muốn Klopp sẽ có cuộc "thay máu" mạnh mẽ trong mùa Hè này khi họ đã chán ngán với những ảo tưởng mà đội bóng thân yêu tạo ra. Liverpool có thể thi đấu như một nhà vô địch thực sự khi nghiền nát các đối thủ lớn, nhưng cũng có lúc họ chơi như một đội cuối bảng. Ngay khi Liverpool được kỳ vọng nhất, họ lại dìm các CĐV xuống đáy với màn trình diễn thất vọng.

Nhưng công bằng mà nói, chẳng mấy đội ở Premier League mùa này (ngoại trừ Chelsea) chơi ổn định cả. Đúng là Liverpool của Klopp nhiều lần gây thất vọng, chưa kể nỗi lo về tinh thần và khả năng phục hồi của các cầu thủ, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ phải làm lại mọi thứ trong mùa Hè tới.

Điều mà Liverpool cần làm trong mùa tới có lẽ là họ phải bổ sung một vài cầu thủ đẳng cấp có phẩm chất thủ lĩnh, những người có thể giúp đội bóng vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Nếu đội hình của Liverpool hiện tại có 2 hoặc 3 trong số những Luis Suarez, Steven Gerrard, Javier Mascherano, Jamie Carragher hay Xabi Alonso ở thời kỳ đỉnh cao của họ, "The Kop" chắc chắn sẽ là một đội bóng khác.

Ở chiều ngược lại, bán ồ ạt chưa chắc đã là nước đi khôn ngoan của Liverpool. Chưa ai biết Liverpool sẽ có ngân sách chuyển nhượng bao nhiêu, nhưng nếu mua dàn trải 10 cầu thủ, thay vì tập trung vào 2 hoặc 3 ngôi sao chính, rất có thể họ sẽ rơi vào tình cảnh tương tự như trước đây. Đó là mua bán ồ ạt, thiếu định hướng để rồi vẫn thất bại dù chi tiêu rất nhiều.

Bởi chẳng có ích gì khi bán Emre Can và Alberto Moreno rồi thay họ bằng những Emre Can hay Alberto Moreno khác. Liverpool đã làm điều đó trong quá khứ và thất bại. Thứ Liverpool thực sự cần là những cầu thủ thực sự chất lượng, những người có thể đưa họ lên một tầm cao mới. Đội hình của Liverpool hiện tại tấn công cực hay, hơn bất cứ đội bóng Anh nào khác, nhưng tuyến dưới của họ thì quá dở.

Mùa tới, Liverpool sẽ cần ít nhất một trung vệ đẳng cấp, một trung phong giỏi để giúp đội hình hiện tại bước lên tầm cao mới. Nhưng cần nhấn mạnh, họ phải là những ngôi sao đã được khẳng định và có thể thay đổi đội bóng ngay lập tức. Về cơ bản, Liverpool của Klopp đã là một bộ khung tương đối hoàn chỉnh cả về nhân sự lẫn lối chơi. HLV người Đức chỉ cần 2 hoặc 3 cầu thủ đẳng cấp thực thụ nữa mà thôi.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm