Liverpool: Một mục tiêu thực tế

04/03/2011 12:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Thất bại đáng thất vọng của Liverpool trước West Ham tuần trước đã chỉ ra rằng cuộc phiêu lưu thứ hai của Kenny Dalglish với đội bóng áo đỏ có thể không nhiều màu hồng như không ít người đã lầm tưởng và giờ đây đội chủ sân Anfield có lẽ cần phải điều chỉnh lại những tham vọng của họ, để hướng tới một mục tiêu thực tế hơn ở mùa giải này.

Kỳ vọng đã giảm bớt rất nhiều sau thất bại ở Upton Park đó, từ mơ mộng một suất dự Champions League mùa sau, các CĐV áo đỏ có lẽ sẽ hài lòng nếu cuối tháng 5, Liverpool vẫn giữ được vị trí thứ 6 như hiện giờ, để được chơi bóng ở Europa League là đủ. Quả đúng là việc Dalglish trở lại Anfield thay thế cho một Roy Hodgson hoàn toàn bất lực giúp Liverpool có một gương mặt khác cả trong và ngoài sân cỏ. HLV người Scotland đã tập hợp mọi thành viên CLB lại quanh ông theo đúng cách của một huyền thoại. Những chiến thắng đến liên tục và việc Dalglish được bổ nhiệm chính thức với một hợp đồng dài hạn thay vì cương vị tạm quyền có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Kenny Daglish đối mặt với Sir Alex - Ảnh Getty

Tuy nhiên, sự hồi phục của Liverpool đã chững lại ở hai lượt trận gần đây ở Premier League, hòa Wigan và thua West Ham, đều là những đội đang chỉ nghĩ đến việc trụ hạng. Ở Europa League, đội bóng áo đỏ cũng chơi không thực sự thuyết phục khi chỉ vượt qua đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều Sparta Prague nhờ một bàn thắng muộn của Dirk Kuyt tại Anfield. Còn cuối tuần này sẽ là thử thách lớn nhất kể từ khi Liverpool đến làm khách ở Stamford Bridge, và chiến thắng, hơn một tháng trước. M.U sẽ tới Merseyside với quyết tâm có 3 điểm, bởi lẽ thất bại trước Chelsea đã khiến họ không còn giữ được khoảng cách an toàn với Arsenal, còn Liverpool, đương nhiên sẽ làm mọi cách để ngăn cản đối thủ đáng ghét nhất đăng quang.

Nhưng có vẻ như chỉ lòng quyết tâm là chưa đủ với đội bóng của Dalglish. Những trận đấu thất vọng với Wigan, Sparta Prague và West Ham cho thấy vấn đề cố hữu của Liverpool vẫn chưa được giải quyết dứt điểm: không đủ sự đầu tư cho một đội hình đủ chất lượng, để theo đuổi một mục tiêu đủ lớn, một tham vọng đích thực, chứ không chỉ là suất dự Europa League. Nếu như vào tháng 1, việc bán đi Fernando Torres và đưa về hai tiền đạo trẻ đầy triển vọng Luis Suarez và Andy Carroll mở ra một hướng đi mới, giúp Liverpool giải quyết vấn đề mất cân đối và phụ thuộc vào một người trên hàng tiền đạo, thì ở những vị trí khác trong đội hình, áp lực thay đổi vẫn là rất lớn với Dalglish trong mùa Hè này. Có thể nói rằng hiệu ứng huyền thoại của HLV người Scotland đã chấm dứt sau loạt 6 trận bất bại trong tháng 2 và kể từ bây giờ, thử thách mới thực sự bắt đầu, trước M.U tối Chủ nhật, đối thủ mà Dalglish đã thua cuộc trong trận ra mắt của ông ở Cúp FA.

Vì lẽ đó, vị trí thứ 6 và một chiến dịch tương đối thành công ở Europa League có lẽ nên là yêu cầu tối đa cho các cầu thủ áo đỏ, để tránh cho họ áp lực không cần thiết và bất cứ điều gì nhiều hơn sẽ là điểm cộng cho Liverpool, bởi lẽ trước khi Dalglish có mặt ở Anfield, ngay cả vị trí hiện giờ cũng đã là không tưởng với Hodgson trên băng ghế huấn luyện. Và như một câu thành ngữ cổ, không nên được voi đòi tiên.

Kỳ trăng mật giữa Liverpool và Dalglish coi như đã kết thúc sau trận thua ở Upton Park, nhưng thất bại trước West Ham không thể phủ nhận những nỗ lực và thành tựu của HLV người Scotland từ khi ông đến Anfield. Cùng với huyền thoại của mình, Liverpool đã trở lại đúng hướng, nhưng các CĐV áo đỏ sẽ cần thêm sự kiên nhẫn, bởi sự thật là đội bóng của họ hiện giờ vẫn còn thua sút rất nhiều so với các đối thủ lớn tại Premier League, một khoảng cách mà chỉ hiệu ứng Dalglish là không đủ để san bằng.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm