Liverpool lại thua: Giông bão đầu mùa

22/09/2014 15:04 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Sau một màn trình diễn nhạt nhòa nữa ở West Ham, Liverpool đã hứng chịu thất bại thứ hai liên tiếp tại Premier League và đang có nguy cơ tuột lại quá xa so với nhóm dẫn đầu từ trước khi tháng 10 đến.

HLV Brendan Rodgers cần phải nhìn lại chiến thuật và nhân sự của ông để lặp lại thành công ở mùa giải trước, khi quá nhiều chữ ký mới đang gây thất vọng ở giai đoạn mở đầu mùa giải của Liverpool. Với việc bán đi Luis Suarez và bỏ ra gần 150 triệu bảng cho gần một chục cầu thủ khác, đội chủ sân Anfield như thể đã bán đi một chiếc iPhone 6 để rồi mua về một máy tính, một máy chơi game, một chiếc điện thoại để bàn, một chiếc bút chì… với những Adam Lallana, Lazar Markovic, Dejan Lovren…

Mua rất nhiều, vẫn nhớ Suarez

“Rất dễ để thiết lập một đội bóng chỉ chơi phòng ngự”, Rodgers bình luận sau khi Chelsea kết thúc hy vọng vô địch của Liverpool ở mùa giải trước với chiến thắng trên sân Anfield khi mà hàng công của đội bóng áo đỏ không làm đủ để bù đắp cho những sai lầm ở hàng thủ. Mùa này cho thấy tuyên bố của HLV người Bắc Ireland thật mỉa mai, khi hơn lúc nào hết, Liverpool đang cần gia cố lại hàng thủ.

Thất bại trước West Ham là sự nối dài của những vấn đề đã dai dẳng từ mùa giải trước. Không có Suarez, mùa này Liverpool sẽ khó lòng ghi được hơn 100 bàn, logic chỉ ra rằng họ sẽ phải phòng ngự tốt hơn nếu muốn có được điểm số tương ứng.

Lời giải thích rằng những chữ ký mới của Rodgers cần thời gian để hòa nhập cùng đội bóng và giải đấu cũng không thật sự thuyết phục. Các cầu thủ Liverpool đã mua về trong mùa hè có lẽ mới là những người chơi tốt hơn ở Upton Park. Mario Balotelli đầy nỗ lực, quyết tâm và chuyên nghiệp một cách đáng ngạc nhiên, nhưng những gì anh nhận được từ hàng tiền vệ áo đỏ lại quá nghèo nàn, buộc chân sút người Italy thường phải dứt điểm từ quá sớm.

Lối chơi của Liverpool trước West Ham rất giống với ở những trận gặp Aston Villa và Ludogorets, khi họ không đủ sắc sảo trong dứt điểm và chấn thương dài ngày của Daniel Sturridge sẽ còn để lại nhiều hậu quả cho đội bóng của Rodgers. Giờ thì ai cũng biết Raheem Sterling là vũ khí nguy hiểm nhất của Liverpool, và tuyển thủ Anh lại là ngôi sao sáng nhất của họ tối thứ Bảy, nhưng không đội bóng lớn nào lại trông cậy cả vào một cầu thủ mới 19 tuổi khi mùa giải mới bắt đầu được 5 vòng đấu.

Thảm họa phòng ngự

Rodgers cũng đã sai khi tiếp tục tin tưởng Lucas Leiva, cũng như sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Lucas-Steven Gerrard. Sau rất nhiều chấn thương, cầu thủ người Brazil không còn ở đẳng cấp của một đội bóng hàng đầu Premier League. Những đóng góp của anh cho tấn công hầu như là con số không, và cùng với đội trưởng Gerrard đã 34 tuổi, họ quá chậm chạp trước những pha phản công thần tốc của West Ham.

Bộ ba tấn công rất nhanh nhẹn của đội chủ nhà, Stewart Downing, Diafra Sakho và Ener Valencia đã hết lần này đến lần khác vượt qua hai tiền vệ chậm chạp của Liverpool ở Upton Park. Việc Gerrard và Lucas không thể che chắn cho hàng thủ đã đặt quá nhiều gánh nặng lên Jordan Henderson, phần nào khiến anh không thể đóng góp đủ cho tấn công. Liverpool sẽ mạnh hơn khi Sturridge trở lại, nhưng với việc họ còn phải chia sẻ lực lượng cho Champions League mùa này, những Lallana và Markovic cần phải nhanh chóng vào phom.

Về phòng ngự, đội bóng áo đỏ là một thảm họa. Lovren, chữ ký đắt giá từ Southampton, cũng là một trong những trung vệ chơi tệ nhất ở giải Ngoại hạng mùa này, trong khi Liverpool đã để Daniel Agger ra đi chỉ với giá 3 triệu bảng. Đó rất có thể là một quyết định sẽ còn ám ảnh Rodgers trong cả mùa giải, khi mà Martin Skrtel và Mamadou Sakho, 2 lựa chọn khác của ông, cũng đang gây thất vọng không kém.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm