Liverpool: Hãy để Mario Balotelli làm một toa tàu

28/08/2014 14:37 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Khi mà Super Mario còn chưa kịp tạo ra trò đùa nào trong màu áo đội bóng mới thì HLV Brendan Rodgers đã “mở màn”. Trả lời phỏng vấn của Sky Sports, được hỏi rằng Mario Balotelli sẽ mang tới điều gì cho Liverpool, ông cười: “Rắc rối.”

1. Dĩ nhiên Rodgers không mang về một cầu thủ đầy rắc rối về tập thể bình yên ông đang gây dựng. Ông thừa nhận mình chỉ đùa vui: “Tôi đã dành thời gian dài để nói chuyện riêng với cậu ấy, khoảng 3 tiếng rưỡi. Chúng tôi nói về việc đây là một CLB gia đình với những giá trị gia đình lớn lao. Hành vi cư xử là một điều quan trọng ở đây.”

Nhưng liệu điều đó có khiến Balotelli bận tâm? Cầu thủ gốc Ghana này đã từng khoác áo những CLB cũng giàu truyền thống khác như Inter Milan hay AC Milan. Ở mọi nơi đã đi qua, anh đều quậy phá.

Rodgers điềm đạm trả lời như thể đã quên rằng ít phút trước, ông còn khơi mào một trò đùa: “Đó là một cậu trai sáng sủa. Cậu ấy rất thông minh. Cậu ấy hiểu mình đang ở giai đoạn nào của sự nghiệp và tự cậu ấy hiểu rằng đây có thể sẽ là cơ hội cuối cùng.”

2. Trùng hợp thay, đây cũng chính là những điều mà người đại diện của Balotelli, Mino Raiola khẳng định trên tờ Corriere della Sera vào thứ Bảy tuần trước, khi những thương vụ này còn chưa hoàn thành. Raiola là một cái tên dữ dằn trong làng bóng đá, ông từng có những lời khuyên để đưa Zlatan Ibrahimovic lên đỉnh cao.

Theo đó, người đàn ông có dáng vẻ đậm chất mafia này đã yêu cầu Balotelli phải nghiêm túc với cơ hội tại Liverpool: “Ở đẳng cấp cao nhất, đúng rằng đây là cơ hội cuối cho cậu ấy. Hoặc là thành công ở đó, hoặc là mất tất. Lỡ mất thì sao ư? Năm nay Mario 24 tuổi rồi. Tôi đã nói với cậu ta rằng không thể lấy tuổi tác ra để bao che cho bản thân nữa.”

Trở lại với Rodgers, ông khẳng định “sẽ làm tất cả để giúp đỡ Mario [Balotelli]”. Câu nói ấy khác hẳn với cách Roberto Mancini gọi anh là “con trai” (rồi nắm áo chửi bới trong một buổi tập).

Cả Mino Raiola và Brendan Rodgers đều đang tạo điều kiện để Mario Balotelli tự hiểu, tự cư xử cho đúng mực, thay vì dắt mũi anh ta. Cầu thủ người Italy hay bị coi là “trẻ con”, nhưng giờ thì anh đã bước vào độ tuổi “khôn lớn”. Để một đứa trẻ trở thành một người trưởng thành, chắc chắn sẽ cần tạo điều kiện để anh ta chủ động với bản thân, thay vì cứ ôm đồm con cái như những ông bố bà mẹ cả nghĩ.

3. Công bằng mà nói, tại AC Milan, đã có những lúc người ta kỳ vọng quá nhiều ở Mario mà quên rằng, đứa trẻ nào cũng cần thời gian để dần lớn lên. Raiola tiết lộ: “Mario chơi tốt trong 6-7 tháng, giúp họ lọt vào nhóm dự Champions League. Nhưng rồi bạn có thể thấy rõ là cậu ấy chưa sẵn sàng để trở thành một thủ lĩnh. Không nhất thiết là cầu thủ nào cũng phải trở thành thủ lĩnh.”

Đặt áp lực lên Balotelli đã sai, coi anh là đầu tàu để kéo cả đội tới thành công thì càng sai hơn nữa. Rodgers chắc chắn sẽ lắng nghe Raiola. Ở Liverpool, họ đã có sẵn một thủ lĩnh tinh thần là Steven Gerrard. Những cái tôi trẻ trung của Daniel Sturridge, Raheem Sterling hay Philippe Coutinho cũng sẽ không cần chờ đợi Balotelli phải dẫn dắt họ.

Rodgers từng không ít lần khẳng định Luis Suarez chỉ là một mắt xích trong đội hình, chứ không phải ngôi sao duy nhất, không phải “đầu tàu”. Nhiệm vụ của Balotelli sẽ là làm một phần trong tập thể, một toa trong cả đoàn tàu mang tên Liverpool.

DŨNG LÊ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm