Liverpool & chút an ủi cuối mùa

04/05/2015 10:33 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 2-1 của Liverpool trước QPR ở Anfield và thất bại bất ngờ của Man United trước West Brom tại Old Trafford khiến cuộc đua cho vị trí thứ 4 kèm suất dự Champions League chưa chính thức kết thúc, nhưng 3 điểm cuối tuần rồi của đội bóng áo đỏ nhiều khả năng chỉ còn là chút an ủi vào cuối mùa giải.

Gerrard lại vào vai người hùng

Vấn đề của Liverpool lộ rõ qua việc họ lại phải cậy nhờ tới người đội trưởng mà mùa tới sẽ đi dưỡng già ở Mỹ cho 3 điểm chật vật vào cuối mùa. Tuy nhiên, bàn gần nhất, và có lẽ là cuối cùng, của Gerrard cho Liverpool cũng là một pha lập công chuộc tội. Anh sút hỏng một quả phạt đền, bỏ qua cơ hội vàng để đưa đội nhà vượt lên. Bù đắp lại, Gerrard lao vào vòng cấm địa kịp thời để đón quả phạt góc từ Philippe Coutinho, đánh đầu ghi bàn thứ 184 của anh cho Liverpool. Đó là một bàn thắng mang tính thương hiệu: mang về 3 điểm vào phút chót, sân Anfield nổ tung, và những ký ức cũ lại hiện về.

Ngay từ đầu, đã xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy đó có thể là một ngày đáng thất vọng cho Gerrard và Liverpool. Thủ thành Robert Green đã 3 lần từ chối đội trưởng Liverpool, từ một quả sút phạt tuyệt đẹp, từ một cú sút tầm thấp và từ pha 11 mét sau khi Nedum Onuoha phạm lỗi với Martin Skrtel. Hoàn tất buổi tối tệ hại của anh, Onuoha còn bị đuổi khỏi sân vì tình huống vào bóng với Jordon Ibe, trước khi Gerrard đánh bại QPR chỉ còn 10 người. Bản thân đội trưởng của Liverpool cũng chơi rất nhọc nhằn, bị phạt thẻ vàng khi phạm lỗi với Leroy Fer, người đã có cú vô-lê gỡ hòa cho đội khách.

Tình huống dẫn tới bàn thua có lẽ cũng là phán xét cuối cùng với hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử Liverpool: Dejan Lovren để Fer vượt qua sau một đường chuyền của Joey Barton. Khi đó đã là phút 73 và đội bóng áo đỏ có vẻ như sẽ phải trả giá đắt cho sự phung phí của họ.

Lại thêm một cuộc cải tổ

Trong trận sân nhà thứ 2 liên tiếp, Raheem Sterling lại bỏ lỡ một cơ hội khó tin, giống như ở trận gặp Newcastle. Sự đối lập thật rõ ràng và trớ trêu trong tình huống dứt điểm thành bàn gọn ghẽ và đầy kỹ thuật của Philippe Coutinho sau đó. Sterling đang trải qua một cuộc thương lượng hợp đồng ồn ào và không có hồi kết với Liverpool, trong khi Coutinho đã cam kết sự gắn bó với CLB từ lâu.

Chiến thắng trước QPR là một trận đấu quá nhiều ẩn dụ với đội bóng của HLV Brendan Rodgers. Rickie Lambert cũng có trận đá chính hiếm hoi, lần đầu sau 5 tháng, giống như là một cơ hội cuối cùng để anh ghi bàn đầu tiên (và có thể là duy nhất) ở Anfield. Nhưng Lambert cũng chỉ làm được gần như thế: một đường kiến tạo. Một chỉ dấu khác: Rodgers khẳng định Fabio Borini đã không còn tương lai ở Anfield khi không để anh ngồi ngay cả ghế dự bị, dù Mario Balotelli và Daniel Sturridge chấn thương, còn HLV người Bắc Ireland chẳng có thêm tiền đạo nào khác.

Nhưng không chỉ có Borini, ngay cả tương lai của Rodgers ở Merseyside cũng không còn được bảo đảm. 15 phút trước giờ khai cuộc, một chiếc máy bay bay trên sân bóng, mang theo tấm băng-rôn với dòng chữ “Brendan Out Rafa In” (Brendan đi Rafa tới). Đó không phải là khẩu hiệu chung của đa số các CĐV Anfield, nhưng trong thời kỳ khó khăn này, nó phản ánh quan điểm của không ít người lớn tiếng. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là những ông chủ Mỹ của Liverpool đang nghĩ gì.

Đội bóng áo đỏ giờ không còn giống với 12 tháng trước, thiếu tốc độ, sự sắc sảo và khả năng hủy diệt đối phương. Trận thua nhạt nhòa Aston Villa ở bán kết Cúp FA, sự bất lực trước West Brom và Hull, rồi cả chiến thắng nhọc nhằn này. Liverpool lẽ ra phải làm được hơn thế.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm