Liverpool 0-0 West Brom: Lễ kỷ niệm buồn của Gerrard

25/04/2015 23:55 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là trận đấu thứ 500 của Steven Gerrard trong màu áo Liverpool ở Premier League, nhưng cũng giống như sự nghiệp không trọn vẹn của người đội trưởng tại Anfield, cột mốc lẽ ra phải đầy ý nghĩa đó chỉ là một trận đấu nhạt nhòa.

Một điểm ở The Hawthorns thực ra không phải là tai họa với bất cứ đội bóng nào ở Premier League. Từ khi Tony Pulis đến với West Brom vào đầu năm mới, giống như với mọi đội bóng khác trong tay ông, The Baggies trở nên là một đối thủ rất khó đánh bại, nhất là trên sân nhà.

Bế tắc ở The Hawthorns

Đội hình xuất phát của đội khách đã báo hiệu một buổi tối không dễ dàng cho họ. Trong khi Pulis cho ra sân 11 người không thay đổi so với trận gần nhất khi họ thắng Crystal Palace 2-0, thì Liverpool chứng kiến nhiều xáo trộn. Mario Balotelli đá chính, Glen Johnson chơi hậu vệ cánh và Jordan Ibe trở lại sau khi vắng mặt ở trận thua Aston Villa tại bán kết Cúp FA vào cuối tuần rồi.

Những cái tên đó nói lên sự khác biệt của Liverpool hiện giờ và của đội bóng bùng nổ ở giai đoạn cuối mùa trước. Nếu như trong cuộc nước rút của mùa trước, HLV Brendan Rodgers có bộ ba Daniel Sturridge, Luis Suarez và Raheem Sterling đủ sức hủy diệt gần như mọi đối thủ, thì giờ đây, nếu vấn đề lớn nhất của Liverpool đã là khả năng tạo ra sự đột biến và ghi bàn.

Những gì họ thể hiện ở The Hawthorns tối qua cũng đã diễn ra ở Wembley cuối tuần rồi, và những kết quả là thất vọng như nhau, dù là trận hòa không bàn thắng với West Brom hay thất bại rất tổn hại cho tinh thần trước Villa.


Liverpool gặp bế tắc trước West Brom

Ở Wembley, họ đã có hơn nửa tiếng đồng hồ để tìm bàn gỡ hòa và đã cầm bóng áp đảo, nhưng Liverpool vẫn kết thúc trong bế tắc. Tối qua, tỉ lệ cầm bóng của đội bóng áo đỏ cũng là 68%, so với chỉ 34% ít ỏi của West Brom, nhưng rồi hàng công của Rodgers vẫn không thể tìm thấy lối ra.

Nỗi buồn Gerrard

Đáng nói hơn, Gerrard đã có mặt trong cả hai trận đó, chơi trọn vẹn 90 phút. Cùng với tuổi tác và sự mệt mỏi lộ rõ trên những bước chạy, người đội trưởng tượng đài của Anfield giờ không thể tạo ra những khoảnh khắc kỳ diệu như ở thời đỉnh cao. Không khác một con sư tử già đã qua rồi những ngày là chúa tể, Gerrard giờ thực sự đã trở thành một gánh nặng ở Liverpool, và thật bất nhẫn khi phải chứng kiến anh xoay xở vất vả giữa những Gareth McAuley hay Craig Dawson trong một buổi chiều mà mọi nỗ lực của Liverpool đều vô ích.

Liverpool hiện giờ chỉ còn là cái bóng mờ của những cầu thủ đã chơi với tất cả cảm xúc và lòng quyết tâm mùa trước. Sterling có vẻ nghĩ nhiều tới bản hợp đồng, hay một CLB mới, hơn là tận hiến cho đội bóng hiện giờ. Gerrard đã ở quá xa bên kia sườn dốc. Ibe còn quá trẻ. Coutinho hay Jordan Henderson giờ là niềm hy vọng, nhưng ngay cả họ vẫn còn kém xa về đẳng cấp so với những siêu sao thật sự của Premier League, Eden Hazard, Alexis Sanchez hay David Silva.


Liverpool hiện giờ chỉ còn là cái bóng mờ của mùa trước

Trận hòa nhạt nhòa này khiến Liverpool tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, với khả năng lớn sẽ bị Man City bỏ xa trên bảng xếp hạng và trong cuộc đua Premier League (Man xanh đá trận muộn nhất tối qua tiếp Aston Villa trên sân nhà).

Một mùa giải trắng tay nữa đã là chắc chắn với Anfield. Suất dự Champions League thì đang ngày càng xa tầm với. Còn Liverpool, nỗi lo lớn không chỉ là vị trí hiện tại, mà là họ có rất ít hy vọng ở tương lai.

Kết quả các trận đấu vừa diễn ra ở Premier League:

Southampton - Tottenham 2-2

Burnley - Leicester 0-1

Crystal Palace - Hull City 0-2

QPR - West Ham 0-0

Newcastle - Swansea 2-3

Stoke - Sunderland 1-1

West Brom - Liverpool 0-0

Hải Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm