Leicester đơn giản là một đội cực mạnh, không phải chuyện cổ tích

12/02/2016 20:07 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Nói rằng Leicester là chuyện thần tiên của Premier League mùa giải này là không đúng sự thật. Họ đơn giản là một đội bóng cực mạnh.

“Tôi luôn nói với các cầu thủ của mình tìm kiếm ngọn lửa trong họ. Một cơ hội như thế này sẽ không bao giờ tới nữa, và họ phải biết ước mơ”.

HLV Claudio Ranieri đã nói như thế trong tuần này, nhưng là với tờ báo Italy Corriere della Sera. Với báo chí Anh, ông không cởi mở như thế, một phần có lẽ bởi Ranieri không hài lòng với việc đội bóng của ông vẫn cứ bị nghi ngờ dù họ đã chơi cực kỳ xuất sắc.

Với nhiều người, mùa giải của Leicester là rất khó hiểu và cần giải thích. Những chiến thắng và các bàn thắng là không đủ với họ. Thông kê hay cả trận đấu ở Etihad tuần trước, khi Leicester đã cho thấy họ là đội bóng hay nhất nước Anh mùa này, cũng là không đủ. 2 cầu thủ tấn công giỏi nhất giải, chiến thuật khôn ngoan nhất, tinh thần quật cường nhất, và tiền vệ trụ hay nhất giải, vẫn là chưa đủ.

Tới giờ, quan điểm về Leicester chia làm hai phe. Một bên coi họ là câu chuyện cổ tích thời hiện đại xuất hiện bất ngờ ở Premier League.


Thành công của Leicester cho tới lúc này không hề là ngẫu nhiên

Phe bên kia thì cho rằng thành công bền vững của Leicester là một bằng chứng nghiêm trọng về sự tầm thường hóa của Premier League. Với những đại gia của giải đấu, đứng sau Leicester là một nỗi hổ thẹn. Những người thuộc phe này cũng cho rằng Real Madrid, Barcelona hay Bayern Munich sẽ vô địch Anh dễ như lấy đồ trong túi (cũng không thể trách họ, Manchester United, Manchester City, Arsenal và Liverpool đã bị những đội bóng đó đùa giỡn ở châu Âu suốt 5 năm qua).

Nhưng còn một cách nhìn nhận khác về Leicester, về cuộc săn đuổi chức vô địch Anh chưa từng thấy trong 55 năm qua này, rằng Leicester không hề là chuyện cổ tích hay thần tiên. Đơn giản họ là một đội bóng cực mạnh, hay cho tới giờ, mạnh nhất ở Anh. Không cần thêm sự giải thích gì nữa, Leicester đơn giản là một mô hình mà mọi đội bóng khác đều muốn bắt chước và học theo.

Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Đầu tiên, không phải tiền bản quyền truyền hình (chưa được trả) đã khiến Leicester mạnh hơn và cân bằng hơn về lực lượng với các đại gia. Đội bóng đang dẫn đầu Premier League với khoảng cách 5 điểm có trong đội hình 6 người đá chính đã chơi cho họ ở Championship 2 mùa trước, những người đã được phép, vô tình hay chủ ý, tiến bộ và cải thiện lối chơi của họ từng chút một.

Một phần quan trọng trong thành công của Ranieri và đội bóng của ông, vì thế, là tính kế thừa. Kết quả, Leicester không hề chơi như một đội bóng đang phải làm quá sức mình, dù trước bất kỳ đối thủ nào. Họ giữ kỷ luật tốt, luôn đá hợp lý, nhưng đồng thời, chạy cật lực khi cần thiết.

Xin đừng gọi đó là một câu chuyện cổ tích! Leicester đã đánh bại Man City vì họ là một đội bóng thuộc đẳng cấp tinh hoa của giải đấu với lối chơi thuyết phục hơn, tổ chức tốt hơn, xử lý bóng gọn gàng hơn, và quyết đoán hơn. Tương tự, ý kiến cho rằng Leicester sẽ rất vất vả ở châu Âu (cụ thể là Champions League) hoàn toàn không có cơ sở.

Danny Drinkwater: Người hùng thầm lặng của Leicester

Danny Drinkwater: Người hùng thầm lặng của Leicester

Danny Drinkwater đã chơi cho tuyển Anh nhưng không phải là đội “lớn”. Anh từng 2 lần khoác áo đội U18 Anh và 14 lần khoác áo đội U19 trong giai đoạn 2007-2009.


Trong 10 tuần qua họ đã đánh bại Man City, Liverpool, Tottenham và Chelsea chơi cùng một thứ bóng đá chặt chẽ, khôn ngoan về chiến thuật mà bạn sẽ thấy đầy rẫy ở Champions League, hay những vòng sau của Europa League. Không có lý do gì để nói họ không thể tiếp tục điều đó tại châu Âu.

Tương tự, các cầu thủ Leicester không phải là một đám vô danh tiểu tốt bất chợt một ngày nhặt được bí kíp bất bại. Robert Huth hiểu chạy đua cho chức vô địch Premier League là gì vào những ngày còn chơi cho Chelsea (Arsenal, đối thủ vào Chủ nhật này của Leicester, chỉ có Petr Cech và Danny Welbeck có thể nhận như thế). Shinji Okazaki đã ghi 47 bàn cho ĐT Nhật Bản. Danny Drinkwater trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Man United dưới thời Ferguson và chơi cho mọi lứa trẻ của tuyển Anh. Trong tay Ranieri còn có những cầu thủ từng đăng quang ở các giải VĐQG Bỉ, Argentina và Thụy Sĩ.

Đó là một tập thể những người chuyên nghiệp, giỏi nghề, vốn đã được điểm 7-8 về kỹ năng và tài năng, chỉ là giờ họ kết hợp lại để ghi điểm 10 mà thôi.

Leicester cần thêm 9 chiến thắng nữa ở giải Ngoại hạng để chắc chức vô địch (bất kể các kết quả khác có ra sao), nhưng ngay cả nếu không làm được điều đó, họ không phải là câu chuyện cổ tích không có cái kết có hậu, mà chỉ đơn giản là một kẻ mạnh thất bại trong cuộc đua chinh phục hoàn toàn xứng tầm.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm