Làm thế nào để Man City không 'tự hủy hoại'?

18/01/2017 07:05 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City thảm bại ở Goodison Park không phải vì Everton mạnh hơn, đẳng cấp hơn. Vấn đề là các học trò của Pep Guardiola đã "tự hủy hoại" mình. Làm thế nào để thảm họa đó không lặp lại nữa?

Dưới đây là những gợi ý của tờ Manchester Evening News:

Giữ tập trung

Man City rất tự tin với trái bóng và nếu họ có kết thúc hiệp một với tỷ số 0-0 thì đó cũng là 45 phút tích cực. Nhưng tất cả vỡ vụn chỉ trong vòng 5 giây, bắt đầu từ khoảnh khắc Gael Clichy mất bóng, và đồng đội của anh đứng nhìn Kevin Mirallas chuyền cho Romelu Lukaku mở tỷ số.

Đó chính là vấn đề của City ở mùa giải này. Trong 7 trận gần nhất, có đến 4 trận họ thủng lưới ngay pha sút bóng đầu tiên của đối phương. Đã đến lúc Man City vứt bỏ sự kẻ cả của họ đi để tập trung suốt trận đấu, trước bất kể đối thủ nào.

Hàng thủ phải là ưu tiên hàng đầu

Guardiola đã công khai ủng hộ các hậu vệ và liên tục nhắc lại rằng cả đội phải chịu trách nhiệm cho những bàn thua. Nhưng rõ ràng hàng thủ phải là nơi ông sửa chữa đầu tiên.

Có một thực tế là Pep không hào hứng với việc bổ sung nhân lực cho hàng thủ. Đã khá lâu rồi, Man City không có giải pháp triệt để cho vị trí trung vệ cũng như bỏ qua việc mua sắm các hậu vệ cánh vốn đều đã ngoài 30. Tháng Giêng có thể chưa phải thời điểm mua sắm khôn ngoan, song ít nhất thì Pep cũng phải cải thiện chất lượng hàng phòng thủ thông qua những buổi tập của mình.

Man City chỉ là phiên bản lỗi của Barcelona

Man City chỉ là phiên bản lỗi của Barcelona

Khi mới tới Premier League, Pep Guardiola đã được ca ngợi là người mang tới lối chơi mới cho nước Anh. Thế nhưng, sau nửa mùa giải, phong cách ông tạo cho Man City chỉ là phiên bản lỗi từ Barcelona.


Quên chức vô địch đi

Một trận thua không phải thảm họa, nhưng rõ ràng phong độ 21 trận từ đầu mùa thì đủ để chứng minh rằng Man City không đủ tốt để vô địch sau 38 vòng đấu. Sau cú sốc ở Goodison Park sẽ là thách thức mang tên Tottenham vào cuối tuần này. Một chiến thắng tại Etihad có thể giúp City trở lại cuộc đua, song một kết quả khác sẽ khiến tham vọng Top 4 của họ cũng trở nên khó khăn.

Cần một tiền vệ thủ đích thực

Fernandinho, Fernando, Guendogan đồng loạt chấn thương, người đá cặp với Yaya Toure ở trận vừa rồi là... Pablo Zabaleta, một hậu vệ phải. Và trò xếp hình của Pep đã thất bại thảm hại.

Thực tế, Yaya Toure chơi không tồi khi dâng cao. Anh cùng David Silva và Kevin De Bruyne kiến tạo khá nhiều cơ hội mà nếu tận dụng được, Man City hoàn toàn có thể chiến thắng. Đáng tiếc điều đó đã không xảy ra, và sau đó, các học trò của Pep đã tan chảy trong hiệp hai.

Hơn lúc nào hết, Pep đang rất mong những tiền vệ phòng ngự đích thực trở lại.

T.C (Theo M.E.N)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm