Klopp: Chọn Liverpool vì không hợp Bayern

10/10/2015 07:02 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc phỏng vấn với tuần báo Đức Die Zeit năm 2012, Juergen Klopp được hỏi liệu ông có từng từ bỏ hy vọng hay chưa. Câu trả lời: “Tôi chưa bao giờ hy vọng điều gì điên rồ. Tôi tiếp cận cuộc sống một cách thực tế”.

Không quá mơ mộng và sống thực tế đã là cách tiếp cận rất có ích với ông. Klopp với những phép màu của mình đã giúp Dortmund trải qua 3 mùa giải thành công liên tiếp (2 Bundesliga, Cúp quốc gia và á quân Champions League). Ông nói mình luôn suy nghĩ “theo mỗi trận đấu”, chứ không tính toán xa xôi, từ chối trả lời các câu hỏi về bảng xếp hạng, về những kịch bản có thể xảy ra và không quan tâm tới điểm số hay phong độ nhất thời.

Có thể chính Klopp không hoàn toàn sống như thế, nhưng giống như mọi HLV tài năng, ông ít ra đã thuyết phục được các cầu thủ rằng ông tin như thế, và giúp họ cũng nuôi dưỡng cách tiếp cận đó như ông. Mẹo vặt của Klopp là khiến đội bóng của ông không bao giờ nghĩ tới trận sau nữa, chỉ có trận sắp đá vài phút tới là quan trọng. Họ sẽ chiến đấu như không có ngày mai.

Bản thân Klopp cũng chỉ sống với hiện tại. Ông chẳng chuẩn bị gì về công việc tiếp theo khi tuyên bố chia tay Dortmund hồi tháng 4, cuối mùa 2014-15. Ông thoải mái sống cuộc đời không bóng đá, nhưng cũng chẳng tuyên bố một thời hạn ẩn dật (như Pep Guardiola). Nói tóm lại, ông chẳng lên kế hoạch gì cả. Chừng nào mọi chuyện tới thì sẽ tính.

Tại Anh, nhiều nghi ngờ được đặt ra về việc liệu Klopp có thể đưa một CLB với rất nhiều vấn đề và thiếu hụt nhân sự trở lại đỉnh cao Premier League. Nhưng ở Đức, tất cả đều tin rằng không có cuộc hôn nhân nào môn đăng hộ đối như thế. Sự nghiệp của Klopp dựa trên việc ông tới với một đội bóng và giúp họ tiến bộ hơn, đưa họ lên đỉnh cao trong khuôn khổ nguồn lực cho phép. Nhưng do sống không có ngày mai, ông lại không hợp để duy trì một đế chế đã ở đỉnh cao trong dài hạn, vốn đòi hỏi sự tính toán, sắp xếp kỹ lưỡng và hài hòa, cũng chính là một lý do khiến ông thất bại ở Dormund sau khi đã giúp họ thiết lập vị thế của một thế lực lớn bền vững tại Đức.

Cũng chính vì lý do đó mà Bayern Munich đã không lựa chọn Klopp sau khi họ chia tay Jupp Heynceks gần 3 năm trước (hay chờ đợi cho tới hết mùa này khi Guardiola nhiều khả năng sẽ rời Allianz Arena). Bayern đã là một đế chế khổng lồ cần duy trì sự thống trị của họ ở đỉnh cao, chứ không phải là sự lãng mạn của kẻ thất thế tìm lại chính mình. Klopp không hợp với họ, và họ không hợp với Klopp.

Lựa chọn với Klopp, vì thế, thật ra không phải là giữa Liverpool và Bayern, như một số tin tức gần đây, mà là giữa chấp nhận một đề nghị cực kỳ hợp với tính cách của ông, hay thay đổi những gì mình vẫn tin tưởng để tìm kiếm điều gì đó hào nhoáng hơn.

Tính cách của ông khiến cho câu trả lời chỉ có một: Liverpool.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm