Không được chỉ đạo, Wenger bất bình với UEFA

18/09/2012 15:36 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH Online)- Arsene Wenger đã lên tiếng chỉ trích Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), khẳng định cơ quan này không có năng lực cần thiết.

Trong chuyến làm khách của Arsenal tới sân của Montpellier ở trận mở màn chiến dịch Champions League mùa giải 2012/13, Arsene Wenger sẽ phải theo dõi trận đấu trên khán đài bởi chiến lược gia người Pháp đang thực thi án cấm chỉ đạo 3 trận từ UEFA. Wenger dính án cấm theo sau hành động đối đầu với trọng tài sau trận thua trước AC Milan ở vòng 16 đội Champions League mùa trước. Đáng nói, đó là án cấm thứ 3 dành cho Wenger trong khoảng thời gian 1 năm.



Arsene Wenger- Ảnh Getty

Đó là một cơn ác mộng. Họ thích treo giò tôi nhưng thành thực mà nói thì không ai kể cả UEFA biết thực sự điều gì là được phép còn điều gì thì không. Và khi tôi hỏi sao lại như thế thì không ai có thể trả lời tôi. Nên nhớ rằng, năm ngoái tôi cũng đã bị cấm chỉ đạo bởi làm cái việc mà họ nói rằng tôi có thể làm”, Wenger bày tỏ sự bức xúc.

Như đã biết, HLV Wenger bị cấm chỉ đạo trong trận lượt đi vòng play-off với Udinese vì những phát ngôn thiếu kiềm chế sau trận thua Barcelona tại vòng 1/16 mùa giải trước. Nhưng ông đã chấp hành án không thật sự nghiêm túc dù vẫn ngồi trên khán đài. Cụ thể khi trận đấu đang diễn ra, ống kính truyền hình đã ghi lại được cảnh ông Wenger to nhỏ với người trợ lý Boro Primorac ngồi bên cạnh. Sau những lời thì thầm từ Wenger, HLV Primorac đã móc điện thoại gọi điện, và vài phút sau HLV trợ lý Pat Rice (người thay ông Wenger chỉ đạo trận đấu này) đã ra đường biên hò hét thúc giục các cầu thủ Arsenal thi đấu. Với hành động này, thuyền trưởng của Arsenal tiếp tục nhận án cấm 2 trận.

Tuy vậy, Wenger khong phục với quyết định này. “Khi tôi trở lại đó và thắc mắc ‘Tại sao lại trừng phạt tôi?’ thì họ nói rằng ‘Bởi vì ông liên lạc với những người trên băng ghế huấn luyện’. Tôi nói rằng ‘nhưng các ông cho phép tôi làm điều đó’ và họ giải thích ‘Nhưng vì chúng tôi mắc lỗi nên chúng tôi trừng phạt ông’”, Wenger kể lại.

Nhà cầm quân người Pháp cho rằng thật không có gì độc ác hơn khi bắt ông phải rời xa công việc chỉ đạo của mình. “Thành thực, nhiều người tại UEFA và cả Chủ tịch Michel Platini đều luôn miệng nói rằng chúng tôi nên để cầu thủ có cơ hội làm việc kể cả khi họ bị treo giò. Thế nhưng, chính họ lại trừng phạt bạn và cấm bạn. Nhưng giờ tôi không quá quan tâm đến điều đó nữa, tôi sẽ nói chuyện với cầu thủ ở khách sạn.”

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm