Kante xuất sắc hơn nhờ Conte. Và ngược lại!

13/03/2017 19:46 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Khi đến với Chelsea mùa Hè năm ngoái, N’Golo Kante đã được hưởng vinh quang Premier League từ Leicester. Nhờ bàn tay của Antonio Conte, Kante được nâng cấp thành một phiên bản toàn diện hơn.

Nói về tuyển thủ người Pháp này, Conte không ngại dành những lời khen: “Kante là tấm gương trên mọi khía cạnh. Một chàng trai tuyệt vời, một cầu thủ tài năng, với sự tận tụy và cách hành xử chuẩn mực. Đấy thật sự là một hình mẫu”.

Hazard ca ngợi Kante: ‘Tôi cứ ngỡ mình được chơi cạnh cặp song sinh’

Hazard ca ngợi Kante: ‘Tôi cứ ngỡ mình được chơi cạnh cặp song sinh’

Eden Hazard nói rằng N’Golo Kante chơi quá hay khi cảm thấy rằng cứ như thể CLB đang có 2 người như Kante chơi trên sân.


Chơi bằng hai người trên sân

Gần 9 tháng là khoảng thời gian đủ để đánh giá những bước đầu tiên trong sự nghiệp của tuyển thủ 25 tuổi. Kante từng bước tạo ra hình mẫu mới cho tuyến giữa  của Chelsea, giống như cách anh đã làm ở Leicester mùa trước. Những pha tắc bóng hay cắt bóng anh, dù là để ngăn những đường chuyền của đối thủ hay nhanh chân cướp bóng của đối phương và tạo ra khoảng trống cho các đồng đội, đều có độ chính xác gần như tuyệt đối.

Eden Hazard, người đang được hưởng lợi đáng kể từ cách chơi bóng giàu năng lượng của Kante, từng phải ngạc nhiên với màn trình diễn của tiền vệ này trong trận gặp West Ham: “Khi tôi ở trên sân, có cảm giác tôi nhìn thấy Kante tới hai lần. Một ở bên trái, một ở bên phải. Dường như tôi đang chơi với một cặp anh em song sinh trên sân”.

Cách chơi giàu sức lực của Kante, một trong những chìa khóa giúp Leicester tạo ra một câu chuyện cổ tích ở Premier League, đang được tiếp tục thể hiện ở sân Stamford Bridge mùa này. Man United, đối thủ giúp cho Kante có được bàn thắng duy nhất cho đội chủ sân Stamford Bridge tính đến thời điểm này của mùa giải, sẽ cảm nhận rõ điều đó khi hai đội đối đầu một lần nữa ở Cúp FA.

Conte: 'Kante xuất sắc hơn tôi ngày còn thi đấu. Đừng dại mà so sánh Pogba với Kante'

Conte: 'Kante xuất sắc hơn tôi ngày còn thi đấu. Đừng dại mà so sánh Pogba với Kante'

Antonio Conte tỏ ra rất khôn khéo và điểm đạm khi trong buổi trả lời phỏng vấn trước cuộc đụng độ với Man United tại FA Cup. Chiến lược gia người Italy dành những lời khen 'có cánh' cho Pogba, người từng là học trò của ông trong màu áo Juventus.


Chuyền bóng tốt hơn mùa trước

Đáng lo ngại hơn, tuyển thủ người Pháp đang là một phiên bản hoàn thiện hơn so với mùa trước. Mùa trước, Kante từng là cầu thủ có số pha tắc bóng và cắt bóng nhiều nhất Premier League, với con số lần lượt là 269 pha tắc bóng và 215 pha cắt bóng. Conte tin rằng anh sẽ còn tiếp tục chơi hay hơn nữa ở Chelsea mùa này: “Nhiệm vụ của tôi là luôn cố gắng cải thiện các cầu thủ của mình, và chúng ta đang nói về những cái tên quan trọng. Kante chơi rất hay ở mùa trước với Leicester, và hiện tại thi đấu khá tốt ở Chelsea. Nhưng chúng tôi vẫn tìm cách giúp cậu ấy trở thành một cầu thủ toàn diện. Cụ thể là khâu chuyền bóng. Tôi nghĩ Kante vẫn cần cải thiện ở khâu này, đặc biệt là đường chuyền đầu tiên cần phải tiến về phía trước. Cậu ấy hoàn toàn có thể cải thiện khả năng này”.

Những con số thống kê cho thấy rõ Kante đang cải thiện đáng kể ở khâu chuyền bóng. Mùa trước, tỷ lệ chuyền bóng chính xác bên phần sân nhà của anh lên tới 86,5% và 78% bên phần sân đối thủ. Con số ấy mùa này tăng lên lần lượt ở mức 90% bên phần sân nhà và 86,9% bên phần sân đối thủ. Kante tung ra tổng cộng 1.413 đường chuyền, chỉ thua duy nhất Cesar Azpilicueta (1.534 đường chuyền). Bây giờ, tuyển thủ người Pháp có thể chuyền bóng đa dạng hơn, trong một đội bóng tỷ lệ kiểm soát bóng tốt như Chelsea. Tiền vệ 25 tuổi này vừa chuyền bóng tốt, lại vẫn giữ được khả năng đọc trận đấu và tung ra những pha tắc bóng chính xác.

Vấn đề duy nhất Kante cần lưu ý là anh đã nhận số thẻ vàng gấp đôi mùa trước, nhưng điều này thật ra không khiến Conte quá lo lắng: “Tôi thích mẫu cầu thủ như Kante, người có thể cống hiến cho đội bóng. Cậu ta thậm chí còn mạnh mẽ hơn tôi thời còn chơi bóng”. Ông cho rằng sự nhiệt tình của Kante không cần bất cứ sự can thiệp nào: “Tôi không bao giờ làm điều ấy với Kante. Trong sự nghiệp của mình, HLV Trapattoni từng ngăn cản tôi chạy nhiều trong các buổi tập. Tôi không hề cảm thấy hạnh phúc chút nào với điều đó”.

Ông tin rằng đằng sau sự lạnh lùng của Kante là một con người dễ gần: “Kante tỏ ra lạnh lùng, nhưng luôn nở nụ cười. Cậu ta vừa chăm chỉ, lại thân thiện trong các buổi tập”.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm