Juan Mata: Trong những chiếc ôm ở Old Trafford

04/10/2015 14:49 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Từ “thường dân”, giờ anh là “nhà vua” của Old Trafford. Đá hay, được CĐV yêu mến, luôn lịch sự và chỉn chu, Mata có thể trở thành biểu tượng mới của Man United?

Ở Man United, Juan Mata nhớ nhất… David Moyes. Mùa Đông năm 2014, David Moyes thúc giục BLĐ mua Mata từ Chelsea với giá 37,1 triệu bảng, đắt nhất cho một cầu thủ nước ngoài trong lịch sử CLB lúc bấy giờ. Mata, bố mẹ anh, được đưa đến thành phố Manchester trên một chiếc trực thăng, với David Moyes và Ryan Giggs đích thân ra đón. Ông Moyes “giải cứu” Mata khỏi giai đoạn bị thất sủng ở Chelsea.

Tình nghĩa với Man United

Đó là một ân huệ lớn. Mata khi ấy kể lại rằng, anh cứ tập luyện miệt mài, Jose Mourinho cứ cho anh dự bị. Mourinho không nói gì  mà Mata cũng chẳng có cơ hội tiếp chuyện với ông. Anh nằm ở nhà, xem phim, chán thì… đếm thời gian và ngồi nghịch điện thoại. “Tôi đến phòng tập thể hình để giữ vóc dáng, vì hiếm khi được tập luyện với đội bóng”, Mata kể lại.

David Moyes gọi điện cho Mata, bảo rằng, Man United cần cầu thủ như anh, anh có thể chơi ở 3 vị trí phía sau tiền đạo. Mata rất cảm kích. “Không ai mua một cầu thủ không thi đấu, nên cơ hội tới Man United không phải lúc nào cũng có”, anh tâm sự. Không chỉ mua, Man United còn chi một số tiền rất lớn, 37,1 triệu bảng. Mata là cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2011-12 và 2012-13 của Chelsea, nhưng anh đã sa sút rất nhiều, vừa bình phục chấn thương và gặp vấn đề tâm lý. Man United thật sự là một ân nhân.

Thế nên sau này, chúng ta thấy, Juan Mata luôn giữ thái độ cầu thị và cống hiến hết mình cho Man United. Anh gặp khó khăn khi phải thích nghi với lối chơi mới, mà vì hoạt động rộng, Wayne Rooney thường “giẫm” lên anh. Man United thay HLV. Louis van Gaal thay David Moyes và đã bán 15 cầu thủ, mua một đội hình ngôi sao. Nhưng Mata được giữ lại vì nằm trong số những người Van Gaal chọn để tái thiết CLB cùng những cầu thủ như David De Gea hay Wayne Rooney. Đó là một vinh dự.

Sự đi lên của Mata ở mùa giải này gây nhiều ngạc nhiên, nhưng lại là một logic dễ hiểu nếu nhìn cả một quãng thời gian. Anh không phàn nàn khi bị khai thác ở cánh phải dù xuất thân là một số “10”. Cho đến giờ, Mata đóng góp 44% số bàn thắng của Man United trên mọi đấu trường. Ghi 4 bàn, kiến tạo 4, anh vượt trên Anthony Martial (ghi 4 bàn, kiến tạo 1, 28%), Memphis Depay và Daley Blind (17%), trở thành cầu thủ quan trọng nhất của Quỷ đỏ.

Ở Premier League, chỉ có 3 người quan trọng với một đội bóng hơn anh. Đó là Odion Ighalo (80%) và Troy Deeney (60%) của Watford, và James Morrison của West Brom (67%).

Nghệ sĩ và ngôi sao

Mata tạo cảm giác anh là một họa sĩ giữa bầy hổ. Depay, Rooney hay Martial đều rất nhanh và mạnh mẽ, còn Mata thì chậm chạp. HLV Van Gaal mua Martial và Depay để Man United đá nhanh hơn, nhưng vẫn phải giữ lại Mata. Anh là cầu thủ hiếm hoi ở Man United có kĩ thuật thiên phú, vừa biết kiến thiết lẫn ghi bàn. Mata nói mục tiêu mỗi mùa giải của anh là ghi được tối thiểu 10 bàn, nhưng ở Chelsea, đã có mùa anh ghi được tới 20 bàn (2012-13). Đây có thể là lúc Mata lặp lại thành tích đó.

Tuần vừa rồi, Mata trở thành một ngôi sao đích thực khi HLV Van Gaal trao quyền đá phạt đền ở Man United cho anh. (Đó có thể là một chiêu khích tướng Rooney, nhưng cũng là một ghi nhận rất đáng kể của HLV). Mata kiến tạo 1 bàn trước Wolfsburg ở Champions League bằng cú đánh móc kiểu bọ cạp. Thế rồi anh lên truyền hình, biểu diễn kĩ năng sút phạt khi bị bịt mắt và sút penalty khi đang… chóng mặt. Anh sút thành công 100%!

Tờ Daily Mail viết: “Anh ấy là người đàn ông mà mọi ông bố fan Man United đều muốn chọn làm con rể. Thân thiện, lịch sự, thậm chí luôn kết lại các bài viết trên blog cá nhân bằng một câu là “Ôm các bạn” (Hugs).

CĐV Man United lúc này, hẳn rất rất muốn ôm anh!

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm