Jose Mourinho mắng té tát sao trẻ mới nổi vì lười chạy, mắc bệnh ngôi sao

03/06/2015 08:33 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho của Chelsea vừa chỉ trích màn trình diễn của cầu thủ trẻ Ruben Loftus-Cheek trong trận giao hữu với FC Sydney.

Các tài năng trẻ thông thường được động viên, vị tha khi mắc sai lầm. Nhưng với Jose Mourinho, chuyện đó không tồn tại.

Sau trận giao hữu với FC Sydney, HLV người BĐN nói mối quan hệ của ông với cầu thủ 19 tuổi Loftus-Cheek "vừa có 1 bước lùi".

Loftus-Cheek bị thay ra bởi Jeremie Boga trong đội hình xuất phát chỉ vài phút trước trận đấu với Sydney.

Tiền vệ này sau đó vào sân thay Diego Costa phút 40, và rời sân ngay phút 68.

"Loftus-Cheek nói rằng cậu ta bị đau ở lưng", Mourinho nói. "Nhưng tôi cảm thấy cậu ta chỉ bị đau mỗi khi Sydney có bóng".

"Khi Chelsea có bóng, tôi không thấy cậu ta đau gì cả. Khi Chelsea có bóng, cậu ta chơi rất, rất tốt".

"Nhưng khi Sydney có bóng, tôi nghĩ cậu ta thích nhìn John Obi hay Nemanja Matic chơi bóng hơn là tập trung cho bản thân".

"Mối quan hệ của tôi với Loftus-Cheek vừa có một bước lùi. Nếu cậu ta không làm việc vì tôi và Chelsea, đó là một bước lùi".

Về toàn đội, Mourinho nói: "Tôi rất vui với màn trình diễn của các cầu thủ đội 1. Bởi họ đến đây sau 1 mùa giải dài, rất dài. Trong 1 tuần, họ phải chơi những trận quan trọng cho đội tuyển quốc gia. Nhưng họ đã đến Thái Lan và Australia và tôn trọng các CĐV, đối thủ, và bạn có thể thấy vài cầu thủ hơi mệt mỏi".

"Các cầu thủ đội 1 như Branislav Ivanovic, John Terry, Mikel và Eden Hazard đã cố gắng chơi bóng. Loftus-Cheek phải học hỏi thêm khi cậu ta mới 19 tuổi thôi. Cậu ta phải chạy gấp ba lần những cầu thủ kinh nghiệm".



Lotuf-Cheek có bài học nhớ đời

"Bạn không được chơi như một siêu sao khi có bóng trong chân bởi vì đây không phải đội U18".

"Bạn phải nhớ rằng đây không phải giải đấu cho đội U18. Tôi không chấp nhận một tiền vệ chơi bóng cạnh Matic hay Mikel mà lại không quyết tâm, đợi người khác cướp bóng cho mình".

"Vì sao tôi phải cho một cậu nhóc 18-19 tuổi thi đấu? Cậu ta phải học những bài học cần thiết để được đá cho Chelsea".

Nhưng Mourinho cũng động viên: "Tôi có Loftus-Cheek trên ghế dự bị và theo tôi, trong năm tới, cậu ta sẽ là bất ngờ lớn của Premier League. Mùa này, nếu chúng tôi không chịu áp lực phải thắng, chúng tôi vẫn thường cho các cầu thủ trẻ thi đấu. Nhưng đó phải là một quá trình..."

Hôm qua, Chelsea đã thắng Sydney 1-0 nhờ bàn duy nhất của Loic Remy. Trước đó, họ cũng đá và thắng đội Các ngôi sao Thái Lan sát nút 1-0.

Loftus-Cheek là ai?

Anh được xem là tài năng lớn của bóng đá Anh. Lotuf Cheek dẫn dắt đội trẻ Chelsea đến chức vô địch cúp FA trẻ sau chiến thắng trước Fulham. Anh gia nhập đội trẻ Chelsea từ năm 8 tuổi. Lotuf Cheek là một tiền vệ con thoi, hiện được Barcelona theo đuổi.


Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm