Jose Mourinho: 'Man United vẫn là ứng viên nặng ký cho chức vô địch Premier League'

02/03/2015 16:01 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Jose Mourinho tin rằng cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League vẫn còn rất khốc liệt. Cơ hội vẫn đang mở ra cho nhiều đội bóng, trong đó có Man United.

Thất bại của Man City trước Liverpool đêm qua đã giúp Chelsea tiến bước dài đến ngai vàng Premier League. Hiện tại, sau 27 vòng, Chelsea (60 điểm) hơn đội bám đuổi Man City tới 5 điểm và sẽ thành 8 điểm nếu đội bóng của Mourinho thắng trận đấu bù.

Nhiều ý kiến cho rằng với cách biệt hiện tại, ngôi vương coi như đã thuộc về đoàn quân của Jose Mourinho. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng không nên quá chủ quan khi đánh giá như vậy. Theo ông, Man City, thậm chí cả Man United (hiện kém Chelsea 10 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận) vẫn có thể là đối thủ cạnh tranh ngôi vị số 1 của “The Blues”.

“Danh hiệu có thể về tay bất cứ đội bóng nào. Chúng tôi còn nhiều trận đấu khó khăn phải vượt qua. Man City cũng vậy”, Mourinho chia sẻ. “Man United đang đứng thứ 3 phải không? (hiện tại là thứ 4 sau khi Arsenal đánh bại Everton). Họ cũng đang trong cuộc đua giành danh hiệu”.



Mourinho phấn khích ăn mừng khi đưa Chelsea vô địch Cúp Liên đoàn Anh

Trước khi khẳng định vị thế ở Premier League, thầy trò Mourinho đã có được danh hiệu đầu tiên trong mùa khi đăng quang Cúp Liên đoàn Anh. Bàn mở tỷ số của John Terry và pha phản lưới nhà của Kyle Walker đã giúp Chelsea đánh bại Tottenham lên ngôi vô địch. Với riêng Mourinho, đó là danh hiệu thứ 21 trong 15 năm cầm quân của ông.

“Với tôi, khó mà sống khi thiếu vắng danh hiệu. Tôi cần nuôi dưỡng mình bởi những chiến thắng. Với CLB, đây là vinh quang đầu tiên mà thế hệ cầu thủ mới của đội bóng có được”, Mourinho bộc bạch. “Tôi vô địch UEFA Cup năm 2003, Champions League năm 2004. Tôi tìm đến những danh hiệu theo nhiều hướng khác nhau. Hai mùa giải không thành tích, tôi cảm thấy như 20 năm”.

Mourinho cũng tiết lộ “bí quyết” giúp Chelsea có chiến thắng trước Tottenham. “Trước trận, tôi cấm không được chiếu tivi ở khách sạn hay trên xe bus của đội. Tôi không muốn các cầu thủ xem trận đấu giữa Man City và Liverpool. Tôi không muốn họ xuất hiện cảm giác thất vọng hay lo lắng. Chúng tôi đã thành công nhờ đó. Nhưng có một thành viên trong ban huấn luyện đã nhảy lên vui mừng trên xe bus. Đó là trợ lý Silvino Louro. Lúc đó tôi muốn giết ông ta vì đã phá vỡ quy định”.

K.Đ
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm