Jonjo Shelvey chuẩn bị được triệu tập vào ĐT Anh: Gerrard đã tìm được truyền nhân

09/10/2012 15:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tiền vệ trẻ của Liverpool, Jonjo Shelvey, dự kiến sẽ được HLV Roy Hodgson triệu tập vào đội tuyển Anh trong ngày mai, một cột mốc mà nhiều người đã chờ đợi.

Tuyển thủ U21 Anh đã được Hodgson chú ý sau khi thể hiện rất tốt trong màu áo Liverpool mùa này, dù mới hoàn tất án treo giò 3 trận vì một thẻ đỏ trong trận gặp M.U. Mới 20 tuổi, nhưng Shelvey đã thể hiện khá đầy đủ những tố chất của một tiền vệ trung tâm mà tuyển Anh đang rất cần. Anh có sự chăm chỉ và lòng quyết tâm của Steven Gerrard, những cú sút xa như búa bổ của Frank Lampard và cả sự lỳ lợm tới mức dữ dằn như kiểu Joey Barton.



Gerrard đã có truyền nhân

Cái đầu cạo trọc và đôi mắt nhiều tròng trắng hơn tròng đen của Shelvey không chỉ là sự đe dọa bề ngoài, anh thực sự cho thấy mình có thể là một tiền vệ cứng rắn ra sao. Sau khi bị đuổi khỏi sân ở trận thua 1-2 của Liverpool trước M.U tại Premier League cách đây hơn 3 tuần vì một pha vào bóng hết sức thô bạo, Shelvey thậm chí đã nổi cáu với HLV Alex Ferguson lúc ra khỏi sân, một hành động mà không mấy cầu thủ ở giải Ngoại hạng, nhất là một người mới 20 tuổi, cả gan dám làm.

Không cần phải là một nhà đạo đức học mới thấy hành vi đó sẽ bị đánh giá là thiếu tôn trọng, không chỉ vì Ferguson đã cao tuổi, mà còn bởi ông là một trong những HLV được trọng vọng nhất Premier League, nhưng cũng không ít các CĐV Liverpool tán thưởng hành động của Shelvey, coi đó là biểu hiện của bản lĩnh và sự trưởng thành. Trong khi sẽ còn nhiều tranh cãi xung quanh sự giận dữ của tiền vệ này với Ferguson, sự trưởng thành của anh trên sân bóng là điều khó nghi ngờ. Thứ Năm tuần này, sau khi ghi bàn giúp Liverpool vượt lên dẫn trước Udinese ở Europa League, Shelvey lại làm dấy lên tranh cãi với màn ăn mừng là pha nhảy lên đạp hai chân vào không khí, pha vào bóng tương tự với Jonny Evans từng khiến anh phải lãnh thẻ đỏ.

Cơ hội và thách thức

Chuyển tới Liverpool từ Charlton với giá 1,7 triệu bảng vào tháng 5/2010, Shelvey có trận ra mắt tại vòng 3 League Cup ngày 22/9 năm đó và đá chính lần đầu ở Europa League trước Napoli. Ngày 24/10, anh chơi trận đầu ở Premier League trước Blackburn tại Anfield. Sau 2 tháng (9-11/2011) sang Blackpool chơi theo hợp đồng cho mượn ở Championship, nơi Shelvey đã ghi tới 6 bàn chỉ sau 10 trận, bao gồm một hat-trick vào lưới Leeds, Shelvey được gọi trở lại Anfield vì Liverpool vướng vào một cuộc khủng hoảng nhân sự ở tuyến giữa với những chấn thương của Lucas và Gerrard. Nhưng phải tới cuối mùa giải vừa rồi, những dấu ấn của Shelvey mới bắt đầu rõ nét.

Bắt đầu bằng pha lập công đầu tiên ở Premier League khi Liverpool đè bẹp Chelsea 4-1 ở Anfield hồi tháng 5, Shelvey không dừng lại. Chấn thương của Lucas, trong khi khiến nhiều CĐV áo đỏ lo lắng và là vận rủi của tiền vệ người Brazil, đã tạo ra cơ hội để Shelvey khẳng định sự trưởng thành của anh. Lúc này tại Anfield, rất nhiều hào quang đang vây quanh những tiền vệ cánh trẻ tuổi với tố chất kỹ thuật và sự ngẫu hứng, như Raheem Sterling hay Suso. Tuy nhiên, nếu như có ai đó trong lứa những cầu thủ trẻ vừa được HLV Brendan Rodgers đôn lên đội một thật sự khẳng định được ảnh hưởng và vai trò dài hạn với Liverpool ở thời điểm này, thì đó chính là Shelvey.

Tất nhiên, trong khi Shelvey đã hoàn thành bước đầu, chen chân vào đội một Liverpool, chặng đường từ CLB đến đội tuyển quốc gia sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Hodgson hiện sở hữu nhiều tiền vệ trung tâm chất lượng, một trong hiếm hoi những vị trí ở tuyển Anh mà ông có thể tạm hài lòng. Gerrard và Lampard, dù đã ngoài 30, vẫn có thể chơi đỉnh cao vài năm nữa. Michael Carrick và Scott Parker là những người thay thế khi cần thiết. Với lứa trẻ thì ngoài Shelvey còn có Jack Rodwell, và nhất là Tom Cleverley.

Dẫu vậy, điều đáng nói ở đây là chính sự ngỗ ngược mà Shelvey đã thể hiện trong mùa này, chiếc thẻ đỏ, thách thức Ferguson, pha ăn mừng có phần xấc láo, lại là lý do khiến anh có thể được trao cơ hội trong 2 trận đấu tới của tuyển Anh với San Marino và Ba Lan, khi Hodgson cũng đang cần thêm chất thép, sự cứng rắn và lỳ lợm cho hàng tiền vệ vốn trước giờ bị chỉ trích thiếu bản lĩnh của ông.

23 Dù chưa một lần được triệu tập vào ĐTQG, nhưng Shelvey đã nhẵn mặt ở tuyến trẻ. Anh đã thi đấu tổng cộng 23 trận cho các đội U16, U17, U19 và U21 (ghi 8 bàn).

1 & 13 Trong sự nghiệp còn khá ngắn ngủi của mình, Shelvey đã phải nhận 1 thẻ đỏ và 13 thẻ vàng

1,7 Shelvey gia nhập Liverpool tháng 5/2010 với giá chỉ 1,7 triệu bảng.


Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm