Jonas Gutierrez: Người hùng 'trở về từ cõi chết'

26/05/2015 16:16 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Newcastle đã tự quyết định số phận trong cuộc chiến trụ hạng bằng chiến thắng 2-0 trước West Ham ở vòng cuối cùng Premier League. Người hùng của họ là một cầu thủ từng “trở về từ cõi chết”: Jonas Gutierrez.

Trong trận đấu quan trọng nhất mùa của Newcastle, Jonas Gutierrez đã ghi dấu ấn cực kỳ đậm nét với đường tạt để Moussa Sissoko đánh đầu và sau đó, đích thân anh ấn định chiến thắng 2-0 bằng một cú sút xa đẹp mắt. Newcastle chính thức trụ lại Premier League trong niềm vui vô bờ bến của các CĐV vùng Tyneside.

Biểu tượng của nghị lực

Jonas đã vỡ òa sau bàn thắng ấy, và cả St James’ Park cũng vậy. Anh cởi phăng áo, dù biết thừa sẽ phải nhận thẻ vàng, và lao về phía ban huấn luyện ăn mừng. HLV John Carver ôm lấy anh xúc động. Ông đã trao niềm tin tuyệt đối cho cậu học trò, và nhận được sự đền đáp xứng đáng.

Chẳng ai nghĩ rằng đó lại là màn trình diễn của một cầu thủ mà trước đó không lâu còn phải chống chọi với lưỡi hái tử thần. Tháng 10/2013, sau khi phát hiện mình bị ung thư, Jonas quyết định về quê nhà Argetnina để cắt bớt tinh hoàn bên trái. Gần hai tháng sau, anh trở lại Newcastle, nhưng đã bị HLV Alan Pardew hắt hủi, đẩy sang Norwich theo dạng cho mượn đến hết mùa 2013-14. Quãng thời gian ở đây là một nốt trầm bởi chấn thương và sức khỏe giảm sút.

Sau khi mùa giải 2013-14 kết thúc, Jonas phát hiện ra rằng căn bệnh của anh chưa biến mất khi thấy đau thận và bị viêm bạch cầu. Anh lại trở về Argentina để xạ trị triệt để. Những đợt hóa trị liên tiếp đau đớn ấy khiến anh phải tạm biệt mái tóc dài và thay vào đó là cái đầu trọc lốc. Suốt khoảng thời gian ấy, Jonas hầu như biệt tích, và chỉ một số người bạn thân như Gabriel Heinze, Martin Demichelis, Ezequiel Lavezzi và Fabricio Coloccini là biết về tình trạng của anh.

Ngày 3/11 năm ngoái, Jonas xuất viện và lại khăn gói trở lại Newcastle. Vì chưa đủ thể lực, anh xin xuống chơi ở đội U21 để chờ thời cơ. Alan Pardew đã ra đi, và John Carver chấp nhận trao cơ hội cho Jonas. Ngày 4/3 vừa rồi, mong ước được thi đấu của anh đã được đáp ứng khi vào sân thay cho Ryan Taylor ở trận tiếp Man United trên sân nhà. Newcastle đã trải qua giai đoạn đầy khó khăn, nhưng họ đã biết vùng lên đúng lúc, và thật kỳ diệu, Jonas chính là người hùng trong chiến tích ấy.

Jonas Gutierrez là người hùng trong trận cuối khoác áo Newcastle

Hồi hương và chuẩn bị cho một mái ấm

Hôm thứ Bảy, Jonas hy vọng rằng trận đấu cuối cùng của mình trong màu áo sọc đen trắng sẽ không phải một kỷ niệm buồn. Và chính anh, chứ không phải số phận, đã mang đến lời tạm biệt thực sự đáng nhớ. Sau 7 năm gắn bó với nhiều thăng trầm, Jonas đã kết thúc sự nghiệp của mình tại St James Park theo cách không thể hài lòng hơn.

Các CĐV Newcastle vẫn luôn yêu anh, nhưng ông chủ Mike Ashley thì thực tế hơn. Hồi tháng Giêng, Jonas đã được CLB bật đèn xanh để anh liên hệ với đội bóng thủa thiếu thời Velez Sarsfield (2001-05). Bản thân Gutierrez cũng hiểu rằng anh sẽ không có cơ hội vào mùa giải tới khi tuổi tác đã là một gánh nặng trong khi Newcastle thì cần một cuộc cải tổ. Một cuộc hồi hương là điều cần thiết với Jonas, nhất là khi những người thân đều mong anh sớm ổn định cuộc sống gia đình.

Trong khi hai người em trai đều đã có gia đình thì Jonas vẫn sống ở Anh cùng với… 3 chú chó và điều đó khiến mẹ anh vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, chính khoảng thời gian về Argentina để xạ trị đã giúp Jonas tìm được một nửa của đời mình. Đó là Alejandra Maglietti, một siêu mẫu đồng hương, người đã tận tình ở bên Jonas suốt khoảng thời gian ấy.

Cái gì không giết được bạn chỉ làm bạn mạnh mẽ hơn. Jonas đã hồi sinh khi trở về từ cõi chết, để bây giờ, anh sẵn sàng cho một cuộc sống mới hạnh phúc hơn và ấm áp hơn.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm