Jermain Defoe là sự bỏ lỡ đáng tiếc của Tam sư

28/03/2017 19:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Jermain Defoe đã 34 tuổi và từng dưỡng già ở MLS nhưng khi trở lại Premier League hay đội hình tuyển Anh, cầu thủ này vẫn thi đấu bùng nổ và hiệu quả. Tam sư từng đau đầu đi tìm một số 9 nhưng họ dường như đã bỏ quên Jermain Defoe.

Sự đơn giản quen thuộc

Phút 21 ở trận đối đầu với Lithuania tại bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, Sterling dốc bóng bên cánh trái rồi căng ngang vào bên trong cho Jermain Defoe. Tiền đạo 34 tuổi dễ dàng đệm bóng cận thành đánh bại thủ môn của Lithuania mở tỷ số trận đấu cho tuyển Anh. Một bàn thắng gợi lại cho các CĐV Tam sư những hình ảnh quen thuộc. Hình ảnh về sự đơn giản mà hiệu quả từng có ở tuyển Anh trước đây.

Tháng 9/2010, Jermain Defoe có bàn thắng đầu tiên cho tuyển Anh trong trận đấu với Bulgaria ở vòng loại EURO 2012. Đó là bàn thắng cũng khá giống với bàn thắng mở tỷ số trận gặp Lithuania vừa qua. Tình huống bắt nguồn từ pha chuyền bóng của Rooney cho Ashley Cole bên cánh trái. Hậu vệ người Anh sau đó chuyền bóng sang ngang cho Defoe. Số 9 của tuyển Anh khi đó dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho Tam sư. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về Tam sư và Defoe đóng góp một cú hat-trick.

Một điều khá trùng hợp là bàn thắng cuối cùng Defoe ghi bàn cho tuyển Anh cách đây 1.467 ngày cũng diễn ra với kịch bản tương tự. Nạn nhân là đội tuyển San Marino trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2014. Rooney treo bóng từ bên cánh trái vào vòng cấm. Chamberlain nhảy cao đánh đầu căng ngang cho Defoe. Tiền đạo người Anh đệm bóng cận thành, ghi tên mình lên bảng điện tử.

Tất cả những bàn thắng đó cho thấy một điều, Jermain Defoe vẫn còn nguyên giá trị của mình. Ở tuổi 34, Defoe có thể không còn những bước chạy nhanh nhẹn nhưng những pha chớp thời cơ và sự nhạy bén trong việc chọn vị trí của anh thì vẫn còn nguyên. Sau 14 bàn thắng cho Sunderland tại Premier League mùa này, và pha lập công vừa rồi cho tuyển Anh, lão tướng này đã chứng minh điều đó.

ĐIỂM NHẤN Anh 2-0 Lithuania: Defoe trở lại ấn tượng. Tuyển Anh vẫn còn nhiều vấn đề

ĐIỂM NHẤN Anh 2-0 Lithuania: Defoe trở lại ấn tượng. Tuyển Anh vẫn còn nhiều vấn đề

Lão tướng Jermain Defoe đã trở lại ấn tượng bằng bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 trước Lithuania. Tuyển Anh đang thẳng tiến trên hành trình giành vé tới World Cup 2018.


Sự lựa chọn bất đắc dĩ hợp lý

Lithuania công bằng mà nói không phải đối thủ xứng tầm và có thể làm khó được đội tuyển Anh. Vì thế, nhiều người có thể cho rằng việc ghi bàn vào lưới đội tuyển xếp thứ 107 thế giới này là điều dễ dàng và chẳng có gì đáng nói. Tuy nhiên, sau quãng thời gian dài vắng mặt, bàn thắng của Defoe cho thấy anh vẫn hòa nhập tốt với lối chơi của tuyển Anh, với bóng đá hiện đại.

Không chỉ đóng góp một bàn thắng, Defoe còn giúp thế trận và chiến thuật của đội tuyển Anh trở nên linh hoạt hơn. Đúng là Defoe đã 34 tuổi nhưng anh lại có cách thi đấu của tuổi 34. Không tốn nhiều sức vào việc chạy theo bóng hay tranh chấp với hậu vệ đối phương, Defoe lựa chọn lối đá thông minh di chuyển và chạy chỗ khôn ngoan. Sự tinh quái của Defoe phần nào đó khiến hàng phòng ngự của Lithuania mệt nhoài. Vì thế, khi vào sân thay Jermain Defoe ở phút 60, công việc của Jamie Vardy trở nên dễ dàng hơn. Với tốc độ của mình, tiền đạo của Leicester thoải mái khuấy đảo hàng phòng và ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho Tam sư ở phút 65, chỉ 5 phút sau khi vào sân.

Hiện tại, Jermain Defoe có thể là một thứ vũ khí nguy hiểm và hiệu quả của HLV Southgate. Tuy nhiên, việc anh có được tới Nga mùa Hè 2018 thì vẫn chưa thể xác định. Trước hết, điều kiện cần là tuyển Anh phải vượt qua vòng loại. Còn điều kiện đủ là Defoe tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại. Năm tới, Defoe sẽ 35 tuổi. Tam sư đang trẻ hóa, song những lão tướng vẫn còn “chất” như Defoe vẫn còn nguyên giá trị.

Hiệp Hoàng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm