Jamie Carragher: ‘Tuyển Anh chỉ gồm toàn những đứa trẻ mềm yếu'

29/06/2016 18:54 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – “Các cầu thủ của chúng ta quá yếu đuối…Chúng ta nghĩ mình đang tạo nên những gã đàn ông nhưng thực chất chúng ta chỉ đang tạo ra toàn những đứa trẻ”. Đó là chỉ trích có phần chua cay của cựu tuyển thủ Anh Jamie Carragher.

Tuyển Anh đã bị loại khỏi VCK EURO 2016 theo một cách không ai ngờ tới. Những người Anh ai cũng rất giận dữ. Mỗi người lại có một góc nhìn khác nhau. Và đây là quan điểm của Jamie Carragher, cựu trung vệ tuyển Anh và Liverpool:

"Đội tuyển Anh đã kết thúc VCK EURO 2016 với một kết quả đầy tủi hổ. Rõ ràng, Roy Hodgson sẽ ở trong tâm bão chỉ trích. Nhưng cần phải nhớ rằng, tuyển Anh không chỉ có mình ông. Các cầu thủ cũng cần phải chịu trách nhiệm về kết quả này.

Càng thi đấu, tôi càng nhận thấy đội tuyển Anh quá mềm yếu. Mềm yếu về cả thể chất lẫn tinh thần. Đội tuyển Anh đang sở hữu “Thế hệ những học viên” (The Academy Generation). Họ được bố mẹ trở đến trường đào tạo bóng đá. Họ học hành và chơi bóng ở khu tập của học viện. Tất cả mọi thứ đều được lo liệu sẵn sàng chỉ để giúp bọn họ tập trung vào việc chơi bóng. Chúng ta tưởng rằng chúng ta đang tạo ra những người đàn ông trưởng thành nhưng thực tế, chúng ta chỉ đang sản sinh ra những đứa trẻ.


Tuyển Anh là tập thể những đứa trẻ lớn xác

Cuộc sống dường như trở nên quá đơn giản. Bọn họ đã được nuông chiều từ bé. Chúng ta đã ném tiền vào nuôi dạy họ để rồi khi mắc lỗi thì đó không bao giờ là lỗi của họ. Vài đứa trẻ 12, 13 tuổi hiện giờ còn có cả người đại diện. Tại sao?

Khi bị loại khỏi một giải đấu, đó dường như không bao giờ là lỗi của các cầu thủ. Đó là lỗi của HLV không biết lắng nghe những lời góp ý, là do trang thiết bị chưa đủ tốt. Hoặc thậm chí là do thời tiết quá nóng. Đôi khi là do BTC mắc sai lầm. Nhưng không bao giờ là lỗi của cầu thủ.

Các cầu thủ Iceland giỏi hơn chúng ta? Không. Tôi thậm chí còn không dám so sánh với Italy. Họ đã thể hiện sức mạnh vượt trội so với tuyển Anh. Nhưng mọi người nhớ  Emanuele Giaccherini chứ. Cậu ấy từng có thời gian chơi cho Sunderland và không “đủ khả năng” để được thi đấu một trận nào. Còn nếu tiền đạo cắm Graziano Pelle của Italy là người Anh, cậu ấy sẽ không thể có tên trong danh sách 23 người cuối cùng.

Bọn họ là những cầu thủ trưởng thành từ đường phố. Họ biết cần giải quyết các tình huống khác nhau như thế nào. Họ biết cách xé nhỏ bạn thành từng mảnh. Họ biết cách giành chiến thắng. Tại sao chúng ta vẫn cứ mơ tưởng đến trận chung kết khi mà chúng ta chỉ sở hữu những các xác vô hồn?


Tuyển Italy thể hiện sức mạnh vượt trội so với Tam Sư

Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng của mình. Nếu họ làm tốt công việc đó, cả hệ thống sẽ không bao giờ bị đổ vỡ. Điều quan trọng nhất khi bị dẫn trước đó là không được hoảng sợ, dù áp lực có lớn đến thế nào. Vậy tuyển Anh đã làm được gì? Họ sợ sệt co mình lại. Tôi chưa thấy ví dụ nào rõ ràng nào khác trận đấu với Iceland.

Tại sao lại tuyển Anh lại như vậy? Rõ ràng là họ đã không có được TCUP (Thinking Clearly Under Pressure – Suy nghĩ tỉnh táo dù chịu áp lực). Mọi cầu thủ ở VCK EURO đều là những người có khả năng nhưng tạo nên đẳng cấp của họ thì phụ thuộc vào những quyết định chính xác ở những thời điểm quyết định. Tuyển Anh đã phải chịu áp lực 3 lần tại VCK EURO 2016. Lần đầu tiên là 10 phút cuối trận gặp tuyển Nga. Lần hai là pha ném biên trong trận gặp Iceland. Và cuối cùng là khi họ tìm kiếm bàn gỡ hòa cũng trong trận gặp Iceland. Họ có 72 phút để ghi 1 bàn thắng nhưng họ thất bại vì những quyết định sai lầm, những đường chuyền và cú sút ngu ngốc.

Liệu tình hình có thể thay đổi được không? Tôi vẫn còn những nghi ngại. Thể chất và tinh thần là những điều quan trọng nhất trong bóng đá. Nhưng quả thực tôi không chắc rằng thế hệ cầu thủ tuyển Anh hiện nay thực sự đam mê bóng đá"

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm