Ibrahimovic quá hay, quá đặc biệt, thách thức mọi giới hạn

18/12/2016 10:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) -Ibrahimovic 35 tuổi nhưng chơi tốt hơn rất nhiều tiền đạo tuổi 25”, Mourinho nói sau khi chân sút Thụy Điển lập cú đúp giúp Man United hạ gục West Brom 2-0.


Quả thực ông có lí. Các fan Quỷ đỏ lại đang mơ những giấc mơ bất tuyệt sau những tháng ngày đen tối. Khoảng cách với top 4 giờ chỉ là 3 điểm. Chân trời Champions League lại hiện ra trước mắt. Khi mùa Đông đang sầm sập tới, khi giáng sinh đã cận kề, Ibrahimovic thắp lên ngọn lửa hồng của hy vọng phục sinh. Ibrahimovic hóa ông già Noel tặng quà sớm cho các fan.

Còn gì tuyệt vời hơn thế nữa? Từ bàn thắng hạ gục Leicester mang về chức vô địch Community Shield cho Man United lúc đầu mùa tới cú đúp hạ gục West Brom ở The Hawthorns là một hành trình nhiều chông gai, sóng gió, là cuộc chiến đấu gian nan chống lại những hoài nghi để rồi nhận được những thành quả ngọt ngào, vi diệu.

16 bàn thắng cho United trên các mặt trận là một con số biết nói. Không chỉ vì không ai trong số những Aguero (16 bàn thắng ở các giải), Diego Costa (13), Alexis Sanchez (14) hay bất cứ chân sút có “số má” nào khác của giải Ngoại hạng làm tốt hơn Ibra cho tới lúc này mà điều đặc biệt hơn nữa là anh làm được điều đó ở tuổi 35, sau chỉ vài tháng chơi bóng ở giải đấu khó khăn nhất thế giới.


Đã có biết bao hoài nghi ném về phía Mourinho khi ông quyết định chiêu mộ Ibrahimovic hồi mùa Hè. Người ta bảo Jose chọn người theo cảm tính. Rằng ông đưa Ibra tới Old Trafford chẳng qua vì danh tiếng và thành tích quá khứ của anh. Rằng Ibra đến Premier League ở tuổi 34 (thời điểm anh đến đây) chỉ để “dưỡng già”.

Man United lại thắng, Mourinho ca ngợi Ibrahimovic như một 'siêu nhân đích thực'

Man United lại thắng, Mourinho ca ngợi Ibrahimovic như một 'siêu nhân đích thực'

Sau khi chứng kiến cú đúp vào lưới West Brom của Zlatan Ibrahhimovic, HLV Jose Mourinho tỏ ra hết sức hài lòng. Thậm chí, ông còn nhận xét, tiền đạo người Thụy Điển chính là một “siêu nhân” đích thực của đội bóng thành Old Trafford.

Giờ thì tất cả mọi nghi ngờ đều trở nên lố bịch. Ibrahimovic biến Alan Shearer thành gã hồ đồ vì vội vàng phán xét anh “không còn ở đẳng cấp thế giới”. Ibra khiến Rio Ferdinand phải công khai thừa nhận “tôi đã nhầm khi vội nghi ngờ anh ta không thích ứng nổi với Premier League”. Ibra khiến Steven Gerrard phải thốt lên khi bình luận trên BT Sport: “Zlatan là tiền đạo đẳng cấp thế giới”.

Quá đủ cho một sự khẳng định: chân lý và chiến thắng thuộc về Mourinho. Người đã luôn giữ niềm tin sắt đá vào thành công của tiền đạo Thụy Điển. 11 bàn thắng của anh mang về cho Quỷ đỏ 13 điểm, chiếm gần một nửa tổng số bàn thắng của cả đội (24 bàn) ở Premier League. Những con số khẳng định tầm quan trọng và đóng góp cực lớn của bản hợp đồng miễn phí đến Old Trafford vào mùa Hè.


Bao nhiêu chân sút cự phách của thế giới còn chơi bóng ở Premier League ở tuổi 34 và tỏa sáng? Henry rời đây năm 30 tuổi. Ruud van Nistelrooy và Fernando Torres cũng thế. Van Persie rời đi ở tuổi 32. Drogba rời đi đúng ở tuổi 34 khi Ibra bắt đầu đến đây. Suarez và Ronaldo bỏ sang Liga khi chưa đầy 30 tuổi. Alexis, Aguero, Diego Costa vẫn đang chơi ở đây nhưng không ai chạm đến ngưỡng 30 vào lúc này. Wayne Rooney vẫn đang sát cánh cùng Ibra ở United nhưng đã trở thành “ông già” đúng nghĩa ở tuổi 31. Chỉ có Ibra đặc biệt hơn tất cả.

35 tuổi mà vẫn “chạy” và “chạy” tốt, ở giải đấu khó khăn nhất thế giới. Một câu trả lời đanh thép ném vào mặt những kẻ phán xét vội vàng. Một minh chứng hùng hồn về sự vững bền của sức mạnh, của sự dẻo dai, của khát vọng chiến thắng và thách thức thời gian dù anh đã chiến thắng vô số trong sự nghiệp ở cấp CLB.

Tuổi tác cũng chỉ là một con số và nó trở nên vô nghĩa với một ngôi sao luôn tiềm ẩn trong mình nguồn năng lượng dự trữ dồi dào đến khó tin như Ibra. Một tuần nữa là giáng sinh và United đã trải qua 10 trận liền bất bại. Nụ cười trên môi các fan đang trở lại. Quỷ đỏ hồi sinh và tự tin hướng về phía trước theo bước chân dẫn đường của Ibra.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm