Ibrahimovic: Frankenstein của Man United

19/02/2017 13:46 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Zlatan Ibrahimovic là một kiểu quái vật thật sự, một kết hợp của Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, và nhiều người khác nữa, trong màu áo Man United.

Chúa trời của Manchester?

Những con số của anh ở Premier League mùa này khiến cho mọi tranh cãi về Zlatan Ibrahimovic từ đầu mùa giờ trở nên không còn nhiều ý nghĩa và mọi CĐV áo đỏ đều đã chắc chắn họ muốn tiền đạo người Thụy Điển ở lại Old Trafford càng lâu càng tốt, dù tuổi tác của anh có là bao nhiêu.

“Tôi sẽ không phải là vua của Manchester. Tôi sẽ là chúa trời ở Manchester”, Ibrahimovic từng tuyên bố như thế khi anh tới Old Trafford vào mùa Hè 2016, một kiểu ra mắt nay đã trở thành điển hình. Vấn đề là những lời đại ngôn đó luôn được khẳng định bởi một tài năng còn lớn hơn thế, và dù cho đó là Old Trafford, Ibra đã chứng minh thuyết phục rằng anh không tới Manchester để đóng vai phụ cho bất kỳ ai.

Zlatan Ibrahimovic giờ có lẽ đã được coi là người thừa kế được chờ đợi bấy lâu nay cho chiếc ngai vàng của Eric Cantona tại Nhà hát của những giấc mơ, nhưng như mọi khi, danh vọng đi kèm với một chiếc ghế, một danh hiệu, hay một chiếc cúp, hiếm khi nào có nhiều ý nghĩa với anh. Anh quả thực rất giống vị vua tiền nhiệm của Old Trafford. Thật ra, mọi CĐV áo đỏ hẳn đều đã tưởng tượng ra cảnh tượng Ibra dẫn đội bước ra sân, ngực ưỡn cao và chiếc cổ áo dựng thẳng.

Ibrahimovic khiến những kẻ nghi ngờ phải câm lặng

Ibrahimovic khiến những kẻ nghi ngờ phải câm lặng

Zlatan Ibrahimovic đã ghi được 23 bàn thắng cho Man United trên mọi đấu trường. Thành tích đó của tiền đạo người Thụy Điển đã khiến những kẻ hoài nghi anh đầu mùa giải phải câm lặng

Tuy nhiên, chân sút 35 tuổi này cũng là một kiểu cầu thủ khác biệt so với huyền thoại người Pháp. Bạn không cần phải có trí nhớ dài lắm để hồi tưởng lại hình ảnh của những Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez, Dimitar Berbatov và Robin van Persie, tất cả đều là những lính lê dương đã tỏa sáng ở Man United trong thập niên vừa qua. Javier Hernandez lặng lẽ hơn một chút, trong khi những đồng đội hiện tại của Ibrahimovic, Wayne Rooney và Anthony Martial, thích là tâm điểm của sự chú ý hơn.

Tất cả những người đó đều đã đóng góp rất nhiều cho màu áo đỏ, nhiều người trong số họ đã chơi cho các đội bóng hay hơn (và khá chắc chắn là nhiều thành tích hơn) đội bóng của Jose Mourinho hiện giờ. Nhưng Zlatan Ibrahimovic chắc chắn không kém ai trong danh sách một thập niên những ngôi sao lớn trên hàng công ở Old Trafford đó (có thể tính từ mùa giải 2008-09). Anh là một cá tính thể thao có một không hai, một sự kết hợp của tất cả những người kia: Một chút ma thuật giống Ronaldo, sức mạnh và sự bền bỉ của Rooney và Tevez, khả năng cảm nhận vị trí và chớp thời cơ của Chicharito, cùng cả tính cách phớt tỉnh, đôi khi đến lừ đừ và uể oải như Berbatov.


Chỉ có Ibra

Zlatan Ibrahimovic là một, là riêng, là tất cả, và những đóng góp của anh ở chiến dịch ra mắt Premier League cho Man United càng khẳng định điều đó. Với việc cứ 138 phút lại ghi 1 bàn cho đội bóng áo đỏ, tiền đạo người Thụy Điển đang làm tốt hơn cả Ronaldo (152), Rooney (163), Van Persie (142) và Berbatov (153), Tevez (371). Ở tuổi 35, những con số đó càng ấn tượng, càng khẳng định anh là một kiểu Frankenstein, một thứ quái vật không thể ngăn cản và bất chấp thời gian.

Ibra cũng là sự tập hợp của mọi nghịch lý. Khó tiền đạo nào cao lớn như thế đồng thời lại tinh tế và khéo léo như thế, với những cú chạm bóng cực kỳ nhạy cảm, vừa là búa tạ ở ngoài vòng cấm, vừa là cây kim sợi chỉ trong khu vực 16m50. Lối chơi của anh cũng không thể gọi là “tiền đạo hiện đại”. Ibra chưa bao giờ là kiểu cầu thủ chạy theo bóng, gây sức ép hay giành lại bóng từ đối phương. Tuy nhiên, trong khi đôi lúc tạo ra cảm giác không chịu đổ mồ hôi như Berbatov, Zlatan Ibrahimovic chưa bao giờ là một cầu thủ lười nhác. Đơn giản là uy thế áp đảo của anh với các hàng thủ khiến đôi lúc ta có cảm tưởng anh không cần di chuyển nhiều, mà vẫn ghi bàn.

Tóm lại, điều đã rõ ràng là Mourinho thực sự đưa về một cầu thủ đủ năng lực trở thành vị thánh của Old Trafford, một người mà nếu hoàn tất bản hợp đồng 12 tháng của anh với phong độ hiện giờ, sẽ có thể rời Manchester tay trắng mà vẫn được đặt cạnh những Ronaldo, Rooney và Van Persie.

23h15 ngày 19/2, sân Ewood Park: Blackburn - Man United

Đã 22 năm trôi qua kể từ khi Man United và Blackburn so kè nhau từng điểm một ở đỉnh cao Premier League, nhưng mối kình địch đó đã trôi vào dĩ vãng bởi Blackburn giờ đang ngụp lặn ở vùng rớt hạng của giải hạng Nhì - Championship. Họ sẽ gặp lại nhau ở vòng 5 Cúp FA tối nay với nhiều hoài niệm. Vào đầu thới đại Premier League, đó là 2 thế lực lớn nhất-nhì của bóng đá Anh. Với HLV Kenny Dalglish và nhà tài phiệt ngành thép Jack Walker, Blackburn là đội duy nhất truất ngôi được Man United giai đoạn 1993-97. Nhà vô địch Premier League 1995 rớt hạng năm 2012 và giờ đang xếp thứ 23/24 đội Championship. Cúp FA đang là niềm an ủi duy nhất của Blackburn: Họ đánh bại QPR ở vòng 3, và Blackpool tại vòng 4 để gặp lại kình địch cũ, lần đầu tiên từ 4 năm trước. Lúc này, chiếc ghế của HLV Owen Coyle cũng không còn chắc chắn ở Ewood Park. Nhưng ngay cả có phải ra đi, Coyle hẳn sẽ muốn để lại dấu ấn của mình, không gì đẹp hơn là một chiến thắng trước Man United. Đội khách gặp bất lợi khi phải đá 5 trận trong 15 ngày từ 11/2 tới 26/2 và một đội hình yếu hơn trong chuyến làm khách tối nay của Jose Mourinho sẽ là cơ hội cho Blackburn làm nên bất ngờ.

Đội hình dự kiến

Blackburn: Steele - Nyambe, Greer, Lenihan Williams - Bennett, Lowe, Akpam, Conway - Graham, Gallagher.

Man United: Romero - Fosu-Mensah, Smalling, Rojo, Shaw - Fellaini, Schweinsteiger - Mata, Rooney, Mkhitaryan - Martial.

Dự đoán: 1-0.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm