Hướng đến chuyển nhượng mùa Hè: Man City nhắm Ribery và Henry

27/03/2009 12:19 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tháng sau, Frack Ribery và Thierry Henry sẽ đối đầu với nhau trong khuôn khổ tứ kết Champions League khi Bayern Munich đối đầu với Barcelona. Nhưng rất có thể mùa giải tới, cả hai sẽ là đồng đội của nhau trong sắc áo CLB, bởi họ đã lọt vào tầm ngắm của gã nhà giàu Man City.
 
Không thể thực hiện mục tiêu giành suất dự Champions League, song cũng đã thoát khỏi nguy cơ rớt hạng, các ông chủ Man City đã coi mùa giải này như một bước đệm cho tham vọng của họ. Sẽ lại có hàng chục, thậm chí hàng trăm bảng được đầu tư để tiếp tục nâng cấp đội bóng. Và khi mà mùa giải còn chưa kết thúc, họ đang tiếp tục “ngắm nghía” những món hàng sẽ mua trong mùa hè tới. Sau vụ mua hụt Kaka, một số người cho rằng uy tín của Man City đã bị ảnh hương, song thực ra, thương vụ đánh bóng tên tuổi ấy càng khiến Man City tạo được dấu ấn bởi sức mạnh kim tiền, và vì thế, ngay cả các ông lớn của bóng đá châu Âu cũng phải rất dè chừng bị đội bóng này cuỗm mất những trụ cột.
 
Họ đang nằm trong tầm ngắm của Man City
 
Man City lúc này không thiếu những tiền vệ chất lượng như Elano hay Shaun Wright-Phillips, nhưng có khả năng dẫn dắt lối chơi với tầm ảnh hưởng lớn như Ribery thì chưa. Trong khi đó, hàng tấn công của họ cũng đang là một nỗi thất vọng bởi chân sút đắt giá Robinho sa sút thảm hại. Khỏi phải nói các ông chủ Ả rập thích Henry, người từng 4 lần giành ngôi vị Vua phá lưới Premier League, như thế nào. Chân sút người Pháp đang chơi mùa giải tuyệt vời nhất kể từ khi chuyển sang Barcelona, nhưng cũng từng có lần úp mở rằng mình muốn trở lại xứ sương mù.
 
Nói như vậy không có nghĩa Man City sẽ dễ dàng có được chữ ký của bộ đôi tuyển thủ Pháp này. Với vị trí lửng lơ như hiện tại, đội bóng vùng Eastland đừng hòng mong dự cúp châu Âu mùa tới thông qua vị trí trên BXH Premier League. Họ chỉ có thể đạt được mục tiêu ấy nếu như giành cúp UEFA ở mùa giải này. Nhưng cho dù điều đó có trở thành hiện thực thì cũng không thể là một yếu tố hấp dẫn Ribery và Henry, những người còn hợp đồng với CLB đến năm 2011. Nếu quyết định tới Man City, cả hai đều nghiễm nhiên chấp nhận từ bỏ đấu trường danh giá Champions League ở mùa giải tới. Tháng trước, chính giám đốc Bayern Munich Uli Hoeness đã cười nhạo vào lời đề nghị từ phía Man City đối với Ribery.
 
Nhưng một khi Robinho đã lắc đầu với Chelsea để tới Man City thì những khả năng tương tự cũng có thể xảy ra với Ribery và Henry, nhất là khi tại đây, họ sẽ nhận được những mức lương “khủng” nhất châu Âu và hàng loạt chế độ đãi ngộ khác. Tham vọng của Man City dĩ nhiên chưa dừng lại hai cầu thủ này. Họ vẫn đang tiếp tục lôi kéo trung vệ đội trưởng của Chelsea John Terry, với cái giá 45 triệu bảng, cũng như tiền đạo Santa Cruz, dù trong vòng 1 năm qua, Blackburn đã 5 lần từ chối sự chèo kéo của gã nhà giàu này. Mặc dù vậy, Mark Hughes vẫn rất hy vọng có được chữ ký của cậu học trò cũ, bởi đến tháng Sáu này điều khoản giải phóng hợp đồng của anh sẽ chính thức có hiệu lực. Chỉ cần 17 triệu bảng là Man City có thể sở hữu anh. Mà số tiền này thì quá “bèo” đối với các ông chủ Ả rập.
 
T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm