Henrikh Mkhitaryan cần được đá chính nhiều hơn nữa

05/12/2016 15:03 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Henrikh Mkhitaryan đã được đá chính cho Man United lần đầu tiên sau gần 3 tháng, và anh đã chứng tỏ rằng mình thực sự xứng đáng với điều đó.

Lần gần nhất Mkhitaryan đá chính ở Premier League là ngày 10/09, khi Man United tiếp Man City trong trận derby Manchester ở Old Trafoford. Tiền vệ người Armenia bị rút ra ở hiệp hai, khi đội nhà đang bị dẫn 2-1, và trong 9 vòng đấu sau đó, Mkhitaryan thậm chí còn không có tên trong danh sách dự bị. Anh chỉ mới trở lại ở vòng trước khi vào sân ở hiệp hai trận hòa 1-1 với West Ham.

Từ bí ẩn lớn trở thành niềm hy vọng

Nhưng Mourinho đã để Mkhitaryan xuất phát ở hai trận đá cúp gần nhất, gặp Feyenoord ở Europa League (4-0) và West Ham ở Cúp Liên đoàn (4-1). Anh đã tận dụng tốt cơ hội ấy, và tiếp tục được đá chính khi Man United làm khách ở Goodison Park. Rất nhiều người kỳ vọng anh sẽ giúp Quỷ đỏ xóa đi cái dớp hòa quá nhiều trong thời gian qua.

Thực tế, Man United với Mkhitaryan đá chính đã chơi không tồi và không có vẻ gì là sẽ mất điểm ở Goodison Park cả. "Tôi nghĩ rằng Martial và Mkhitaryan có tốc độ tốt hơn cả, họ luân chuyển trái bóng vào các khu vực tấn công, và tạo được khoảng trống nơi hàng thủ đối phương", Mourinho nhận xét. Thế nhưng, khi ý đồ phòng ngự để bảo toàn tỷ số 1-0 xuất hiện, chiến lược gia người Bồ lại rút Mkhitaryan ra, để đưa vào Marouane Fellaini. Hai phút sau, bi kịch xuất hiện.


Fellaini, người thay Mkhitaryan đã mắc sai lầm chết người

Man United bắt đầu trận này với khoảng cách 10 điểm so với vị trí dự Champions League, hệ quả của việc hòa quá nhiều. Trong khi đó, Mkhitaryan là bí ẩn lớn. Anh là Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga mùa trước nhưng vẫn chưa được trao nhiều cơ hội, và người ta kỳ vọng anh sẽ là nhân tố đặc biệt của Man United từ giờ đến cuối mùa. Ở Goodison Park, Paul Pogba xuất phát ở vị trí số 10, còn Mkhitaryan thường xuyên di chuyển từ cánh vào trung lộ.

Trong bối cảnh Man City gục ngã trước Chelsea, cú lốp bóng đầy chất nghệ sĩ của Ibrahimovic ở cuối hiệp một được xem là một cú hích cực lớn với tinh thần của các cầu thủ Man United, và không ít người đã có suy nghĩ rằng hiệp hai sẽ là dịp để Mkhitaryan lên tiếng.

Mối hiểm họa thường trực

Sau khi Liverpool thua Bournemouth 3-4 (dù dẫn 3-1), cả Man United và Everton đều có xu hướng chơi chặt chẽ hơn, cho đến khi Ibra mở tỷ số. Khi thế bế tắc bị phá vỡ, những cầu thủ tấn công Man United đã chơi thoải mái hơn nhiều. Mkhitaryan là một minh chứng. Anh hai lần đảo sang cánh trái để khởi xướng các pha tấn công, và thậm chí có lúc xâm nhập vào vị trí của trung phong. Sự nhịp nhàng trong từng bước chạy của cầu thủ này chứng tỏ anh đang ngày càng hòa nhập vào lối chơi cả đội.


Mkhitaryan khiến Man United chơi thuyết phục hơn hẳn

Với Mkhitaryan, Man United thi đấu thuyết phục hơn hẳn. Tình huống anh nhận bóng ở bên hành lang phải và bứt tốc cực nhanh đến nỗi Tom Cleverley phải luống cuống và cuối cùng buộc phải phạm lỗi chỉ là một trong số những pha bóng cho thấy sự hiệu quả của tiền vệ này. Bản thân anh cũng có một cơ hội rất tốt để nổ súng nhưng đáng tiếc bóng lại chạm vào Seamus Coleman.

Mkhitaryan không ghi bàn như Ibra, nhưng anh được xem là người chơi hay nhất, và là mối hiểm họa thường trực với khung thành chủ nhà. Bởi thế, việc anh bị thay ra là tương đối bất ngờ. Mourinho có thể nghĩ đến việc bảo toàn chiến thắng bằng một đội hình nặng về phòng ngự hơn, song thật ra cách tốt nhất để phòng thủ chính là tấn công. Thực tế, Mkhitaryan đã duy trì được mối đe dọa thường xuyên lên khung thành Everton mỗi khi Man United có bóng, và việc thay anh ra là một sai lầm lớn.

Mourinho vẫn bảo vệ quyết định tung Fellaini vào sân khi cho rằng Man United cần một cây sào cao gần 2m như Fellaini vào sân để che chắn cho hàng phòng thủ, để bảo toàn chiến thắng. Nhưng sau những gì đã diễn ra, chiến lược gia người Bồ hẳn sẽ hiểu rằng ông sẽ phải tin cậy Mkhitaryan nhiều hơn nữa.


Xem lại trận Everton - Man United 1-1

Tuấn Cương
Theo Guardian


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm