Hàng công Chelsea: Nỗi lo hội chứng phụ thuộc Costa

19/09/2014 10:37 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Diego Costa nổ súng liên tục ở bốn trận đầu mùa giải đem đến niềm cảm hứng cho các cổ động viên Chelsea. Nhưng hội chứng phụ thuộc Costa cũng đang bắt đầu le lói xuất hiện, với trận gặp Schalke là minh họa rõ nét nhất.

Bức tranh hàng công mùa giải năm nay rõ ràng là khác rất nhiều so với mùa trước. Mùa 2013-14 vừa qua, HLV Jose Mourinho liên tục phải xoay rubic giữa ba cái tên: Samuel Eto’o, Fernando Torres và Demba Ba.

Không Costa, Chelsea lập tức có vấn đề

Không ai trong số họ thể hiện phong độ ổn định, bằng chứng là bộ ba này chỉ mang về vỏn vẹn 19 bàn cho Chelsea ở Premier League, cao hơn 5 bàn so với thành tích của chân sút tốt nhất đội chủ sân Stamford Bridge, Eden Hazard. Thậm chí, đã có những thời điểm Mourinho còn chấp nhận chơi với sơ đồ không tiền đạo.

Mùa này, chỉ mất đúng 4 vòng để Diego Costa mang về 7 bàn thắng, xấp xỉ số bàn thắng mà những cầu thủ còn lại của Chelsea mang về (Ivanovic 2 bàn, Fabregas, Ramires, Matic, Remy, Hazard và Schuerrle mỗi người đóng góp 1 bàn). Đó là dấu hiệu cho thấy hàng công của Chelsea đã tìm ra đúng người để săn bàn. Gánh nặng ghi bàn vì thế không còn dồn hết xuống tuyến dưới nữa. Những Hazard, Oscar hay Willian không còn phải vừa kiến thiết vừa tự mình đi tìm bàn thắng, mà họ hoàn toàn có thể toàn tâm toàn ý chuyên trách nhiệm vụ của mình.

Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên mà Mourinho nói nửa đùa nửa thật rằng mạch ghi bàn khủng khiếp của Costa rồi sẽ đến lúc phải dừng lại. Hơn thế, trong bối cảnh trận đấu quan trọng đầu tiên của Chelsea ở Premier League với Man City đã rất gần kề, ông buộc phải đưa ra tính toán xoay vòng nhằm đảm bảo thể lực cho tiền đạo người Tây Ban Nha. Và đúng lúc ông thực hiện kế hoạch đó ở trận gặp Schalke thì những vấn đề bắt đầu nảy sinh.

Didier Drogba, người trước đó còn được cho là chưa chắc đã ra sân do gặp vấn đề ở mắt cá, bất ngờ đá chính ngay từ đầu. Đáng tiếc Drogba hay nhất là Drogba của ngày hôm qua, của nhiệm kỳ đầu khoác áo Chelsea, với 157 bàn trong 341 trận từ 2004 đến 2012. Còn Drogba ở trận gặp Schalke tỏ ra khá nặng nề trong những pha di chuyển, và khi có cơ hội thì lại quá vô duyên với những cú dứt điểm. Còn Loic Remy, cái duyên ghi bàn ở trận gặp Swansea không còn khi anh có một pha dứt điểm đưa bóng đi trúng khung gỗ.

Chỉ Costa tỏa sáng là không đủ

Đó là một tín hiệu không tốt chút nào dành cho Chelsea của Mourinho. Ngay sau trận hòa trước Schalke, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã đăng đàn giải thích lý do vì sao Costa không đá chính ngay từ đầu: “Diego Costa góp mặt ở đội tuyển Tây Ban Nha trong trạng thái khỏe mạnh, và khi trở lại thì cậu ta lại gặp phải chấn thương. Costa gặp vấn đề và vào lúc này không thể đòi hỏi cậu ta thi đấu ba trận liên tiếp trong một tuần. Nếu cậu ta có một tuần để hồi phục cơ bắp, thì cậu ta hoàn toàn sung sức như trước khi về làm nghĩa vụ ở đội tuyển quốc gia. Nhưng thời gian đó chỉ có ba ngày thì không thể đủ. Thật ra chúng tôi không muốn giữ chân cậu ta chỉ vì trận đấu với Man City vào Chủ Nhật, nhưng rõ ràng cậu ta không ở trạng thái tốt nhất”.

Với việc Costa không thể cày ải liên tục, cùng tiền sử chấn thương khá hoành tráng, vai trò của những phương án dự phòng là rất quan trọng. Chỉ có điều trong hai phương án dự phòng thì khó có thể đòi hỏi nhiều ở Drogba. Cầu thủ này đã 36 tuổi, và sự xuất hiện của anh ở sân Stamford Bridge phần nhiều mang yếu tố động viên về mặt tinh thần. Loic Remy, vì thế sẽ phải nhanh chóng tìm lại phong độ vốn có để san sẻ gánh nặng ghi bàn cho Costa. 

7 Với 7 bàn sau 4 trận, Costa đã vượt qua thành tích của 2 trong 3 chân sút mùa trước: Torres và Ba (mỗi người chỉ có 5 pha lập công).

8 Costa là một trong số 8 cầu thủ của Chelsea ghi bàn tính đến lúc này (những người còn lại gồm Ivanovic, Fabregas, Ramires, Matic, Remy, Hazard và Schuerrle).

50% Đến lúc này, hàng công đã đóng góp tới hơn 50% trong tổng số 15 bàn thắng của Chelsea ở Premier League (8 bàn – 7 của Costa và 1 của Remy).


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm