Guus Hiddink: ‘Costa bị Paredes khiêu khích’

04/02/2016 09:04 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Guss Hiddink đã lên tiếng bảo vệ Diego Costa sau khi cầu thủ này tiếp tục có những pha va chạm với cầu thủ đối phương trong trận hòa Watford 0-0 tại Vicarage Road.

Diego Costa vẫn đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Chelsea. Tuy nhiên, tính tình nóng nảy của cầu thủ này vẫn là chủ đề trong mọi trận đấu anh có mặt trong đội hình. Đêm qua, trong chuyến làm khách của Chelsea tới Vicarage Road, Costa một lần nữa là chủ đề gây tranh cãi trên sân cỏ.

Cầu thủ người Tây Ban Nha đã có tình huống va chạm, dẫn đến xô đẩy Sebastian Prodl trong khu vực 16m50 của phía chủ nhà. Sau đó, Costa còn vướng vào vụ xô xát với Carlos Paredes, khiến cả hai đều bị trọng tài Mike Dean phạt thẻ vàng.



Costa l
ĩnh thẻ vàng sau pha va chạm với Parades

Tại buổi họp báo sau trận, HLV Hiddink vẫn lên tiếng bảo vệ cậu học trò Costa. 

“Mọi chuyện diễn ra gần khu huấn luyện chúng tôi ngồi nên tôi thấy rất rõ”, ông Hiddink chia sẻ với BT Sport khi được hỏi về sự cố trên sân. “Parades đã đẩy Costa từ phía sau và đó là nguyên do dẫn đến sự xô xát giữa cả hai. Rồi sau đó, Parades lấy tay ôm mặt mình như thể bị tấn công. Họ đã cố khiêu khích Costa nhưng tôi phải bảo vệ cầu thủ của mình, phải nói lên những gì mình chứng kiến. Costa biết mình bị khiêu khích. Cậu ấy đã rất điềm tĩnh ở thời gian nghỉ giữa trận. Chúng tôi chỉ muốn tập trung vào mục tiêu của mình và Costa cũng vậy”.

Trong khi đó, thủ quân Troy Deeney của Watford khẳng định rằng Costa đáng phải nhận thẻ phạt. Tuy nhiên, Deeney cũng cho biết anh sẽ nói chuyện với Paredes để tránh xảy ra những vụ việc tương tự.



Tr
ước đó, Costa bị nhắc nhở vì xô ngã Prodl 

“Đây có phải là bóng đá kỷ nguyên mới không?”, Deeney đặt câu hỏi thâm thúy. “Chỉ một va chạm nhỏ và rồi mọi người xúm quanh nó. Quan điểm của tôi là trọng tài đã nhắc nhở cậu ta trước đó và nếu cậu ta lặp lại những gì đã được căn dặn, thì chắc chắn sẽ lĩnh thẻ vàng. Công bằng mà nói, va chạm này chả là gì. Tuy nhiên, chúng ta đang sống trong kỷ nguyên bóng đá, mà khi một cầu thủ đẩy người thì số còn lại vây quanh để cố gắng cho đối phương bị đuổi.  Tôi không muốn nhìn thấy hành động tương tự như thế và sẽ cuộc nói chuyện với Paredes”.

Trên góc bình luận của tờ Daily Mail, cựu trọng tài Graham Poll cũng đã đánh giá về màn trình diễn của Costa trong trận đấu:

“Diego Costa đã cải thiện màn trình diễn của mình nhưng cách hành xử trên sân thì chưa thay đổi nhiều. Trọng tài Mike Dean cần phải theo sát Costa hơn trong hiệp 1. Sau tình huống va chạm với Sebastian Prodl, Costa đã đẩy cầu thủ Watford ngã xuống sân. Đó rõ ràng là một pha phạm lỗi và Dean đã nhắc nhở Costa. Nhưng trước khi hiệp 2 bắt đầu, lại xảy ra va chạm giữa Costa và Juan Carlos Paredes. Ban đầu, Costa dường như đã va chạm với Parades khiến cầu thủ này ngã xuống sân. Băng ghi hình cho thấy không có va chạm nào đáng kể và Dean đã làm điều thường thấy là nhắc nhở hành vi phi thể thao của cả hai”.



K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm