Guardiola đã 'NỔI ĐIÊN' ở trận Man City thua Liverpool

02/01/2017 14:25 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Cầu thủ thuộc biên chế Man City thừa nhận HLV của mình đã rất tức giận sau khi chứng kiến bộ mặt kém cỏi mà đội nhà thể hiện. Anh cũng không quên khẳng định Man City sẽ làm tất cả để lên ngôi vương vào cuối mùa.

Trận thua 1-0 tai hại trước Liverpool khiến khoảng cách điểm của Man City với các đối thủ đã thay đổi theo chiều hướng bất lợi cho đội bóng của Pep. Đương nhiên, HLV người Tây Ban Nha không thể hài lòng, ông thậm chí còn tỏ ra rất tức giận về bộ mặt vô hại mà các học trò thể hiện trong hiệp 1. Yaya Toure, một cầu thủ cũng thi đấu ở trên sân xác nhận điều này ở buổi họp báo mới đây: “Tất nhiên, ông ấy rất giận dữ trong hiệp 1. Khi bạn để thủng lưới trong thế trận mà Liverpool là đội chơi tốt hơn thì ông ấy chẳng thể vui nổi. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy thất vọng”, Yaya Toure thừa nhận.

“Tuy tức giận, nhưng Pep không thể hiện quá mãnh liệt hay đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân nào dù ông ấy là HLV và ông ấy được quyền như vậy. Man City cần cải thiện và phản ứng tốt hơn với các diễn biến trên sân nhưng chúng tôi lại không làm được điều đó. Vì vậy, ông ấy giận vì mọi thứ đang diễn ra trên sân không đi theo dự tính”.


Pep đã rất tức giận với bộ mặt bạc nhược mà Man City thể hiện trước Liverpool

Tờ Mirror còn khẳng định, Pep tỏ rõ sự bực bội bằng hành động đứng ngồi không yên và liên tục dùng nắm tay đấm trên sân. HLV người Tây Ban Nha không hài lòng về tinh thần mà các học trò thể hiện, nhất là trong hiệp 1.

“Chúng ta phải thừa nhận rằng Liverpool đã chơi tốt và xứng đáng có 3 điểm, nhưng chúng ta có thể học hỏi được từ thất bại này và những gì HLV đã nói”, Yaya Toure tiếp lời.

“Tôi nghĩ bạn cần phải hỏi xem Pep đã nói với chúng tôi những gì. Khi bạn để thua, bạn cần làm gì? Bạn đang rất thất vọng, và bạn muốn quay trở lại sớm nhất có thể. Chúng tôi không muốn khoảng cách điểm giữa City và các đội bóng còn lại bị nới rộng. Vì vậy, chúng tôi phải phản ứng gần như lập tức”.

“City sẽ không bỏ cuộc. Chúng tôi sẽ đi đến cùng. Đội bóng luôn tin rằng có thể dành được danh hiệu. Trong bóng đá, không có gì là không thể”.


Wijnaldum ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Bàn thắng của Wijnaldum ghi được là bàn thắng duy nhất định đoạt kết quả trận đấu. Đây cũng chỉ mới là bàn thắng thứ 2 của cầu thủ này cho Liverpool, một hiệu suất chưa đạt được như kỳ vọng trước khi mùa giải khởi tranh. Còn nhớ, khi gia nhập Liverpool từ Newcastle vào mùa Hè, tuyển thủ Hà Lan đã đặt mục tiêu ghi 10 bàn ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo The Kop. Dù 19 vòng đấu đã trôi qua, tới giờ, anh vẫn tin mục tiêu này hoàn toàn có thể thành sự thật: “Tôi phải chơi khác so với khi còn ở đội bóng cũ. Ở Liverpool, tôi chơi thấp hơn, nhưng tôi vẫn nghĩ mình hoàn toàn có thể ghi được 10 bàn. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để giúp đội bóng, quan trọng nhất vẫn là chiến thắng”.

“Nếu tôi có thể ghi bàn và giúp đội bòng chiến thắng thì thật tốt. Nếu không thể ghi bàn nhưng vẫn có một trận đấu tốt, tôi vẫn sẽ hạnh phúc với bản thân mình”.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm