Guardiola cần thêm thời gian với Man City

26/04/2017 20:56 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola hẳn sẽ thấy nhớ tiếc khi xem trận El Clasico hôm Chủ nhật vừa rồi, nhưng đó là lời nhắc nhở về việc cả một hệ thống có thể tan tác bởi thiên tài của một cá nhân ra sao.

Vài giờ sau khi Man City bị đánh bại ở Wembley, trận thư hùng tại Bernabeu kết thúc trong kịch tính cao nhất. Real Madrid còn 10 người đã chiến đấu kiên cường để gỡ hòa khi còn 5 phút nữa là hết giờ, sắp sửa chấm dứt hy vọng vô địch của Barcelona. Họ chỉ còn phải cầm cự thêm một đợt tấn công cuối cùng. Thật ra, nhiệm vụ của họ đơn giản hơn: Họ chỉ cần ngăn không để bóng tới chân Lionel Messi.

Thước đo Premier League

Chúng ta đều đã biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Sergi Roberto giành lại bóng từ phần sân Barca và lao lên, chuyền cho Andre Gomes. Jordi Alba chồng cánh ở bên trái và tạt ngược lại. Nếu bóng tới chân bất cứ cầu thủ nào khác, tỉ số đã là 2-2, nhưng bóng lại tới chân Messi. Trong khoảnh khắc, kịch bản thay đổi hoàn toàn. Barcelona giành lại ngôi đầu bảng và trong khi bàn thắng có công lớn của Sergi Roberto, Gomes, và Alba, chỉ một cầu thủ đủ sức điểm nhãn cho con rồng đã vẽ.

Pep Guardiola đã biết thế nào là khắc nghiệt ở bóng đá Anh

Pep Guardiola đã biết thế nào là khắc nghiệt ở bóng đá Anh

Ngày còn dẫn dắt Barcelona và Bayern Munich, mùa giải nào, Pep cũng kết thúc với ít nhất một danh hiệu. Nhưng ngay mùa giải đầu tiên dẫn dắt Man City, ông đã rơi vào cảnh trắng tay.

Đó là lời nhắc nhở về việc những cầu thủ vĩ đại nhất có thể đập tan các hệ thống ra sao. Khi Messi sút bóng qua tay thủ thành Keylor Navas, thật đáng đặt câu hỏi liệu Guardiola , sau thất bại dưới tay Arsenal ở bán kết Cúp FA, có thấy hối tiếc vì đã từ bỏ Barca 5 năm về trước hay không. Dưới thời Guardiola, Messi đã tối đa hóa tiềm năng kinh khủng của anh và hủy diệt tất cả. Với Messi dẫn dắt hàng công, Guardiola giành 14 danh hiệu lớn. Nhưng con đường của họ không còn chung kể từ đó. Messi tiếp tục giành Quả bóng Vàng, 3 danh hiệu La Liga nữa, và Barcelona vô địch Champions League 2015 sau khi Messi một tay hủy diệt Bayern Munich của Guardiola.

Ngược lại, trong khi không thể nói chặng đường hậu Barca của Pep là một thất bại, cuộc sống không có Messi đã ngày càng khó khăn với ông, nơi đất khách quê người. Cho tới giờ Guardiola luôn được tận hưởng lợi thế áp đảo, điều khiến ông luôn bị nghi ngờ. La Liga có 2 đội, Bundesliga thậm chí chỉ có 1. Nhắm một mắt cũng vô địch với Xavi, Messi và Iniesta; nhắm hai mắt cũng vô địch với Bayern Munich, nhất là khi thừa kế đội hình ăn 3 của Jupp Heynckes.

Năm đầu thất vọng của Guardiola ở Man City càng khiến những người chỉ trích thêm tin tưởng rằng danh tiếng của ông chỉ là ăn theo các cầu thủ thiên tài như Messi. Trận thua trước Arsenal đồng nghĩa với việc chắc chắn mùa này Guardiola sẽ trắng tay, mùa đầu tiên trong sự nghiệp ông không giành được danh hiệu nào. Họ giờ đang phải cạnh tranh với Man United cho một vị trí trong Top 4, rõ ràng không phải điều các ông chủ CLB nghĩ tới khi Manuel Pellegrini ra đi mùa Hè năm ngoái.

Tất nhiên, niềm hân hoan kỳ lạ khi Guardiola thất bại sẽ luôn xuất hiện. Đó là sự không tin tưởng vào tri thức và bóng đá tinh tế, cảm nhận rằng một HLV nước ngoài thích các thủ môn kiêm hậu vệ quét, các tiền vệ cánh đá hậu vệ cánh, và các hậu vệ cánh đá tiền vệ trung tâm, không thể thành công ở Anh. Bạn có thể biến Barcelona thành đội bóng vĩ đại nhất mọi thời, đánh bại Madrid trong những cuộc đua vô địch nghẹt thở, khôn ngoan hơn Sir Alex Ferguson trong 2 trận chung kết Champions League và đè bẹp Bayern Munich. Nhưng sẽ là vô nghĩa nếu bạn không thể chiến thắng ở Premier League?! Hãy gọi đó là nguyên lý Sam Allardyce.

Arsenal 2-1 Man City (bán kết FA Cup)

Người cách tân

Man City mùa này đã khởi đầu rất ấn tượng, nhưng rồi ngọn lửa nhanh chóng lụi tàn. Họ bị loại sớm ở League Cup, phòng ngự tệ hại trước Monaco ở Champions League và giờ chỉ còn hơn Man United 1 điểm trước trận thư hùng thứ Năm này.

Guardiola đã không thể giải quyết những vấn đề ở hàng thủ của Man xanh. Ông quá tin tưởng vào Claudio Bravo, một thủ thành còn thiếu nhiều kỹ năng ở Premier League, đã thử nghiệm không thành công với Pablo Zabaleta ở hàng tiền vệ, đã để Jesus Navas đá hậu vệ phải, những quyết định mà giờ ông phải đối mặt. Nhưng thử nghiệm và sáng tạo lại chính là điều khiến Guardiola khác biệt. Những khi điều đó thành công, ta lại có thể thấy Man City bùng nổ, như lúc họ đánh bại Barcelona một cách thuyết phục, hay hành hạ Man United ngay ở Old Trafford.

Trước Chelsea hồi tháng 12, họ chỉ thua trận sau khi Kevin De Bruyne bỏ lỡ cơ hội vàng nâng tỉ số lên 2-0. Và mùa giải đã có thể khác ra sao với Man City nếu không có những chấn thương của Ilkay Guendogan và Gabriel Jesus? Guardiola giống các HLV khác ở điểm này: Ông cũng chỉ là con tin của vận may. Nhưng ông khác các đồng nghiệp của mình ở chỗ ông không bao giờ hài lòng với một phương án an toàn tĩnh tại. Ông tới Man City để cách tân và xây dựng một đế chế. Ông sẽ phải thích nghi với bóng đá Anh, nhưng có một điều không bao giờ thay đổi ở Guardiola: Ông sẽ luôn luôn thay đổi.

 

50 Trận gặp Arsenal là lần đầu tiên sau 50 trận, Guardiola sử dụng đội hình không thay đổi từ khi ông dẫn dắt Man City.

3 Có 3 cầu thủ Man City mới đá chính đúng 1 trận mùa này: Joe Hart, Tosin Adarabioyo và Angelino.

1932 Thất bại trước Arsenal ở Wembley là lần đầu tiên Man City thua một trận bán kết Cúp FA từ năm 1932. Họ đã thắng 8 trận bán kết liên tiếp trước đó.

 

 

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm