Góc Yến Thanh: Và Wenger lại đúng...

04/08/2015 05:46 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - ... bởi ông không đầu hàng. Đúng ra là chưa bao giờ đầu hàng, trước những rào cản tưởng chừng không thể vượt qua, những vùng đất dữ tưởng chừng không thể cất cánh, và cả những ý tưởng đã từng bị xem là nên ném vào sọt rác.

Chưa ai biết chiếc Cúp ở Wembley sẽ dẫn các Pháo thủ đi theo hướng nào trước một mùa giải hứa hẹn cực kỳ cam go. Nhưng ít nhất, sau gần 1 thập kỷ, họ cũng đã nắm được trọn vẹn trong tay một niềm tin cốt tử. Hy vọng, ở Wenger!

Khởi đầu như mơ

90 phút ở trận tranh Siêu Cúp đã cho thấy những đổi thay mang tính bước ngoặt của Arsenal. Một tuần trước ngày khởi tranh giải Ngoại hạng, các Pháo thủ đã sẵn sàng. Thực ra, họ đã sẵn sàng từ lâu rồi, sau những màn trình diễn đầy khả quan tại Singapore và Emirates Cup. Khi các cầu thủ nhanh chóng rời xa những buổi tiệc tùng cùng ánh nắng trên bờ biển, người ta nói đến tính chuyên nghiệp và sự nghiêm túc. Nhưng với Wenger, người ta lại nói tới cơn khát. Phải, cơn khát chiến thắng và giành lấy vầng bắc đẩu đã đi lạc từ hơn 1 thập kỷ tay trắng. Cơn khát đánh bại những đối thủ sừng sỏ nhất. Và cả cơn khát vượt lên để làm chủ niềm tin của chính mình.

Nếu trước kia Wenger có rất ít thời gian cho riêng mình, thì giờ đây có vẻ ông không còn chút nào nữa. Tất cả dành cho Arsenal. Và có cảm giác tất cả cũng dành cho trận tỷ thí này. The Gunners đã chuẩn bị rất kỹ, cả ở đấu pháp lẫn con người. Cả ở tinh thần lẫn sự nhẫn nại. Không có gì là thử nghiệm cả. Và cũng chẳng có bất cứ sự khoan nhượng nào hết, khi thầy trò Giáo sư hiểu được tầm quan trọng của trận đấu.

Với các CĐV Arsenal, đó là một cuộc đấu trọn vẹn của cảm xúc. Vắng Petr Cech, Chelsea vẫn được xem là đội có độ ổn định cao nhất trong tốp tranh vô địch. Nhưng có Cech, Arsenal lại như có một cú đấm tâm lý vào đối phương. Hệt như màn trình diễn tại Stamford Bridge của Fabregas năm ngoái. Có điều, mọi thứ đã thay đổi. Giờ đây, The Gunners đã không còn phải dành quá nhiều sự quan tâm về F4. Họ đủ sức ngăn chặn anh ở trung tuyến, và họ cũng đủ sức chiến đấu bằng sự tự tin cao nhất với người cựu đội trưởng của mình.

Arsenal không còn sợ những trận đấu lớn

Tham vọng, và cả những tính toán của Wenger đã thay đổi rất nhiều kể từ chiếc Cúp FA vào năm kia. Điều đó đã được chứng minh, ngay cả khi chưa ai biết những cái tên như Busquets, Benzema hay Lewandowski có tới Emirates hay không. Ở những mức đầu tư hiệu quả nhưng không quá dàn trải, Giáo sư người Pháp vẫn tạo được sự ổn định để hướng tới hy vọng. Thức thời và trải nghiệm? Chỉ một phần thôi. Điều quan trọng nhất vẫn là niềm đam mê, điều duy nhất có thể giúp ông tiến bước sau biết bao thất bại. Đam mê thì cũng giống như đeo một cái vỏ ốc vậy, hoặc nó khiến ta mạnh mẽ, hoặc nó sẽ luôn là gánh nặng. Và trong cái vòng xoáy đó, sự kiên định vẫn là một phần của luật chơi.

Như những hiệp sĩ lầm lũi rời khỏi bóng đêm, các Pháo thủ đã khiến Chelsea của Mou phải bất ngờ. Chưa ai biết The Blues có đi vào vết xe đổ của Man City sau trận tranh Community Shield năm ngoái hay không, nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, Người Đặc Biệt sẽ phải dè chừng đối thủ Bắc London. 9 tháng tới đây sẽ là thời gian kiểm chứng điều đó. Nhưng ngược lại những tháng trước, cũng chưa ai quên Arsenal đã đánh bại được cả Man City, Man Utd và Liverpool trong các tình thế khó khăn. Vòng xoay đã trở lại. Màu đỏ của London đã không còn e sợ những trận cầu lớn! Cũng hệt như khi lần đầu Mou tới, ông đã thay đổi câu chuyện của Ranieri kể về một Chelsea “luôn run rẩy”, mỗi khi quả bóng nằm trong chân Titi Henry.

Và cuối cùng, lần gần đây nhất các CĐV nhận thấy sự chủ động gần như hoàn hảo của Wenger là khi nào? Có lẽ rất lâu rồi, Giáo sư mới giữ được tinh thần thoải mái đến vậy ở một trận Big Bang. Thật lạ kỳ khi người ta lại thấy phảng phất phong cách của chính Mou trong màn trình diễn của các Pháo thủ. Mọi thứ đã khác, khi Wenger cũng là người biết đặt mình vào địa vị của đối phương, để tự hỏi ông sẽ làm gì ở địa vị đó? Đội bóng của ông có thể ra được đòn bất ngờ gì? Và tránh đòn ra sao.

Những người tướng giỏi luôn làm việc đó. Là người luôn thắng, nếu đi được cả hai nước cờ trong cuộc tay bo.

14 Đây là lần đầu tiên sau 14 trận, Chelsea không ghi được bàn trên sân Wembley mới.

69 Ở trận đại chiến vừa rồi, mãi đến phút 69, Chelsea mới tung được một cú sút trúng khung thành Arsenal, nhưng pha sút phạt tuyệt đẹp của Oscar đã bị Petr Cech cản phá.

16 Petr Cech vừa giành được danh hiệu thứ 16 trong sự nghiệp của mình. 15 danh hiệu trước anh giành được trong màu áo Chelsea.


Yến Thanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm