Góc nhìn: Van Gaal không xứng đáng với người hùng De Gea?

28/02/2015 13:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cách Louis Van Gaal đối xử với David De Gea - người đã trực tiếp cứu hàng tá điểm cho Manchester United - rõ ràng không hề phù hợp với vị thế của anh thời điểm hiện tại.

1. Trong tác phẩm điện ảnh The Dark Knight (2008), nhà biên kịch Jonah Nolan đã viết một câu thoại bất hủ: “Đó (Người Dơi) là siêu anh hùng mà thành phố Gotham xứng đáng có, nhưng không phải siêu anh hùng mà Gotham cần ở thời điểm hiện tại”.

Câu thoại ấy xuất hiện sau khi Người Dơi đã một tay dẹp tan hai hiểm họa lớn nhất cho thành phố Gotham là gã hề Joker và Harvey Dent giết người chỉ bằng một cái búng đồng xu. Thế nhưng, không ai tại Gotham biết Dent đã bị Joker làm cho tha hóa, mà vẫn tưởng Dent là một biểu tượng của công lý.

Nếu nhân dân Gotham biết Dent bị tha hóa, họ sẽ mất niềm tin – đến một công tố viên tưởng như mãi mãi vững vàng cũng bị xô đổ. Người Dơi quyết định sẽ giữ bí mật chuyện đó bằng cách tự đóng vai tội phạm, tự nhận đã giết Dent, tự nhận là người gây ra mọi thứ tồi tệ Dent làm. Harvey Dent chưa bao giờ bị tha hóa, niềm tin của Gotham vào công lý sẽ được giữ nguyên.

Nếu lấy bối cảnh bộ phim để gán vào hình ảnh Man United, có một sự trùng hợp nho nhỏ. Cái cách nhân dân Gotham tin tưởng vào Harvey Dent cũng gần giống như cách cổ động viên Man United lỡ kỳ vọng quá nhiều vào Louis Van Gaal, để rồi giờ đây phải thất vọng. Nhưng rồi ngày qua ngày, Gotham vẫn được Người Dơi cứu, còn United vẫn được David De Gea cứu.

Nhưng cũng có những khác biệt. Nếu như Gotham tạm thời không còn cần Người Dơi (vì Gotham đã tạm yêu ổn) thì United lại rất, rất cần De Gea để bảo vệ vị trí trong Top 4.

Nói cách khác, vào thời điểm này, David De Gea là siêu anh hùng mà Van Gaal cần, nhưng dường như lại là siêu anh hùng mà Van Gaal không xứng đáng có.

2. Đầu tháng Hai, Jorge Mendes lại đăng đàn khẳng định rằng “Man United có thể trông cậy vào khả năng cứu thua của De Gea”. Người đại diện của thủ môn Tây Ban Nha như đang muốn nói với Van Gaal rằng: hãy xử sự đúng mực với thân chủ của tôi, nếu còn cần cậu ấy.

Chỉ ít lâu sau, một thông tin chấn động được báo chí loan đồn: đã nhiều tháng nay, Van Gaal chẳng nói một câu, một lời nào với De Gea.

Liệu đó có phải cách đối xử phù hợp với cầu thủ hay nhất CLB, thậm chí có thể là hàng đầu giải đấu ở thời điểm hiện tại? Là Van Gaal quá bận bịu với bài toán hàng công, hay ông quên rằng trước khung gỗ đang là một cái tên ổn định hơn cả?

Dù là vô tình hay hữu ý, nhà cầm quân người Hà Lan cũng đã sai trong cách dụng nhân.

Khi những mối tình đổ vỡ, nếu có một bên tiếc nuối, suy nghĩ thường nảy sinh sẽ là: chúng ta không biết quí những gì đang có, cho đến khi mất nó đi.

Thực tế cho thấy điều ngược lại. Chẳng ai lại không biết quí những gì mình đang có. Thậm chí chúng ta luôn hiểu rõ mình đang có gì. Chỉ đơn giản là chúng ta không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mất nó đi mà thôi.

3. Cho đến nay, chỉ duy nhất Real Madrid là CLB được đồn muốn có De Gea. Sự thực là đội bóng này muốn có ai thì... trời cản. Nhưng người ta vẫn có những cái cớ để cho rằng Real sẽ không mua De Gea. Liệu những cái cớ ấy có chính xác?

Luật Công bằng tài chính? Real kiếm tiền quá tốt, chẳng sợ mất cân bằng thu chi. Iker Casillas? Thủ quân của Real đã hơn một lần nói đến việc sang Mỹ, Australia hoặc Qatar “nghỉ hưu”, phong độ lại chập chờn. De Gea “yêu” Man United ư? Có thể tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi. Nhưng lạnh lùng như Van Gaal thì thật chẳng thể hiểu nổi.

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm