Góc nhìn: Man United cần có thêm một ngôi sao

28/07/2015 06:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Những câu trả lời của Louis van Gaal trên đất Mỹ đã gián tiếp hé lộ ý định và suy nghĩ của ông về Man United trong thời gian tới: Quỷ đỏ cần gấp một ngôi sao tấn công, nếu Angel Di Maria ra đi.

Một ngôi sao đổi chỗ một ngôi sao, đó dường như là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, xét trên thực tế, Man United không cần phải tìm cách thay thế Di Maria quá căng thẳng. Sơ đồ 4-2-3-1 dường như sẽ là bộ khung của Man United cho mùa sau.

Trên lý thuyết, Ashley Young, Juan Mata, Adnan Januzaj và Memphis Depay đủ để chia cho 2 vị trí ở 2 biên rồi. Nhưng chừng đó là chưa đủ với Van Gaal.

Cần một ngôi sao

“Hiện tại chúng tôi mới chỉ có một đội ngũ cân bằng hơn” – vị HLV người Hà Lan phát biểu trong buổi họp báo tại Mỹ. “Đây vẫn chưa phải Manchester United thực sự của tôi”.

“Vì sao ư? Vì chúng tôi phải tìm kiếm sự cân bằng hơn nữa, và cả sự sáng tạo. Ví dụ, Chelsea có Eden Hazard, Willian và Oscar. Họ có rất nhiều sự sáng tạo. Manchester City có David Silva, Sergio Aguero, Raheem Sterling, cũng như thế. Barcelona có Lionel Messi, Neymar và Luis Suarez. Chúng tôi cần tìm kiếm những cầu thủ như thế”.

“Các bạn có thể trông chờ nhiều điều từ Ashley Young. Cậu ta đã có một mùa tuyệt vời. Nhưng cậu ta không phải Neymar và chúng tôi vẫn cần dạng cầu thủ ở cỡ đó nữa” – Van Gaal thẳng thắn, như thường lệ.

Từ “sáng tạo” của Van Gaal quả thực dễ gây tranh cãi trong trường hợp này, hệt như từ “triết lý” mà ông vẫn luôn nhắc đi nhắc lại. Nhưng có thể tạm hiểu rằng Van Gaal muốn nói tới những cầu thủ tấn công có thể tạo ra khác biệt của những trận đấu quan trọng nhất. Young tuy dường như đã hồi xuân dưới triều đại của ông, nhưng năm nay anh đã bước sang tuổi “đầu ba”, khó có thể trông chờ nhiều.

Cái tên cho tương lai?

Vậy thì những ngôi sao nào sẽ trong tầm ngắm của United, của Van Gaal? Cỡ Cristiano Ronaldo ư? “Không, không khả thi vì bạn có Ronaldo, CLB của cậu ấy, rồi bạn có Manchester United và số tiền United có khả năng chi”.

Trên thực tế, trong trường hợp Di Maria ra đi, nhiều khả năng United sẽ thu về không dưới 65 triệu euro. Đó là một con số khổng lồ, tuy không đủ để chiêu mộ Ronaldo, nhưng cũng đủ để đánh gục mọi món hàng trong giai đoạn “lung lay” hay những ngôi sao đang lên.

Một chi tiết đáng chú ý là trong mùa Hè này, Van Gaal đã đẩy đi cầu thủ “cưng” của ông là Robin van Persie. Ông thẳng thắn khẳng định: “Người ta có thể đã viết rằng Van Persie là cầu thủ ưa thích của tôi và tôi bảo vệ anh ta, phải, có thể chứ. Nhưng cuối cùng thì vẫn cần đánh giá xem liệu cầu thủ có thể cống hiến đến đâu, sau đó đưa ra quyết định”.

Khẳng định này đồng nghĩa rằng những cái tên như Young hoàn toàn có thể bị mất suất lập tức, bất chấp việc đã cống hiến tốt ra sao. Sau cùng, Van Gaal vẫn là một người công bằng đến thực dụng.

Nhưng rốt cục, ai sẽ là người đến với United? Cựu HLV trưởng Bayern Munich từng khẳng định đó sẽ là một tiền đạo mà báo giới chưa kịp phát hiện ra. Pedro Rodriguez và Thomas Mueller dường như nằm trong ám chỉ ấy.

United chưa có tin đồn rõ ràng nào liên hệ với Alexandre Lacazette của Olympique Lyon. Họ cũng chưa màng tới Domenico Berardi của Sassuolo. Cũng chưa có tin đồn nào nhắc tới việc họ tham gia theo đuổi Mario Goetze từ Bayern Munich. Hay có khi là Hulk của Zenit St. Petersburg?

Chẳng ai biết được, tất cả những cái tên ấy đều có nét phù hợp với Manchester United. Người thì là thương hiệu đã được khẳng định, kẻ thì là mầm non chứa đựng nhiều niềm tin.

Chỉ biết rằng, tất cả những cái tên ấy đều có thể mua được bằng tiền bán Di Maria.

Vu Chân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm