Góc nhìn: Chiếc áo nào của Man United quá rộng?

22/11/2015 09:10 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Martial và cả Rooney không thể ra sân, bỗng nhiên câu hỏi về cái tên người lĩnh xướng hàng công Man Utd trở nên được quan tâm nhiều nhất. Van Gaal không còn một trung phong thực sự nào trong tay. Và ông đã chọn Depay, một lựa chọn hẳn khiến nhiều người phải băn khoăn.

1. Depay ra mắt tạm chấp nhận được nhưng sau đó, anh cho thấy mình không đáp ứng được kỳ vọng quá lớn lao. Ngay cả Van Gaal cũng thất vọng vì anh, và ông đã để anh trên băng ghế dự bị khá nhiều trận liền. Đúng lúc ấy, Martial xuất hiện như một điểm tựa tinh thần cho một đội bóng đang mang lại sự uể oải cho người hâm mộ. Và người ta dần quên Depay, coi anh như một thất bại của mùa Hè chuyển nhượng 2015.

Trước trận gặp Watford, Van Gaal nói trước báo giới về Depay rằng: “Đã đến lúc cậu ấy phải chứng minh, nếu không tôi sẽ tìm phương án khác. Tôi vẫn có Andreas Pereira và Jesse Lingard, và giờ này, cậu ấy phải cạnh tranh vị trí”. Đó là một nhận xét thẳng thắn, thậm chí hơi gắt, đối với một người như Depay. Anh được kỳ vọng sẽ là người trở thành thần tượng của những người như Lingard và Peirera chứ không phải là kẻ phải đi tranh giành vị trí với họ. Nhưng ở thời điểm Van Gaal đang còn cân nhắc về vị trí tiền đạo chủ lực trước Watford, Depay cũng mới chỉ có 1 bàn ở Premier League như Lingard mà thôi.

2. Cùng thời điểm Van Gaal nói ra những lời thẳng thắn trên, David Beckham đã thổ lộ rằng: “Depay hãy bình tĩnh, chiếc áo số 7 ở Man Utd không phải là quá rộng”. Becks quả thật đã nói điều mà nhiều người không nghĩ tới và anh cho thấy mình xứng đáng là cầu thủ mẫu mực (về cả đời sống lẫn trên sân bóng) bậc nhất ở thế hệ mình. Cả thế hệ 92 của anh không ngừng chỉ trích Van Gaal và Man Utd hiện tại, chưa một ai động viên họ như họ cần.

Ở thời điểm Depay chịu nhiều áp lực nhất, Becks lại nói những lời mang tính động viên rất lớn. Tất nhiên, đó là khi Depay suy nghĩ theo cách tích cực. Còn ngược lại, nếu nghĩ theo kiểu “áo không quá rộng đâu, vậy mà cậu mặc mãi cũng không vừa” thì lại là chuyện khác. Song, chắc cả Depay lẫn chúng ta, không ai tin rằng Becks đang nói theo cách tiêu cực ấy.

Và rồi Depay đã ghi bàn, bàn thắng quan trọng vô cùng với Man Utd trước Watford cũng như với chính anh. Không có bàn thắng đó, Man Utd không thể thắng Watford. Đơn giản, nó khiến những cầu thủ Man Utd trên sân tin rằng họ có thể làm được điều mọi người trông đợi khi họ thực sự không có một trung phong đáng tin cậy nào. Và hãy tin, chính nhờ bàn thắng của Depay, Man Utd mới duy trì được sự tích cực để khi bị gỡ hòa, họ vẫn kiếm được bàn thắng quyết định nâng tỷ số lên 2-1, bàn thắng duy trì cuộc đua ngôi đầu bảng với Man City và Arsenal.

3. Thực chất, để nói Depay có khả năng mặc áo số 7 của Man Utd một cách vừa vặn chỉ sau bàn thắng vừa rồi thì còn quá sớm. Hãy nhớ rằng đó là chiếc áo ám ảnh, chiếc áo chứng kiến nhiều thất bại kế tiếp nhau rồi. Sau Cantona, Becks khoác rất đẹp tấm áo ấy. Sau Becks, Ronaldo khoác rất đẹp tấm áo ấy. Nhưng sau Ronaldo, ai là người khoác áo đó được như Cantona - Beckham - Ronaldo vẫn là câu hỏi chờ tương lai. Cả ba cái tên kia đều là những siêu cầu thủ của thời đại họ sống. Mà Depay thì chưa cho thấy tiềm năng để làm được điều tiền bối đã làm. Thế nên, lời của Becks cũng chỉ là an ủi. Depay phải tự hiểu mình ở đâu, làm được gì, làm như thế nào?

Nhưng, chiếc áo số 7 của Cantona, Becks và Ronaldo đều được vây quanh bởi những số áo khác vừa khít với người mặc chúng. Còn vây quanh Depay hôm nay, không nhiều người mặc vừa số áo mình đang kế tục ở Man Utd. Vậy nên, không thể trách mình anh, mà phải nhìn cả vào tổng thể nữa.

Và từ nhận xét ấy, hãy tự đặt câu hỏi, ở Man Utd hiện tại, tấm áo nào mới là quá rộng?

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm