GÓC MARCOTTI: Guardiola miệng nhanh hơn não. Premier League của riêng top 6

04/01/2017 18:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng đấu cuối tuần qua của Premier League chứng kiến quyền lực của top 6. Nhưng không phải đội nào trong top 6 cũng gây ấn tượng. Chúng ta cùng nhìn lại vòng đấu qua lăng kính của chuyên gia Gabriel Marcotti.

Guardiola miệng nhanh hơn não


Man City 2-1 Burnley

Sau cú vấp ngã ở Anfield, Man City đã thắng. Nhưng nếu như cách họ vượt qua Burnley đã không gây nhiều ấn tượng thì những gì Guardiola nói sau trận đấu còn khiến người ta thất vọng nhiều hơn.

Thẻ đỏ dành cho Fernandinho có lẽ không phải vấn đề đáng bàn bởi cuối cùng thì những bàn thắng Clichy và Aguero vẫn giúp City có được điều họ cần là chiến thắng. Nhưng sau trận đấu Guardiola lại phàn nàn về trọng tài khi công nhận bàn thắng của Sam Vokes cho đội khách và cả chuyện City bị đối xử bất công: “Ở mọi giải đấu trên thế giới, ai cũng biết một quy định rằng cầu thủ không được phép va chạm với thủ môn trong khu vực 5,50m.

Nhưng Premier League có vẻ như nằm ngoài chuẩn chung đó và tôi cần phải học cách làm quên. Luôn luôn chỉ có chúng tôi mắc lỗi. Lúc nào cũng là lỗi của Man City”. Những gì Pep nói khiến người ta cảm thấy mất thiện cảm với ông bởi đơn giản nó thể hiện tâm trạng của một HLV cay cú và mệt mỏi hơn là tính đúng đắn của vấn đề ông đề cập.


Trên lý thuyết, Guardiola có lí khi cho rằng Claudio Bravo đã không được trọng tài bảo vệ trong tình huống dẫn đến bàn thua của City. Nhưng nếu hỏi bất cứ thủ môn nào đang chơi ở Premier League, Liga hay Serie A thì họ đều bảo ở đây các trọng tài không bảo vệ các thủ môn nhiều như các giải VĐQG khác. Nghĩa là ở Premier League, những pha ghi bàn kiểu như của Burnley không có gì xa lạ.

Thế còn chiếc thẻ đỏ cho Fernandinho? Đừng nói rằng City phải chịu một quyết định oan nghiệt. Đúng là khi một đội cầm bóng nhiều, họ ít phạm lỗi hơn. Nhưng khi họ chơi áp sát mà không có bóng thì nguy cơ họ phạm lỗi nhiều hơn cũng là có thật vì họ áp sát đối thủ để tìm cách đoạt lại bóng.

Cũng cần phải nói rằng trong số 6 thẻ đỏ của City ở Premier League mùa này, có tới 4 thẻ họ phải nhận mà không liên quan gì tới chuyện cầm bóng hay không. Sau trận thắng Burnley, Pep cũng bảo ông “đã bước vào giai đoạn cuối của sự nghiệp HLV”. Chúng ta đã nhiều lần được nghe ông nói những điều tương tự. Ở Barca ông cũng đã vài lần nói đến chuyện chia tay và những lời nói ấy lập tức tạo ra hiệu ứng tích cực. Nhưng đây là Etihad chứ không phải Camp Nou nên không ai dám chắc những tuyên bố của Pep tạo ra lực đẩy hoặc một hiệu ứng tích cực nào đó lên City.

Lịch đấu cần được xắp xếp công bằng hơn


Sunderland 2-2 Liverpool

Thi đấu vào dịp nghỉ lễ đã thành truyền thống của Premier League và mọi chuyện sẽ không thay đổi trong tương lai gần. Không phàn nàn gay gắt như Sam Allardyce nhưng Juergen Klopp cũng kêu ca về chuyện Liverpool của ông phải đá 2 trận trong vòng chưa đầy 48 giờ. Kết quả là họ bị Sunderland cầm hòa 2-2. Vấn đề ở chỗ nếu đội bào cũng phải đá như Liverpool thì khỏi nói làm gì. Đằng này Chelsea cũng chơi 3 trận nhưng là trong 10 ngày. Chính sự phân biệt đối xử giữa Liverpool và Chelsea khiến những lời ong tiếng ve xuất hiện. Nếu BTC Premier League thiết lập được một lịch đấu công bằng hơn thì đã không có những lời ra tiếng vào như thế.

Quyền lực của top 6

Chelsea, Liverpool, Man City, Arsenal, Tottenham và Man United đều chiến thắng và khoảng cách giữa top 6 với phần còn lại của Premier League càng ngày càng được nới rộng. Để so sánh, Leicester cà West Ham từng nằm trong top 6 nhưng khi đó khoảng cách giữa đội thứ 6 và đội thứ 10 chỉ là 3 điểm, giữa đội dẫn đầu và đội thứ 10 chỉ là 13 điểm. Giờ thì top 6 thuộc về Chelsea, Liverpool, Man City, Arsenal, Tottenham, Man United và khoảng cách mênh mông hơn rất nhiều. Đội thứ 6 đã cách đội thứ 10 tới 15 điểm còn đội dẫn đầu hơn đội thứ 10 tới 25 điểm. 5 trong số 6 đội của top 6 giành nhiều điểm hơn so với cùng kỳ mùa trước. Một thực tế cho thấy Premier League mùa này đang bị phân hóa đến mức nào.

HT
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm