GÓC MARCOTTI: Chelsea tuyệt hảo. Mourinho thay đổi vì Man United. Liverpool đầy vấn đề

07/02/2017 18:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Một vòng đấu nữa của Premier League lại trôi qua với những buồn vui khác nhau của những đội bóng lớn. Hãy cùng nhìn lại những điểm nhấn của vòng đấu mới nhất ở Premier League qua lăng kính của chuyên gia Gabriel Marcotti.

Arsenal không đủ mạnh, Chelsea quá hay


Chelsea 3-1 Arsenal

Chelsea 3-1 Arsenal. Tỷ số trên bảng điện tử tự nó đã nói lên tất cả. Wenger ca thán là Arsenal nhận bàn thua đầu tiên không đáng vì Marcos Alonso đã phạm lỗi với Hector Bellerin trước khi ghi bàn và bàn thua ấy khiến Pháo thủ rơi vào thế bị động.

Nhưng thật khó bắt Alonso phải “giấu tay” đi khi anh chỉ thực hiện động tác bản năng lúc bật lên trong khi Bellerin thì quá thấp để “tránh” không chạm mặt vào tầm tay đối thủ. Không ai bàn cãi về tuyệt phẩm của Hazard. Không ai bác bỏ bàn thắng của Cesc Fabregas. Tất cả chỉ thể hiện một điều: Chelsea quá hay, quá mạnh còn Arsenal thì ngược lại.

Để chống lại một đội Chelsea với 3 trung vệ, 2 “wing-back” và 2 tiền vệ phòng ngự chắc chắn, Arsenal lẽ ra cần một hàng tiền vệ sáng tạo nhưng Santi Cazorla và Aaron Ramsey (chấn thương), Granit Xhaka (treo giò) và Mohamed Elneny (dự CAN 2017) đều vắng mặt. Wenger buộc phải sử dụng Francis Coquelin và Alex Oxlade-Chamberlain.

Nhưng Coqueling chơi không đạt yêu cầu còn Oxlade Chamberlain có lẽ chơi tốt nhất là ở cánh. Muốn hạ Chelsea, Arsenal không chỉ cần chơi hay mà cần cả chiều sâu đội ngũ. Nhưng họ thiếu cả hai thứ đó trong chuyến hành quân tới Stamford Bridge. Chelsea thì khác hẳn. Họ vừa có lợi thế sân nhà. Vừa có cả dàn sao phân bổ đồng đều ở các tuyến và cuối cùng là một HLV tài giỏi. Chiến thắng cho The Blues, vì thế, là điều tất yếu.

Man United tấn công nhiều hơn với Mourinho


Leicester 0-3 Man United

Man United vẫn nằm ngoài top 4 nhưng cơ hội để họ kết thúc mùa giải trong nhóm “bộ tứ”là không nhỏ chút nào. Lúc đầu Quỷ đỏ tấn công đề bế tắc trên sân Leicesrer. Mourinho nhận ra điều đó và nhanh chóng điều chỉnh bằng cách kéo Mkhitaryan vào trung tâm.

Hiệu ứng xuất hiện tức thì khi Mkhitaryan mở hàng cho chiến thắng 3-0 của Quỷ đỏ bằng một pha tăng tốc từ giữa sân. Có bàn thắng khai thông bế tắc, United dễ đá hẳn. Hai bàn thắng tiếp theo đến không lâu sau đó. Một chiến thắng không giống kiểu Mourinho lắm khi Man United chơi thứ bóng đá giàu sức tấn công hơn thường lệ.

Mourinho bảo ông không phải là tín đồ của bóng đá tấn công, không thích huấn luyện một đội bóng chơi hay, có nhiều cầu thủ giỏi, tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại không biết cách thắng trận. Nhưng ông tôn trọng lịch sử của Man United và ghi nhận mong muốn của các CĐV. Có phải vì thế chăng mà chúng ta đã được chứng kiến một Man United chơi tấn công nhiều hơn trong cuộc dối đầu với Leicester?

Liverpool đã mệt mỏi hay còn nguyên nhân gì khác?


Liverpool 0-2 Hull City

Bị loại khỏi 2 giải đấu cúp chỉ trong 3 ngày là một thảm họa. Chỉ giành được đúng 3 trong số 15 điểm tối đa ở Premier League từ đầu năm mới đến giờ là một thảm họa khác. Không ai ngờ một Liverpool thắng như chẻ tre trước đó lại ra nông nỗi này.

Phải chăng các cầu thủ của Juergen Klopp mệt mỏi? Những gì họ thể hiện trên sân đúng là cho thấy điều đó. Nhưng nếu lấy sự mệt mỏi làm lí do cắt nghĩa cho chuỗi trận thất vọng vừa qua ở Premier League thì hoàn toàn không thuyết phục. Klopp chỉ dùng cơ bản là những cầu thủ dự bị cho các trận đấu cúp quốc nội. Liverpool cũng không phải đá cúp Châu Âu thì làm sao đổ tại cho sự mệt mỏi được?

Tôi cho rằng vấn đề của Liverpool nằm ở sự chuẩn bị thể lực, thiếu cầu thủ giỏi ở một số vị trí quan trọng. Ngoài ra, các đối thủ của họ cũng hiểu rằng đối đầu với Liverpool tốt nhất là chơi áp sát ngay bên phần sân của họ thay vì lùi sâu về sân nhà cố thủ.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm