GÓC CHUYÊN GIA: Thái độ của Pep có thể khiến Man City phải trả giá

06/12/2016 13:08 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Pep Guardiola có thể giỏi hơn Antonio Conte và Juergen Klopp với tư cách một HLV nhưng ông chỉ xứng đáng xếp sau 2 người đồng nghiệp xét trên khía cạnh nhà quản lý. Đó là quan điểm của cựu cầu thủ Stan Collymore trên tờ Daily Mirror.

Tôi luôn đặt câu hỏi liệu Pep có kế hoạch B hay không. Bây giờ thì tôi bắt đầu tự hỏi thêm phẩm chất quản trị con người của vị HLV này. Bởi vì tôi thấy ngay cả khi chiến lược gia người Tây Ban Nha giỏi hơn Conte và Klopp về chuyên môn nhưng có lẽ kỹ năng quản trị sẽ giúp họ đánh bại Pep ở cuộc đua vô địch mùa này.


Đơn cử với Conte, ông mới đến Chelsea vào mùa Hè nhưng đã biết phải làm gì với phòng thay đồ. Ông nhận ra là ở Premier League có tới 38 rào cản và ông cần tất cả cầu thủ chung sức với mình để phá bỏ mọi chướng ngại vật. Ông trao cơ hội cho Victor Moses và đang gặt hái thành công.

Conte cũng rất mát tay với Diego Costa, một cầu thủ hoàn toàn có thể gây ra những rắc rối trong đường dài nếu vị HLV không khéo léo. Với Eden Hazard cũng vậy.

Mặt khác thì Guardiola không thể hiện được phẩm chất đó. Ông đẩy Joe Hart đi trong khi đáng ra mình có thể có được những kết quả tốt hơn so với những gì Claudio Bravo đang thể hiện. Ông còn bước vào “cuộc chiến” với Yaya Toure và người đại diện nhưng rồi gần đây lại sử dụng tiền vệ này và thật trớ trêu khi Toure vào sân ở trận gặp Chelsea, Man City như một đội bóng khác.

Đáng ra Guardiola nên sử dụng ngôi sao người Bờ Biển Ngà sớm hơn là phút 76, Toure có thể đã giúp họ giành điểm thay vì trắng tay, thậm chí là có thể lên ngôi đầu thay vì tụt xuống vị trí thứ 4.

Những HLV xuất sắc luôn cần kỹ năng điều khiển phòng thay đồ tài tình, khích lệ cầu thủ kiểu như: “Đúng, cậu ta là một gã lùn, béo và không phải kiểu lý tưởng của tôi nhưng ở giải đấu này, trong hoàn cảnh hiện tại, cậu ta có thể rất hữu hiệu, nên tôi sẽ tận dụng điều đó”.

Guardiola thì thẳng thừng, thậm chí là tàn nhẫn: “Lối của tôi hay lối xa lộ, không theo tôi thì đi đi” – điều đó thực tế là đang gây khó khăn cho Pep. Giờ đây trông ông đang rất bối rối, thực sự bối rối và bắt đầu trở nên yếu đuối hơn.


Nhìn cái cách Guardiola trả lời phỏng vấn sau trận đấu hôm thứ Bảy, vừa dễ cáu, vừa kiêu ngạo nhưng lại có chút hạ mình chắc chắn không thể làm các học trò hài lòng. Ngoài ra đó còn là một Guardiola khinh khỉnh với những cái vỗ tay mỉa mai về phía trọng tài Anthony Taylor.

Bạn thử tưởng tượng sẽ thế nào nếu Brian Clough, Bob Paisley hay Joe Fagan làm vậy?

Tôi nhìn Guardiola và nghĩ rằng gã thô kệch này từng hủy hoại không ít ngôi sao hàng đầu tại Barcelona và giờ thì ông nghĩ mình vẫn có thể thành công tại Man City nếu làm điều tương tự. Hiện tại thì ông chưa thực sự thuần phục được cầu thủ Man City, đó là lý do tại sao ông cần mọi người đồng lòng từ ngày đầu đến CLB.

Toure có thể tệ một trận đấu nhưng sau cùng anh vẫn là một nhà vô địch Premier League thực sự. Guardiola cần những con người như thế quan trọng là ông có nhận ra để tận dụng hay không?

* Clip Man City 1-3 Chelsea


Hữu Nam
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm