Giá vé ở Premier League: Sự phản bội lại truyền thống bóng đá Anh

30/07/2014 21:27 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Hiệp hội các CĐV bóng đá Anh (FSF) đang kêu gọi người hâm mộ tham gia một cuộc tuần hành vào ngày 14/8 trước trụ sở ban tổ chức Premier League và các giải hạng dưới (Football) League để phản đối việc tăng giá vé và đòi hỏi “bóng đá cho tất cả mọi người”.

Trong mùa giải sắp tới, chỉ vài CLB, bao gồm Tottenham, Swansea và West Brom, là giữ nguyên giá vé như mùa trước. Man City, nhờ tiền dầu mỏ của các tài phiệt Abu Dhabi, nổi bật với việc giữ mức vé xem cả mùa thấp nhất, chỉ 299 bảng cho một vé người lớn. Tuy nhiên, những ví dụ đó là rất hiếm hoi. Giá vé xem cả mùa ở Emirates đã lên tới 860 bảng trong khi vé xem từng trận chưa được xác định.

Đội nào cũng tăng giá

Mùa trước, vé xem trận Arsenal-Man City ở sân Emirates cho các CĐV khách có giá tới 62 bảng từng đứng trước những lời đe dọa tẩy chay từ các CĐV áo xanh. Còn mùa này, nếu tính cả các trận đấu cúp, giá vé xem cả mùa của Arsenal sẽ lên tới 1.020 bảng ở mức trung bình, với các mức đắt nhất là 2.013 bảng cho vé xem cả mùa và 129,5 bảng cho vé xem 1 trận.

Những sự thay đổi đó không chỉ có nghĩa là người hâm mộ bị móc túi nhiều hơn, đó là sự thay đổi của cả một nền văn hóa bóng đá sau một thập kỷ phát triển trước khi các đội ở giải hạng Nhất cũ tách ra khỏi Football League, thành lập nên Premier League và bị cuốn vào vòng xoáy tiền bạc từ năm 2012.

Lấy ví dụ, mùa 1989-90, tại sân Old Trafford vẫn còn hàng nghìn vé đứng với giá chỉ 3,5 bảng, ngay cả trong các trận cầu đỉnh cao. Điều chỉnh theo lạm phát 24 năm qua, một tấm vé như thế có giá vào khoảng 6,94 bảng trong năm 2014, trong khi trên thực tế, rất hiếm vé nào vào sân Old Trafford hiện giờ mà có giá dưới 30 bảng/trận. Nhưng như thế còn rẻ chán so với 65,5 bảng/trận của Arsenal, 55 bảng ở West Ham và một số đội khác. Ngay cả như vậy, mức 30 bảng của Man United đã là tăng 780% so với năm 1990.

Ở Liverpool, giá vé đã tăng mạnh kể từ sau khi CLB vào tay chủ Mỹ John Henry năm 2010. Giá vé rẻ nhất trong mùa 1989-90 ở The Kop là 4 bảng. Mùa này, rẻ nhất là 46 bảng, tương đương mức tăng giá 1.150% (đã điều chỉnh theo lạm phát). Giá vé xem cả mùa rẻ nhất ở Liverpool là 710 bảng, cao hơn nhiều so với ở Man City, Man United và các CLB khác ở ngoài London. Thật ra, họ là đội có giá vé cao thứ tư, sau Arsenal (1.020 bảng), Chelsea (750 bảng) và Tottenham (745 bảng).

Kevin Miles, giám đốc điều hành FSF, nói trong khi các CĐV luôn cãi nhau về vấn đề chuyên môn, giá vé quá cao là điều tất cả mọi người đều nhất trí: “Bóng đá đang trở thành một thú vui chỉ dành cho giới trung lưu. Những CĐV truyền thống đang rất chật vật trả tiền vé mà họ nghĩ là không hợp lý. Đó là một thị trường bất công. Các CLB bòn rút người hâm mộ theo cách mà những ngành kinh doanh khác không thể làm”.

Bòn rút tối đa

Các đội Premier League thì giải thích họ có những gói vé rẻ bán cho cả gia đình với mức chiết khấu cao cho cả bố mẹ và các con, nhiều đội cũng ấn định giá vé thấp hơn với các trẻ em dưới 16 tuổi. Một số đội nữa, Everton, Newcastle, Man United và Hull City còn giảm giá vé cho học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, FSF nói tầng lớp lao động, vốn trước giờ là các CĐV cuồng nhiệt nhất, đang dần bị loại khỏi các sân bóng vì giá vé trên trời.

FSF có lý khi tuổi trung bình của một khán giả tới sân ở Premier League hiện là 41, nhưng họ cũng nói người trẻ không hề bị loại ra, với cơ cấu rất mang tính “mặt trận”, khi nhóm CĐV đông nhất vẫn là thanh thiếu niên, khoảng 10% là các sắc dân thiểu số ở Anh và “khoảng 1/4” là phụ nữ.

Để so sánh, ở Đức, LĐBĐ và ban tổ chức Bundesliga vẫn duy trì các khu vực khán đài đứng và kiên quyết giữ giá vé sao cho những người trẻ và ít tiền hơn vẫn có thể đến sân, bởi họ mới là xương sống của một lực lượng CĐV hùng hậu và nhiệt thành. Mùa này ở Bayern Munich, 75% vẫn do các CĐV sở hữu, nhà vô địch Bundesliga, vô địch Champions League 2013 và giúp hình thành nên bộ khung ĐT Đức VĐTG, hàng nghìn CĐV vẫn có thể mua vé cả mùa với giá 144 euro (114 bảng)!

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm