Ghi chép từ Washington DC: Man United và những dấu hiệu hồi sinh

31/07/2014 07:06 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Một đội bóng xuất sắc dưới bàn tay của một HLV tài giỏi là một tập thể biết chơi một thứ bóng đá có hồn ngay cả khi chơi bằng hai đội hình khác nhau trong một trận đấu. Manchester United của Van Gaal có vẻ là đội bóng như thế.

Khi Van Gaal thực hiện tới tám sự thay người sau giờ nghỉ giải lao, nhiều người trên sân Fedex Field ở Washington D.C nghĩ rằng vấn đề thủng lưới với Manchester chỉ là thời điểm và bao nhiêu trái khi mà Inter Milan vẫn giữ gần như nguyên đội hình một.

Và trong mười phút đầu hiệp hai, Manchester đánh mất thế trận thật. Không còn Rooney, Wellbeck, Mata, đội bóng ấy không cầm được bóng và thiếu sự nhịp nhàng.  

Nhưng khi Luke Shaw bắt được nhịp và Zaha trở nên tự tin thì cánh trái của Manchester United lại công phá mạnh mẽ. Cleverly chắc chắn kết hợp với Fletcher chơi từ đầu trận ở trung tuyến thì khả năng thu hồi bóng và điều tiết nhịp điệu được khôi phục.

Bản thân HLV Van Gaal cũng tác động không nhỏ với một sự điều chỉnh: Rút Nani vừa mới vào sân từ đầu hiệp hai để Chicharito vào sân, lối chơi thông minh hơn của tiền đạo người Mexico không chặn đường lên bóng của cánh và cũng mở ra khoảng không cho Kagawa có thể tiến lên từ tuyến hai. 

HLV Louis van Gaal sử dụng 2 đội hình khác nhau ở trận gặp Inter

Dĩ nhiên là chất lượng của các cầu thủ vào thay người thì không thể bì được khi Mata, Rooney đã ở một đẳng cấp khác và họ là nền tảng cho những pha phối hợp một chạm đập nhả cực kỳ mượt mà trong hiệp một. Nhưng việc cầm bóng, làm chủ tuyến hai, gây sức ép liên tục lên phần sân đối phương của đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị và rất trẻ vẫn chính là ý đồ về chiến thuật và trên hết là lối chơi mà Van Gaal đã, đang và sẽ còn gây dựng ở Manchester United.

Hơn 60 ngàn CĐV có mặt trên sân Fedex Field có sức chứa 90 ngàn chỗ ngồi, chủ yếu là fan của Manchester United, được chứng kiến lối chơi giàu tính cống hiến và các pha phối hợp rất nhuyễn ấy từ chỗ còn ngường ngượng khi hò reo hát các bài truyền thống của CLB mà họ yêu quý, trở nên tưng bừng hơn. Sau một mùa giải dài như thế kỷ, giờ họ lạ được thấy một Manchester United quyến rũ. Chỉ thắng Inter Milan trên chấm phạt đền (5-3) sau khi 90 phút hoà 0-0 không phải là nỗi thất vọng.

CĐV Man United trên đất Mỹ chào đón "Quỷ đỏ"

Những bàn thắng đầu tiên của Van Gaal

Ngoại trừ sự có mặt của tân binh Herrera, cho tới lúc này, trong tay của Van Gaal đa phần vẫn là những cầu thủ cũ – những cá nhân đã khoác áo Manchester Utd ít nhất là từ mùa vừa qua. Thế thì sự hồi sinh ấy rõ ràng có vai trò lớn ở vị trí HLV trưởng. Và có vẻ như tầng lớp bị mê hoặc bởi triết lý của ông Van Gaal và thực tiễn từ ba trận của Manchester Utd nhiều nhất là giới truyền thông Anh.

Có khoảng hai chục phóng viên Anh đi theo Manchester tới Mỹ du đấu. Họ xem tập một cách chăm chú, và tuôn ra hàng loạt câu hỏi cho Van Gaal trong cuộc họp báo dù mỗi ngày họ gặp ông ít nhất một lần.

Man United đánh bại Inter Milan ở loạt sút 11m

Họ không coi một vị HLV người Hà Lan giáo huấn các ngôi sao hàng đầu nước Anh về kỹ thuật cơ bản là nỗi sỉ nhục, bởi nó được thể hiện rõ nét trên sân đấu.  Các pha phối hợp đập nhả ở tốc độ cao cần đảm bảo nguyên tắc quan sát nhanh – di chuyển nhịp nhàng – chuyền bóng chính xác.

Kết quả là những gì thực hiện trong buổi tập trước đó 24 tiếng đồng hồ được thể hiện gần như chính xác trong thi đấu, nhất là các pha đập nhả của các cầu thủ chạy cánh với Roney và Mata cùng nghiêng từ trong ra.

Một Van Gaal làm "trùm"

Jesse Lingard như co rúm người lại trước lời khen của Van Gaal. Cầu thủ trẻ 21 tuổi da màu cứa lòng trong chân trái sau pha đá phạt góc đưa bóng ngược trở lại của Ashley Young, bóng đi cắt chéo khung thành ở đoạn giữa của điểm đá phạt 11m và vạch 5m50.  Tạt xong, anh quay sang nhìn Van Gaal.

Cái câu “tạt tốt đấy” của ông Van Gaal là khen mà nghe không dễ chịu chút nào bởi ông nói như quát, “đấy, tạt đến tầm ấy là đẹp”.

Thay vì chỉ làm công việc như một manager thuần tuý, Van Gaal trực tiếp đứng trên sân tập, cầm còi, ra lệnh, còn các trợ lý là người hướng dẫn.  Ông thi thoảng gào lên khi thấy một đường chuyền không đúng giáo án.

Dưới sự theo dõi của ông, các cầu thủ tập trung tối đa vào tập luyện. Họ thường mất chừng vài ba phút và sau một hai lần nhắc nhở mới  thực hiện thành thục những chỉ dẫn về kỹ thuật trong khi chuyền và di chuyển từ trợ lý Marcel Bout người Hà Lan. 

Dưới sự theo dõi của HLV Van Gaal, các cầu thủ Man United tập trung tối đa vào tập luyện

Van Gaal thậm chí tự tay kéo xe chở nước vào giữa sân trong buổi tập như một chỉ dấu cho rằng ông còn là một HLV chu đáo và sát cánh cùng với các cầu thủ trong mọi thời điểm.

Một phóng viên Anh tra vấn ông về trường hợp của Luke Shaw, rằng đó là một cầu thủ trẻ, lại có mặt trong thành phần đội tuyển Anh ở World Cup thì không thể có vấn đề về thể lực được, nhưng Van Gaal chỉ đáp lại giản đơn: “Tôi  chỉ nói những gì tôi thấy”.

Việc ông cho Luke Shaw tập riêng rồi trong ngày thi đấu còn bí mật đưa anh ra sân tập thể lực trước 5-6 tiếng đồng hồ đã mang lại kết quả tích cực: Luke Shaw vào sân trong hiệp hai vừa biết lên biên khá lắt léo tốc độ, vừa phối hợp khá tốt.

Đó có thể là một đòn trúng hai của Van Gaal, rằng giá chuyển nhượng không tạo ra sự khác biệt, và các tiêu chuẩn của ông đặt ra là không có ngoại lệ.

Phải chăng, đó chính là những dấu hiệu của một cuộc hồi sinh trong mơ?

Phạm Tấn
(Từ Washington D.C)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm