Ghế HLV ở Chelsea: Benitez thay AVB?

23/02/2012 14:25 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH)- Nếu Chelsea bật bãi khỏi Champions League  (hoặc có thể chưa cần đến lúc ấy), Roman Abramovich sẽ chẳng còn đủ kiên nhẫn với Andre Villas-Boas. Và nếu một vụ trảm tướng xảy ra, thì người sẽ ngồi vào chiếc ghế HLV ở Stamford Bridge rất có thể sẽ là Rafael Benitez.

Thật ra, Abramovich đã cân nhắc khả năng sa thải Villas-Boas trong vòng 10 ngày qua, và ứng cử viên hàng đầu để thay thế là Guus Hiddink, người từng có giai đoạn ngắn rất thành công cùng Chelsea ở cuối mùa giải 2008-09. Tuy nhiên, mới đây, HLV lão làng này đã nhận lời dẫn dắt gã nhà giàu Anzhi Makhachkala, và đó là lý do mà Abramovich xoay sang Rafael Benitez, cựu HLV Liverpool, và đang rảnh rỗi sau khi bị Inter Milan sa thải.

Sau 5 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, quả thực tương lai của Villas-Boas đang rất bấp bênh. Theo Telegraph, thì có đến 75% Chelsea sẽ thay tướng, và người vào chiếc ghế ấy không có ai thích hợp hơn Rafa Benitez. Ngoài việc đang tự do, chiến lược gia 52 tuổi này còn có nhiều kinh nghiệm cầm quân tại Anh, và nhất là ông biết cách phát huy tài năng của Fernando Torres khi cả hai còn ở Liverpool. Việc Torres vẫn chưa bị bán cho đến thời điểm này chứng tỏ Abramovich vẫn đang cố bấu víu vào khả năng hồi sinh của chân sút trị giá 50 triệu bảng này. Nên nhớ, Chelsea từng mang Juan Mata về cũng với mục đích ấy.

Việc Rafael Benitez vẫn chưa có việc làm suốt 14 tháng qua là một điều tương đối ngạc nhiên đối với nhiều người. Dù thất bại thảm hại ở Inter, nhưng Rafa là một chiến lược gia đích thực với khả năng xoay chuyển tình thế và tư duy hiệu quả đặt lên hàng đầu, chứ không phải chơi đẹp. Benitez cũng nổi tiếng với triết lý xoay tua và phòng thủ khu vực. Dưới thời ông, Liverpool cực khó chịu với những chiến thắng kiểu 1-0. Abramovich thực ra không thích phong cách ấy lắm, nhưng ở thời điểm hiện tại, kết quả được đặt lên hàng đầu, và tư duy thực dụng kiểu Mourinho vẫn còn hơn sự mong manh dưới thời Villas-Boas. Ngoài những gì làm được với Torres, ông còn biến Gerrard từ một tiền vệ phòng ngự thành cầu thủ hộ công xuất sắc, biến một Dirk Kuyt chân gỗ thành một tiền đạo hiệu quả. 



Benitez (phải) sẽ thay Villas Boas?- Ảnh Getty

Trong vòng 3 năm, Benitez đã làm thay đổi diện mạo Liverpool. Năm 2005, với một đội hình không phải là nhiều ngôi sao cho lắm, The Kop đã bước lên ngôi vô địch châu Âu. Mùa giải sau đó, dù thay đổi khá nhiều về lực lượng, Liverpool giành 82 điểm ở Premier League, và giành được cúp FA, sau khi đánh bại Chelsea của Mourinho ở bán kết. Và những vấn đề của Benitez chỉ xuất hiện sau mùa giải thứ ba - mùa mà họ lại lọt vào chung kết Champions League, nhưng đã thua Milan. Thậm chí, ở mùa giải 2008-09, Liverpool vẫn chơi rất ấn tượng, với vị trí á quân.

Chỉ là giải pháp tình thế

Nhưng theo một nguồn tin thân cận với Abramovich thì Rafa Benitez cũng chỉ là giải pháp tình thế của tỷ phú người Nga. Tài năng, kinh nghiệm, và cả khả năng giao tiếp của chiến lược gia 52 tuổi này là thứ mà Chelsea đang cần ở thời điểm hiện tại, nhưng phương án lâu dài thì chưa chắc. Rafa Benitez nổi tiếng là kém cỏi trong việc tham gia vào thị trường chuyển nhượng, và việc tung hàng đống tiền để mua về rất nhiều cầu thủ vô danh hồi còn dẫn dắt Liverpool là một minh chứng.

Hơn thế nữa, cá tính của Rafa Benitez cũng có thể là một trở ngại đối với nhóm cầu thủ giàu quyền lực ở Stamford Bridge, cũng như ông chủ Abramovich nếu như ông gắn bó với Chelsea theo một bản hợp đồng lâu dài. Trong quá khứ, ông cũng không hòa hợp được với giám đốc điều hành Liverpool vì cho rằng bị can thiệp quá mạnh vào quyền hạn của mình, cũng như mâu thuẫn với các ông chủ người Mỹ, Hick và Gillette. Điều tương tự cũng diễn ra với chủ tịch Moratti của Inter Milan.

Cho tới thời điểm này, tất cả chỉ dừng lại ở mức tin đồn, chứ chưa có thông tin gì chính thức. Người ta cũng chưa rõ liệu với tài năng và cá tính của mình, Benitez có chấp nhận làm một kẻ chữa cháy hay không. Giới thạo tin thì cho biết Abramovich còn đang nhắm tới cả người đồng hương của Benitez, Quique Flores. Đây là chiến lược gia từng giúp Atletico Madrid vô địch Europa League 2010.

Tuấn Cương

 

Nhà cái William Hills: Gọi taxi cho AVB

Với tỷ lệ cược 8/13 (đặt 13 ăn 8), hãng cá cược nổi tiếng William Hills, Andre Villas-Boas chính là ứng cử viên số một cho HLV thứ 4 bị mất việc ở Premier League mùa này. Xếp sau anh là Harry Redknapp, người đang được nhắm đến chiếc ghế HLV trưởng ĐT Anh (4/1). Tiếp theo là Owen Coyle (6/1), Alex McLeish (8/1) và Steve Kean (10/1). Những HLV vững ghế nhất là Sir Alex, Alan Pardew, Mancini và Martin O'Neil, với cùng tỷ lệ 50/1


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm