Georginio Wijnaldum làm tất cả: Càn quét, đi bóng, kiến tạo và ghi bàn

19/03/2017 06:52 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Hành trình đến với thành phố Liverpool của Georginio Wijnaldum diễn ra êm đềm và bằng phẳng. Câu chuyện như được lập trình sẵn, để Gini sắm vai người hùng trong trận cầu với Man City vào đêm mai.

Cậu nhóc mang hình hài to lớn

Leroy Fer có một cậu bạn thân đã chơi cùng nhau 6 năm ròng. Hai cậu nhóc, bằng tuổi, luôn dính chặt lấy nhau. Không một nhân viên nào ở lò đào tạo trứ danh Feyenoord là không biết mối quan hệ thân thiết này. “Cậu sẽ chuyển đến Liverpool hả, Gini?”, tâm trạng rối bời của Leroy mong chờ một sự giải đáp từ cậu bạn. Tin tức ngày một nhiều, tràn ngập trên các mặt báo Hà Lan, không khó để gây ra một sự choán ngợp với một cầu thủ trẻ khi ấy mới chỉ 20 tuổi.

“Ừ phải rồi. Sao cậu biết hay thế?”, câu trả lời vẫn khiến cậu bạn cùng tuổi Fer không khỏi bất ngờ.

“Họ nói 11 triệu euro phải không, và đã kiểm tra y tế xong xuôi? Thôi nào, đừng nghệt ra như vậy. Tôi đùa cậu thôi. Chẳng có một vụ chuyển nhượng nào cả”.


Đôi bạn thân thuở nào

6 năm sau, tình bạn giữa Georginio Wijnaldum (Gini) và Leroy Fer vẫn vậy. Họ vẫn thân thiết với nhau, vẫn là những cạ cứng không thể tách rời trên tuyển. Leroy Fer giờ đây cũng có số có má tại Anh quốc khi là trụ cột của Swansea, và trước đó là Norwich ở hàng tiền vệ. Nhưng chẳng mấy ai chú ý, câu bông đùa ngày nào của Wijnaldum đã trở thành sự thật. Gini Wijnaldum đã trở thành một cầu thủ Liverpool. Có điều, Liverpool mua anh không còn rẻ như báo chí ngày ấy đồn thổi.

“Dirk (Kuyt) đã từng nói rằng Liverpool đang để mắt tới tôi. Tôi biết các tuyển trạch viên của Liverpool cũng có mặt ở đây để xem tôi thi đấu. Kuyt cũng thuyết phục tôi rằng đây sẽ là một CLB tuyệt vời để tôi phát triển, nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả. Đơn giản vì tôi không muốn phải rời Feyenoord. Tôi chưa sẵn sàng để rời xa gia đình và bạn bè của tôi”, Gini nói về quyết định từ chối Liverpool trong năm 2010.


Tầm ảnh hưởng của Dirk Kuyt cũng không khiến ý định của Wijnaldum lay chuyển

51 bàn thắng sau 208 trận ra sân, Dirk Kuyt ngày ấy cũng là một “siêu anh hùng” trong mắt các cầu thủ trẻ ở Hà Lan, bởi những gì tiền đạo này làm được trong màu áo Liverpool tại Premier League. Tuy vậy, sức ảnh hưởng từ một tượng đài cũng không đủ để hấp dẫn Gini, một cầu thủ trẻ miệng còn hơi sữa và chưa sẵn sàng để rời xa gia đình.

25 năm quẩn quanh tìm đúng bản ngã của mình...

Đúng 1 năm sau, Gini rời Feyenoord để đến một đội bóng lớn hơn tại Hà Lan là PSV Eindhoven. Bốn mùa giải tại Eredivisie tiếp tục trôi qua, Gini nghĩ đã tới lúc cần phải tha hương để tìm kiếm những mảnh đất khác màu mỡ hơn. 25 tuổi, anh đến Premier League đầu quân cho Newcastle - đội bóng của Rafael Benitez - cựu HLV Liverpool - trước khi gia nhập chính đội bóng cũ của ông thầy, chỉ 1 năm sau đó với mức giá 25 triệu bảng.

Ở hàng tiền vệ The Kop, người ta nhắc nhiều đến Jordan Henderson và Adam Lallana. Một người là đội trưởng, người còn lại - mệnh danh là Iniesta của nước Anh - làm tất cả choáng ngợp với kỹ năng xử lý bóng điệu nghệ bằng 2 chân. Tất cả dường như đã bỏ quên Gini Wijnaldum. Gini càn quét, Gini tranh chấp, Gini đi bóng, Gini kiến tạo, Gini ghi bàn.

Gini làm tất cả.


Wijnaldum từng ghi bàn vào lưới Liverpool trong mùa giải 2015/16

“Rất nhiều HLV nói với tôi rằng cậu sinh ra không phải để đá tiền vệ. Cậu sẽ phát huy tối đa tiềm năng nếu tôi xếp cậu chơi bên cánh. Tôi cảm ơn họ, nhưng tôi hiểu về những phẩm chất của tôi. Tôi nhanh, kỹ thuật và có thể đi bóng, nên họ nghĩ đó là những tố chất phù hợp để chơi bên cánh”.

Có thể những chiến lược gia này đã đúng, nhưng chưa đủ.

“Ngày còn ở U11/12 Feyenoord, tôi chơi hậu vệ phải. Cyril Helstones, là HLV khi đó, đã nói với tôi: ‘Không, cậu không phải là hậu vệ. Hãy chuyển lên chơi cao hơn’. Và ông ấy đã làm vậy. Đó thực sự là một bước ngoặt trong sự nghiệp của tôi”.

“Gertjan Verbeek đã đến trong mùa giải thứ 3 của tôi ở Feyenoord. Ông ấy muốn tôi trở thành một cầu thủ chạy cánh phải. Tôi chơi tốt ở vị trí này, và họ nghĩ rằng tôi thoải mái. Sâu thẳm trong tâm trí của mình khi ấy, tôi vẫn nghĩ rằng tôi sẽ làm tốt hơn nữa nếu được đá tiền vệ trung tâm”.


Khởi nghiệp ở vị trí hậu vệ phải

Juergen Klopp tốn 25 triệu bảng để đưa Wijnaldum về Anfield. Tất cả bất ngờ, vì đội bóng mới sở hữu Sadio Mane không lâu trước đó. Còn Coutinho, Sturridge, Firmino và Adam Lallana. Vậy một cầu thủ đá cánh trái ở Newcastle như Gini sẽ đặt ở đâu?

“Vậy vị trí của Moreno thì sao? Còn Mignolet, hay Lovren nữa? Ông dùng tiền kiểu gì vậy? Ông đang làm cái quái gì vậy Juergen Klopp?”. Đáp trả lại những câu hỏi từ các CĐV, Juergen Klopp không bổ sung thêm bất kỳ ai cho tuyến dưới. Kèm hành động, ông kéo James Milner, một tiền vệ trung tâm về đá hậu vệ trái thế chỗ Moreno.

Mọi thứ như được lập trình để Gini tỏa sáng.

Gini Wijnaldum đến Anfield kèm theo một lời hứa. Ông thầy 49 tuổi quả thực không nuốt lời. Klopp xếp Gini đá tiền vệ trung tâm đúng như nguyện vọng.


25 triệu bảng trả cho Newcastle để giành lấy Gini Wijnaldum

“Nếu bạn là một cầu thủ chạy cánh, bạn chỉ được phép rê bóng, bám biên hoặc cắt vào trung lộ. Khi bạn chơi ở hàng tiền vệ, nhiệm vụ của bạn sẽ quan trọng hơn: bạn là điểm kết nối cho tất cả mọi đường lên bóng, và là mắt xích quan trọng của cả một sơ đồ vận hành. Đó là một trách nhiệm lớn, nhưng nó làm tôi phấn khích. Những phẩm chất của tôi phù hợp với vị trí này”, từ trong sâu thẳm, Gini Wijnaldum luôn tin mình sinh ra là để đá tiền vệ.

... cho đến khi gặp Juergen Klopp

Một vài sự nghi ngại khi chứng kiến gã tân binh da màu kia không đóng góp được nhiều kể từ ngày chuyển đến Anfield với mức giá kỷ lục. Cục mịch, thô cứng và thiếu đầu óc, những chỉ trích ngắm vào Gini ngày một nhiều, và đương nhiên Juergen Klopp cũng phải chịu trách nhiệm về phong độ của tuyển thủ Hà Lan khi trước đó, trong màu áo Newcastle United, chơi ở một vị trí cao hơn, Gini đã ghi được 11 bàn thắng cho đội bóng vừa phải xuống chơi tại Championship.


Khởi đầu khó khăn tại Anfield...

Chuỗi phong độ hủy diệt của Liverpool hồi đầu mùa vừa đủ để che lấp phần nào những chỉ trích nhắm vào Wijnaldum từ truyền thông Anh. Tuyển thủ Hà Lan vẫn là một phần trong hệ thống này, nhưng anh không hề nổi bật. Gini không cắt bóng chuẩn xác như Lucas, cũng không tranh chấp và điều phối bóng hay như Henderson. Gini là một gam màu trung tính, chẳng có lấy gì nổi bật trong một đội bóng được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch Premier League thời điểm đó.

“Đó là một khởi đầu khó khăn. Tôi chơi tiền vệ trung tâm lệch trái ở Liverpool, với James Milner là đối tác thường xuyên. Tôi được HLV cho phép chơi tự do, nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm theo bản năng mách bảo”, cầu thủ 26 tuổi tiếp tục chia sẽ về quãng thời gian khó khăn hồi đầu mùa giải.


Wijnaldum nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ Juergen Klopp

“Cuối cùng mọi chuyện cũng dần ổn hơn. Chơi bên cạnh những đồng đội mới, tôi dần có thể nắm bắt được những bước di chuyển của họ. Họ làm gì, họ muốn gì, tôi dần hiểu. Và thật tuyệt khi HLV luôn tin tưởng và muốn tôi di chuyển vào trong vòng cấm nhiều hơn. Ông ấy nắm bắt được những điểm mạnh của tôi và tin rằng tôi sẽ là mối đe dọa lớn khi có mặt trong vòng cấm đối phương”.

Phải đến tháng 11, Wijnaldum mới có bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội bóng mới. Chỉ là một bàn thắng, trong trận cầu mà The Kop hủy diệt Watford khi nã vào lưới đội bóng này đến 6 lần.

Như chia sẻ ở trên, mọi chuyện dần ổn hơn với cầu thủ này trong mùa giải đầu tiên được “thử nghiệm” ở vị trí mới – vị trí mà Gini luôn muốn chơi kể từ khi còn là một cậu nhóc. Trùng hợp thay, kể từ khi phong độ của đội bóng này xuống dốc không phanh thì cũng là lúc Gini lên tiếng. Từ đầu năm 2017 cho đến nay, Gini dần tìm lại bản ngã của mình. Anh ghi 4 bàn và kiến tạo 2 lần sau 9 trận, một con số ấn tượng hơn rất nhiều phong độ của chính anh thời điểm trước đó.

Không phải bỗng nhiên mà Emre Can đánh mất vị trí chính thức của mình vào tay tuyển thủ người Hà Lan, và chỉ được ra sân khi Henderson hoặc chính Gini gặp vấn đề. Lối đá tương đồng, nhưng Gini là một phiên bản hoàn thiện hơn Can rất nhiều ở mặt trận tấn công. Cả hai đều chơi bóng nhờ nguồn thể lực dồi dào, pha trộn kỹ thuật cùng sức mạnh điển hình của những cầu thủ chơi tại Premier League, nhưng Gini vượt trội hoàn toàn so với Can ở khả năng di chuyển không bóng và xuất hiện tại những điểm nóng vòng cấm đối phương mà bàn thắng trước Burnley hay Chelsea là những ví dụ.


Emre Can đứng trước tương lai bất định vì... Wijnaldum

Cho đến thời điểm hiện tại, Gini Wijnaldum chính là ngòi nổ ẩn chứa nhiều nguy hiểm nhất mà Man City, đối thủ của Liverpool ở vòng đấu này cần phải để mắt. Trận lượt đi trên sân nhà Anfield, Gini cũng là người định đoạt số phận của trận đấu bằng pha đánh đầu chéo góc đầy tính sát thương, hạ gục Claudio Bravo ngày ở phút thứ 8.

Tròn 1 tháng sau, nạn nhân của Gini là Chelsea - một ông lớn khác. Tuyển thủ Hà Lan tiếp tục lên tiếng trong trận cầu gặp Arsenal không lâu sau đó, trước khi giúp Liverpool “hồi sinh” trong một trận cầu bế tắc. Gini Wijnaldum được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận gặp Burnley ở vòng trước. Nếu không có hai khoảnh khắc xuất thần của Gini và Can, Liverpool mới là đội phải rời Anfield với hai bàn tay trắng.


"Kẻ thảo phạt" những ông lớn?

“Tôi đã ghi bàn và kiến tạo vài lần trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Liverpool trong mùa giải này, nhưng trên tất cả đây là một kết quả bằng sự nỗ lực của cả một tập thể”.

“Sẽ dễ dàng hơn cho chúng tôi khi gặp một đối thủ chơi bóng với tâm thế muốn giành trọn 3 điểm. Điều đó cho phép bạn có nhiều khoảng trống để triển khai bóng”, Gini tiếp lời.

Vì vậy, sẽ không ngạc nhiên nếu Man City lại là nạn nhân tiếp theo của Georginio Wijnaldum.

Những chi tiết thú vị về Wijnaldum

- Wijnaldum đã từ chối gia nhập Tottenham để được làm việc cùng Juergen Klopp.

- Trước khi mùa giải này khởi tranh, Wijnaldum đặt mục tiêu sẽ ghi được 15 bàn thắng. Hiện tại, anh có 5.

- 16 bàn thắng của Gini tại Premier League đều được ghi trên sân nhà (Liverpool - Anfield - 5; Newcastle - St James' Park - 11).

- Wijnaldum từng 'dụ dỗ' người bạn thân khác là Quincy Promes đến Anfield vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua nhưng bất thành.

- Wijnaldum chia sẻ trong một buổi phỏng vấn rằng ở Liverpool anh chơi thân với Mignolet và Origi nhất. Nhóm cầu thủ này đều nói tiếng Hà Lan.

Hoàng Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm