Gary Neville: 'Đội nào cũng học Barca thì thật dở hơi'

02/08/2015 12:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu hậu vệ của ĐT Anh và Manchester United, người đang tạo ra một cơn sốt về phân tích bóng đá trên truyền hình Anh, đã có cuộc trò chuyện với phóng viên của báo Daily Mail...

Sau đây là nội dung chính của bài phỏng vấn:

* Anh đã từng khẳng định màn chỉ trích HLV Alex Ferguson của Kevin Keegan như một trong ba khoảnh khắc đáng ghi nhớ nhất về Premier League của cá nhân anh. Phải chăng cuộc chơi giờ xoay quanh những cá tính nhiều hơn trước kia?

- Bóng đá vẫn luôn luôn xoay quanh những cá tính. Nếu nghĩ về Brian Clough hay Bill Shankly, tất cả những cá tính lớn trong nhiệm vụ huấn luyện ấy, tôi nghĩ rằng đây không chỉ là câu chuyện kể từ thời kỳ Premier League. Chỉ là giờ đây mọi khoảnh khắc quan trọng nhất đều sẽ được thu lại và phát sóng, không còn điểm đen nào để các cầu thủ giấu diếm hành vi nữa, cũng không còn chỗ cho các HLV trốn tránh.

* Liệu như thế có là săm soi các cầu thủ kỹ quá không? Ví dụ như việc Jack Wilshere bị phạt do hát bài chế bậy bạ trong lễ diễu hành ăn mừng vô địch Cúp FA của Arsenal...

- Khi Jack Wilshere chửi thề trong buổi diễu hành ấy, tôi thực ra lại nghĩ rằng đó là một trong những thứ hay ho nhất tôi từng thấy một cầu thủ làm suốt 5, 10 năm qua ấy chứ. Nếu tôi mà là HLV của nhóm cầu thủ tràn ngập đam mê như thế thì... Rõ ràng trên thực tế chúng ta khao khát những cầu thủ có lòng đam mê và thể hiện xúc cảm một cách mạnh mẽ, nhưng rồi lại khắt khe khi họ thể hiện điều đó.

* Anh cũng là gương mặt điển hình cho kiểu cầu thủ như thế.

- À, quả là có những thời điểm trong sự nghiệp tôi... đi quá giới hạn. Mà tôi thậm chí còn kháng mọi án từ FA phạt tôi, khác đấy nhé. Jack xin lỗi và chịu bị phạt!

* Theo anh Raheem Sterling có đáng giá 50 triệu bảng không?

- Nếu anh hỏi tôi là liệu có cầu thủ nào đáng giá 50 triệu bảng không, tôi sẽ nói “không”. Nhưng trên thực tế thì mọi cầu thủ đều đáng một cái giá nếu có đội nào chịu trả mức ấy. Anh nghĩ liệu chúng ta có thể tìm được một miếng bít tết nào giá 25 bảng khi vào một nhà hàng ở London không? Không! Nhưng tôi có thể vào siêu thị mua cho anh một miếng, nướng lên ăn ngon lành và chi phí hết 5 bảng. Liệu có cái gì đáng giá bao nhiêu không?

Cả thế giới này phát điên lên vì những mức giá ấy, nhưng người ta đâu có phản ứng tương tự trong những môn như bóng chày, bóng rổ, tennis, golf...? Có thể vì bóng đá là môn thể thao của tầng lớp lao động...

Tôi thích tennis và cricket đang làm chuyện đó. Tôi nghĩ nếu áp dụng được thì kịch tính sẽ tăng thêm. Tôi thích việc tăng cường kịch tính.

* Trào lưu chiến thuật tại Anh những năm qua là...?

Chúng ta đã thấy rất nhiều đội áp dụng nhiều hệ thống khác nhau, liên tục. Xu hướng lớn nhất ở Premier League có lẽ là việc nhiều đội sao chép cách Barcelona đẩy hai trung vệ ra rất rộng - chỉ khoảng vài mét cách biên dọc. Tôi đã thấy những cầu thủ không thể chuyền bóng quá 5 mét nhưng vẫn kéo ra tới gần biên dọc, nghĩ rằng đội của mình có thể triển khai bóng từ tuyến dưới cùng...

Nếu có Marc-Andre ter Stegen trong khung thành, hoặc Victor Valdes, với Gerard Pique và Javier Mascherano và Sergio Busquets, tôi cũng hiểu thôi. Nhưng nếu làm thế với những cầu thủ mà tôi thấy thì thật dở hơi.

* Điều đó phải chăng đã ảnh hưởng tới những tỉ số phóng khoáng?

- Tôi hoàn toàn tin rằng mặt bằng trình độ phòng thủ kém cỏi của Premier League trong 3-4 năm qua đã phản ánh đúng màn trình diễn tại đấu trường châu Âu của các đội tham gia.

Không phải vì tôi là một hậu vệ già đã về hưu nên than vãn. Chúng ta đang có những vấn đề nghiêm trọng trong cách chơi bóng.

* Trước đó là thời kỳ thành công nhưng mang đậm màu phòng ngự, khởi đầu bởi Jose Mourinho...

- Và Rafa Benitez. Sự thật là nếu không phòng ngự tốt, sẽ rất khó để giành chức vô địch châu Âu. Tôi nghĩ Mourinho đang dần tái thiết điều đó ở một mức nhất định.

Vu Chân (Theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm