Gabriel Jesus có phải Keirrison thứ hai của Pep?

10/01/2017 19:23 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola cảm thấy rằng ông cần tăng chiều sâu cho hàng công của Man City và Giám đốc thể thao Txiki Begiristain đã đem về một tiền đạo hoàn toàn khác so với những gì mà đội bóng áo Xanh đang có: Gabriel Jesus.

Điều thú vị là vào mùa Hè năm 2009, khi Pep cần một sự mới mẻ trên hàng công của Barca, Giám đốc thể thao của Barca khi đó chính là Begiristain đã chiêu mộ một tiền đạo Brazil khác là Keirrison. Ai cũng biết Keirrison là bản hợp đồng thất bại, thậm chí là tồi tệ bậc nhất lịch sử Barca, khiến người hâm mộ Man City lo ngại về một "Keirrison thứ hai" của Pep.

Khó là Keirrison thứ hai của Pep

"Tôi rất hạnh phúc khi được hoàn thành giấc mơ chơi bóng cho đội bóng hay nhất thế giới", Keirrison bày tỏ trong ngày ra mắt Barca, khi đó vừa giành cú "ăn ba" ngay ở mùa đầu tiên của Pep ở Camp Nou. Thế nhưng Keirrison chưa bao giờ làm được điều đó, trừ khi bạn coi Benfica, Fiorentina, Santos, Cruzeiro hay Curitiba là đội bóng hay nhất thế giới. Đó chính là những CLB mà Keirrison chơi bóng trong 5 năm tiền đạo này ăn lương của... Barca.

Keirrison thậm chí còn chưa có nổi một lần khoác áo Barca và anh được coi là một ví dụ tiêu biểu của cái gọi là "lỗi hệ thống" trong một đội bóng, khi yêu cầu của HLV và cách đáp ứng của giám đốc thể thao hoàn toàn khác xa nhau. Bây giờ, Guardiola một lần nữa đưa ra yêu cầu tương tự ở Man City và vẫn là Begiristain sẽ đáp ứng nguyện vọng của ông. Và thật tình cờ, người mà Begiristain đưa về cũng là một tiền đạo Brazil thuộc biên chế Palmeiras.

Tuy nhiên, so sánh Jesus với Keirrison là một điều bất công với tiền đạo của Man City. So với thời điểm Keirrison gia nhập Barca, Jesus bây giờ ở một đẳng cấp cao hơn nhiều. Anh đã là tiền đạo chính thức của đội tuyển Brazil và từng sát cánh cùng Neymar ở Olympic 2016, giải đấu mà họ lần đầu tiên giành HCV trong lịch sử.

Và quan trọng hơn, Jesus không phải mẫu cầu thủ "Brazil hoang dã" điển hình mà bóng đá Anh từng nhiều lần ngán ngẩm. Như Neymar, Jesus có ý thức nghề nghiệp từ rất sớm và ý chí phấn đấu cực cao. Ở tuổi 19, Jesus đã đá 6 trận và ghi 4 bàn cho đội tuyển Brazil trong một thời gian rất ngắn, thậm chí còn trở thành sự lựa chọn số 1 cho vị trí trung phong của Selecao. Jesus từng bị đuổi trên sân nhưng chẳng có một cầu thủ nào trưởng thành từ bóng đá đường phố lại không trải qua điều đó một lần.

Gabriel Jesus đúng là người Brazil đang cần

Gabriel Jesus đúng là người Brazil đang cần

Gabriel Jesus lại một lần nữa tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Brazil khi góp công lớn vào chiến thắng 2-0 trước Venezuela ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.


Nhưng mọi thứ không chỉ nằm ở Jesus

Nếu có gì đó có thể ngăn cản Jesus tỏa sáng ở Man City, thì nó thuộc về khách quan hơn là bản thân tiền đạo người Brazil. Thứ nhất, nếu bạn phải chỉ một điều đơn giản mà Man City không cần ngay lúc này thì đó chính là một tiền đạo mới toanh, người cần một khoảng thời gian nhất định để thích nghi.

Thứ hai, đó là áp lực rõ ràng lên hệ thống vốn đã đưa Jesus tới đây. Kể từ khi Begiristain đến Etihad và đảm nhiệm vị trí giám đốc kỹ thuật, hệ thống chuyển nhượng của Man City là không đáng tin cậy. Trong 2 năm qua, Man City đã chi 200 triệu bảng cho John Stones, Claudio Bravo, Leroy Sane, Raheem Sterling, Fabian Delph, Nicolas Otamendi, và cho tới nay, chưa ai trong số họ đáp ứng được kỳ vọng.

Kevin De Bruyne và Fernandinho là những trường hợp thành công hiếm hoi, nhưng có một sự thật là trong 8 kỳ chuyển nhượng vừa qua, các bản hợp đồng tốt nhất của Man City vẫn là David Silva, Sergio Aguero và Yaya Toure, những người cập bến Etihad dưới thời giám đốc thể thao Brian Marwood. Một số người còn cho rằng danh tiếng của Begiristain đã được thổi phồng trong quãng làm việc ở Barca, để rồi ông được Man City trải thảm đỏ chào đón.

Những người hiểu chuyện nhấn mạnh rằng Sandro Rosell mới là người có công đưa Ronaldinho về Camp Nou, còn trường hợp của Samuel Eto'o là Joan Laporta, tức Begiristain chẳng có vai trò gì trong hai thương vụ thành công bậc nhất trong lịch sử Barca.

Bằng chứng là ở Man City, Begiristain đã tiêu của CLB nửa tỷ bảng nhưng vẫn chưa tìm ra một hậu vệ cánh đẳng cấp theo ý thích của Pep, một trung vệ xuất sắc hay rộng hơn là một đội hình có đầy đủ động lực, gắn kết và có thể được lắp ghép một cách linh hoạt. Do đó, nói Jesus sẽ gặp khó khăn ở Man City là vì thế.

Nhưng nói thế không có nghĩa là Jesus sẽ thất bại. Tiền đạo người Brazil có hai cơ sở để anh có thể tỏa sáng trong lần đầu tiên chơi bóng ở châu Âu. Thứ nhất, Pep rất tin tưởng vào sự đa năng và chăm chỉ của Jesus và đã hứa hẹn sẽ trao cho anh một vai trò mới ở vị trí trung phong, chứ không phải bên cánh. Thứ hai, Jesus là một tài năng thiên bẩm.

Khả năng di chuyển, rê dắt, chuyền bóng, kiến tạo, ghi bàn, tất cả đều được Jesus thực hiện một cách thành thục dù còn rất trẻ. Và Jesus không xa lạ gì với những kỳ vọng, bởi tiền đạo này còn làm tốt hơn thế. Jesus từng ghi 37 bàn chỉ sau 22 trận ở giải U17 Paulista Championship để rồi được các CĐV kêu gào cho lên đội một ngay tắp lự. Jesus đã có sự khởi đầu tệ hại ở Olympic nhưng dần dần trở thành nhân tố không thể thiếu bên cạnh Neymar.

Khả năng chống chọi với áp lực là một điểm mạnh của Jesus và đó là cơ sở để người ta tin rằng môi trường ở Man City nói riêng và bóng đá Anh nói chung không phải là vấn đề với cựu tiền đạo Palmeiras. Jesus nhiều khả năng sẽ dành phần lớn thời gian mùa này trên băng ghế dự bị của Man City nhưng rõ ràng tiền đạo 19 tuổi này là một món quà vô giá với Guardiola, người luôn thích thú với mẫu cầu thủ tài năng nhưng ham học hỏi và quan trọng là vẫn có thể tiến bộ.

Vũ Mạnh (Theo Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm