Francis Coquelin: Chỉ cần 1 cơ hội để đổi đời

25/05/2015 15:14 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Một cú điện thoại đã thay đổi sự nghiệp của Francis Coquelin, từ một người sẽ ra đi ở kì chuyển nhượng mùa Hè thành người thường xuyên đá chính ở Arsenal.

Trong thời điểm cơn bão chấn thương quét qua hàng tiền vệ Arsenal, Arsene Wenger đã gọi lại Coquelin, lúc đó đang đá ở Charlton theo dạng cho mượn. Tuy nhiên khi trở về và chỉ ngồi dự bị trong các trận đấu gặp Liverpool và Queens Park Rangers, sự không hài lòng hiện rõ trên gương mặt anh.

“Tôi đã được đá thường xuyên dù chỉ ở Championship và rõ ràng trở lại chỉ để ngồi dự bị thật đáng thất vọng. Thế rồi đột nhiên tôi được đá chính trận gặp West Ham, điều tôi không ngờ đến. Lúc đó chúng tôi đứng thứ 6. West Ham đứng thứ 5. Một trận đấu quan trọng. Điều đó cho thấy trong bóng đá bạn cần phải luôn sẵn sàng”, Coquelin nhớ lại.

Luôn sẵn sàng khi cơ hội đến

Coquelin thậm chí còn hơn cả sẵn sàng. Arsenal đã thắng 16 trong tổng số 23 trận kể từ khi anh đá chính, trong đó bao gồm 2 trận thắng quan trọng ở Manchester trước 2 đội hình đắt giá nhất cả nước (thắng Man City ở Premier League, Man United ở cúp FA, đều trên sân khách)

Coquelin đã mang đến sự cân bằng cho hàng tiền vệ của Arsenal và chắc chắn sẽ là cái tên đầu tiên trong danh sách của HLV Arsene Wenger trong trận chung kết Cúp FA gặp Aston Villa tuần tới. Sự nổi lên của anh thậm chí có thể thay đổi chính sách chuyển nhượng của Wenger mùa Hè này, khi Arsenal đang quan tâm đến tiền vệ phòng ngự của Southampton Morgan Schneiderlin. “Nếu chúng tôi mua Coquelin với giá 40 triệu bảng hồi Giáng sinh, ai cũng sẽ nói đó là một bản hợp đồng thành công”, Wenger nói. Điều mỉa mai là suýt chút nữa Coquelin đã rời Arsenal mùa Hè này.

Coquelin không được triệu tập cho trận chung kết Cúp FA mùa trước, và thậm chí còn chẳng xem trận đấu trên TV sau khi hoàn tất mùa giải với Freiburg theo dạng cho mượn. “Trong mắt tôi khi đó tôi không phải là cầu thủ Arsenal. Tôi có nghe ngóng diễn biến trận đấu. Lội ngược dòng sau khi bị dẫn 2-0 thật tuyệt, nhưng tôi có cảm giác không phải là một phần của nó”.

Muốn ở lại Arsenal đến khi treo giày

Chỉ đến khi Mikel Arteta, Jack Wilshere và Aaron Ramsey chấn thương, Wenger mới buộc phải cho Coquelin cơ hội ở vị trí sở trường của anh. Trận đấu trước đó của anh trong màu áo đỏ là với tư cách một hậu vệ trái bất đắc dĩ.

“Bạn luôn cần một chút may mắn. Nếu tôi chơi với West Ham mà đội thua 0-6, tôi không nghĩ tôi sẽ còn cơ hội ra sân. Tôi luôn khát khao. Tôi biết nếu có cơ hội, mình cần sẵn sàng. Tôi chỉ cần một cơ hội. Tôi luôn tràn đầy tự tin và sẵn sàng chiến đấu”.

Coquelin đã tiến rất xa kể từ trận ra mắt Premier League thảm bại trước Man United với tỉ số 2-8. Sir Alex Ferguson mô tả trận đấu đó là quá tầm với Coquelin. Nhưng Coqelin đã không hoàn toàn sẵn sàng khi vừa mới trở về từ kì nghỉ Hè 3 ngày sau khi thi đấu giải vô địch U-20 thế giới.

“Tôi biết mọi việc sẽ khó khăn vì chúng tôi hết người để đá. Armand Traore gia nhập QPR chỉ 1 ngày sau, Jenkinson có trận ra mắt, Alex Oxlade-Chamberlain cũng vậy và Alex Song thì bị treo giò. Họ có đầy đủ đội hình mạnh nhất còn chúng tôi chỉ có đội hình dự bị, những người mới làm quen với Premier League”.

Coquelin đã để lại sau lưng kỉ niệm buồn đó, và nắm lấy cơ hội của mình để trở thành 1 trụ cột của Arsenal. Vậy giấc mơ cùa anh bây giờ là gì ? “Tôi muốn giành những danh hiệu với CLB. Tôi có cơ hội giành danh hiệu đầu tiên vào tuần tới. Tôi đã ở đây từ năm 17 tuổi. Nếu có thể, tôi mơ được ở lại đây đến cuối sự nghiệp”.

4 Coquelin có số phút thi đấu nhiều thứ 4 trong số các tiền vệ của Arsenal, với 1606 phút, xếp sau Cazorla, Ramsey và Oezil.

5 Coquelin chỉ thực hiện thành công 49% số pha tắc bóng mùa này, và đã phải nhận 5 thẻ vàng.

85 Dù chỉ là 1 tiền vệ phòng ngự, Coquelin thành công trong 85% các pha dẫn bóng qua người, cao nhất trong số các tiền vệ của Arsenal.


Thanh Hoài (theo Telegraph)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm