Ferguson và thảm họa đá penalty của M.U: “Đó là lỗi của tôi”

20/09/2012 08:58 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online)- Ngay sau khi chứng kiến Luis Nani bỏ lỡ quả penalty trong trận gặp Galatasaray đêm qua, Sir Alex Ferguson đã hứa sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề sút phạt đền của M.U trong thời gian tới.

Cú sút hỏng ăn của Nani là lần thứ ba liên tiếp trong mùa giải này một cầu thủ của “Quỷ Đỏ” thành Manchester thất bại trên chấm luân lưu. Trước đó, Robin van Persie đã bỏ lỡ một cơ hội ở trận gặp Southampton còn Javier Hernandez thất bại trong trận gặp Wigan hôm thứ Bảy vừa qua.

Ferguson thừa nhận ông muốn van Persie thực hiện cú sút trong trận đấu đêm qua hơn. Ông cũng khẳng định mình sẽ làm việc lại với các cầu thủ sau trận đấu này. Ông cho biết: “Thành thật mà nói, tôi đã không có ý kiến gì về chuyện này. Tôi cứ nghĩ Nani chỉ chạy tới để lấy bóng và Robin nên là người thực hiện cú sút đó. Chúng tôi sẽ phải quyết định chuyện này trước trận đấu. Đó là lỗi của tôi, tôi lẽ ra nên làm vậy.”


Sir Alex sẽ có nhiều việc phải làm - Ảnh: Getty

Ở tình huống Carrick ghi bàn mở tỉ số, tiền vệ người Anh hoàn toàn có thể ngã xuống để hưởng một quả penalty, qua đó, đặt thủ môn của Galatasaray vào nguy cơ nhận thẻ đỏ. Nhưng Sir Alex thừa nhận: “Cơ hội đã xuất hiện ở đó. Nếu bạn ngã xuống, có khả năng thủ môn sẽ bị đuổi nhưng chúng tôi đã bỏ lỡ tới 3 quả penalty vì vậy tận dụng ngay cơ hội đó là một quyết định đúng đắn (của Carrick).”

Ở chiều ngược lại, HLV Faith Terim cũng khẳng định đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ nên được hưởng penalty sau các tình huống va chạm của Umut Bulut và Aydin Yilmaz. Trước lập luận đó, Sir Alex trả lời: “Ở Champions League, một trọng tài cần nhìn rõ tình huống (để đưa ra quyết định). Và điều thú vị là ở Old Trafford, ông ấy không thể thấy rõ những pha bóng đó.”

Bản thân trung vệ đội trưởng của M.U, Nemanja Vidic, cũng thừa nhận anh đã may mắn khi không bị thổi phạt đền: “Tôi nghĩ có thể mình đã phải nhận một quả penalty. Đấy là một tình huống khó cho trọng tài. Quá khó để ông ấy có thể quan sát nó. Tôi nghĩ chúng tôi lẽ ra nên bị một quả phạt đền. Nhưng nhìn chung, United xứng đáng với thắng lợi.”

“Chúng tôi đã ghi bàn ở đúng thời điểm. Tôi tin rằng sau khoảng 10 tới 15 phút tồi tệ trong hiệp hai, chúng tôi đã chơi tốt hơn. Trận đấu đầu tiên tại Champions League luôn rất khó khăn. M.U đã khởi đầu tốt, nhưng sau đó, chúng tôi đã mắc một vài sai lầm và đó là nguyên nhân gây ra các vấn đề cho United. Cảm giác như về cuối trận, M.U đã phòng ngự thiếu hiệu quả hơn mức mình muốn. Dù sao, điều chính yếu là đội bóng đã có được 3 điểm.”

Thắng lợi này chưa thể giúp M.U giành ngôi đầu bảng vì ở trận đấu còn lại, Cluj đã xuất sắc đánh bại Braga 2-0. United sẽ tạm thời đứng nhì bảng do kém đối thủ về số bàn thắng.

Minh Chiến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm