Ferdinand có thể gia nhập MLS: Chiếc Rolls-Royce sắp quá đát

06/10/2011 11:41 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chiếc máy bay chở đội tuyển Anh tới Montenegro sẽ không có Rio Ferdinand vì hai lý do quan trọng. Thứ nhất: anh đã bị chấn thương kéo dài suốt 2 năm qua. Thứ hai, đồng đội Phil Jones tại MU có mọi phẩm chất mà Ferdinand từng có, sự trẻ trung, có thể chơi đa dạng, với cùng phong cách đầy tự tin

Jones sẽ cùng HLV Fabio Capello tới Montenegro, và cả những hậu vệ trẻ khác như Gary Cahill của Bolton, Kyle Walker của Tottenham và Micah Richards của Manchester City. Nếu không dính chấn thương, thì cả Chris Smalling, một trung vệ triển vọng khác của M.U, chắc chắn cũng có mặt.

Trung vệ Rio Ferdinand - Ảnh Getty

Dễ hiểu là thời gian đã bắt kịp những bước chân của Ferdinand, anh sẽ bước sang tuổi 33 vào tháng tới và đây đã là mùa giải thứ 10 của anh cùng M.U. Nhưng tất nhiên, với tài năng bẩm sinh khó sánh, Ferdinand còn lâu mới nghĩ tới chuyện giải nghệ. Nếu anh lành lặn, Ferguson và cả Capello rất khó tìm ra lý do để loại Ferdinand khỏi đội hình xuất phát của họ.

Vấn đề bây giờ là anh phải ra sân nhiều hơn. Mới cách đây không lâu, Ferdinand còn là đội trưởng tuyển Anh, ở World Cup 2010. Anh cũng đảm nhận vai trò đó ở M.U, nhưng khó có thể là đội trưởng nếu bạn không ra sân và sự thật khó chịu là Ferdinand không thể chơi mỗi tuần như thời đỉnh cao nữa, dù các kỹ năng của anh chưa hề kém đi. Ferdinand chỉ chơi 13 trong 35 trận gần nhất của tuyển Anh. Do đó, mối quan tâm tới Ferdinand của đội bóng Mỹ Chicago Fire, theo tiết lộ của báo Anh Sportsmail, là hoàn toàn thực tế. Họ đang cần một cầu thủ tiếng tăm để cạnh tranh với David Beckham của đối thủ Los Angeles Galaxy ở giải nhà nghề Mỹ MLS.

Mặc dù về chuyên môn, Ferdinand sẽ còn muốn chơi vài năm nữa ở trình độ đỉnh cao, cụ thể là Premier League, không dễ để anh rời M.U đến chơi cho một CLB khác cũng ở Anh. Thế nên, nước Mỹ không là một khả năng hoàn toàn hiện hữu, nhất là dựa trên những gì Beckham đã làm được với Galaxy. Tiền vệ điển trai từng chơi cho M.U cũng ở đúng độ tuổi của Ferdinand khi anh rời Madrid tới California năm 2007. Beckham tiếp tục chơi cho đội tuyển quốc gia thêm vào năm và thậm chí trải qua hai kỳ cho mượn khá thành công với AC Milan.

Chắc chắn vài tháng tới sẽ là thời điểm cực kỳ quan trọng với sự nghiệp, hay đúng hơn, phần còn lại trong sự nghiệp của Ferdinand. Anh sẽ hết hợp đồng với M.U vào mùa Hè năm 2012 và với mức lương hiện giờ, khó có khả năng đội bóng áo đỏ muốn giữ lại một cầu thủ mà cả mùa chỉ thỉnh thoảng ra sân vài lần.

Ferdinand có thể sẽ phải giảm lương nếu anh muốn ở lại, với hợp đồng năm một, như trường hợp Ryan Giggs. Tuy nhiên, không giống như Giggs, vấn đề của Ferdinand là thể lực, chứ không phải là thay đổi phong cách. Thêm nữa, anh cũng chỉ chơi được trung vệ, trong khi Giggs có thể đá ở bất cứ vị trí nào ở hàng tiền vệ, tức là lựa chọn để Ferguson cho Ferdinand ra sân ít hơn rất nhiều so với Giggs. Giá trị của anh, do đó, sẽ tập trung vào việc hướng dẫn và bồi đắp cho Jones, Smalling hay Jonny Evans, nhưng liệu Ferdinand có muốn điều đó hay không thì còn chưa rõ.

Đồng đội của anh ở M.U, Danny Wellbeck, từng ca ngợi: “Rio là một chiếc Rolls-Royce trong các trung vệ”. Tuy nhiên, ngay cả một chiếc Rolls-Royce cũng có niên hạn sử dụng và chiếc này đang sắp bị dán nhãn “hết hạn” đến nơi rồi.

Trần Trọng



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm